Nô lệ tình dục, nạn nhân của buôn người: Bị hãm hiếp 43.200 lần, bắt đầu từ năm 12 tuổi

(Dân trí) - Trong suốt 4 năm liền, mỗi ngày Karla Jacinto phải ngủ với ít nhất 30 người - cô gái người Mexico từng bị lừa gạt đem bán cho đường dây mại dâm thổ lộ.

Karla rơi vào tay của kẻ buôn người khi mới 12 tuổi
Karla rơi vào tay của kẻ buôn người khi mới 12 tuổi

Cô gái có phát ngôn gây sốc là Karla Jacinto. Kể từ khi rơi vào tay những kẻ buôn người ở Mexico, cuộc đời của Karla bước sang một trang khác. Mỗi ngày Karla phải "tiếp" không dưới 30 người trong suốt 4 năm, tổng số 43.200 lần bị hãm hiếp.

Thiếu nữ đã bị hãm hiếp khoảng 43.200 lần
Thiếu nữ đã bị hãm hiếp khoảng 43.200 lần

Năm 12 tuổi, Karla quen một chàng trai 22 tuổi và bắt đầu quan hệ yêu đương. Người bạn trai lôi kéo, dụ dỗ Karla với lời hứa tặng quà, cho tiền rồi rủ “người yêu” đến Guadalajara. Tại đây, anh ta thú nhận mình là một kẻ mối lái mại dâm rồi đẩy Karla vào thế giới giống như địa ngục.

Bị bắt cóc từ lúc còn là một thiếu niên, Karla đã bị cướp mất thời thơ ấu
Bị bắt cóc từ lúc còn là một thiếu niên, Karla đã bị cướp mất thời thơ ấu
Cô rơi nước mắt khi kể lại quãng thời gian đau đớn
Cô rơi nước mắt khi kể lại quãng thời gian đau đớn

Rơi vào con đường làm gái mại dâm, Karla đã liên tục bị những kẻ buôn bán ma túy và khách hàng mắc bệnh ấu dâm lạm dụng. Cô nói với báo giới rằng mình bị ép làm việc từ 10 giờ sáng cho đến nửa đêm, được gửi đến các nhà chứa, nhà nghỉ, nhà riêng và thậm chí là đường cái để làm việc mà không có ngày lễ hay ngày nghỉ.

“Một số đàn ông có thể cười vì tôi đã khóc. Tôi phải nhắm mắt lại để không nhìn thấy những gì họ đang làm với mình”, Karla chia sẻ.

Karla bị ép tiếp ít nhất 30 khách hàng mỗi ngày
Karla bị ép tiếp ít nhất 30 khách hàng mỗi ngày

Cô cho biết mình còn bị kẻ buôn người đánh đập dã man, nhất là khi khách hàng để lại những vết cắn “tình yêu” trên cơ thể.

“Anh ta đấm tôi, đá tôi, kéo tóc, phỉ nhổ vào mặt tôi và có một lần đã tra tấn tôi bằng sắt nung”, Karla đau đớn kể lại.

Cũng có lần cảnh sát đột kích vào nhà chứa nơi cô làm việc nhưng sau đó họ chỉ quay video các cô gái trong đủ loại tư thế. Mãi đến năm 2008, khi một cuộc càn quét chống nạn buôn người ở thành phố Mexico diễn ra, Karla mới được giải thoát và trở về với gia đình.

Trà Xanh
Theo TS