Nhọc nhằn những giấc ngủ trưa dưới nắng nóng của người lao động

(Dân trí) - Bắt đầu những ngày hè nắng nóng, người dân lao động ở Hà Nội gồng mình chống lại cái oi bức của thời tiết. Trốn xuống gầm cầu để ngủ, mắc võng trên xe 3 bánh hoặc tránh nóng ở quán nước râm mát... là những cách mà nhiều người sử dụng trong những ngày này.

Gầm cầu vượt vành đài 3 (đường Phạm Hùng, Hà Nội) là nơi được nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi buổi trưa. Sở dĩ gầm cầu trở thành nơi mát mẻ vì vừa thoáng gió, vừa có cầu che nắng bên trên và thảm cỏ xanh mát phía dưới khiến cái oi bức cũng dịu bớt.
Gầm cầu vượt vành đài 3 (đường Phạm Hùng, Hà Nội) là nơi được nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi buổi trưa. Sở dĩ gầm cầu trở thành nơi mát mẻ vì vừa thoáng gió, vừa có cầu che nắng bên trên và thảm cỏ xanh mát phía dưới khiến cái oi bức cũng dịu bớt.
Họ hầu hết là những người lái xe ôm, nhận chở hàng thuê quanh bến xe Mỹ Đình, vừa tới đây trốn nắng, vừa tranh thủ ngủ nghỉ trên chiếc xe của mình.
Họ hầu hết là những người lái xe ôm, nhận chở hàng thuê quanh bến xe Mỹ Đình, vừa tới đây trốn nắng, vừa tranh thủ ngủ nghỉ trên chiếc xe của mình.
Chủ sở hữu những chiếc xe 3 bánh tận dụng thùng xe để mắc võng ngủ tránh cái nắng nóng gay gắt tại gầm cầu đường Cầu Giấy – Láng. Theo một người dân lao động cho biết: “Nắng nóng quá, buổi trưa tôi tranh thủ mang chiếu ra gầm cầu ngủ cho mát chứ ở chỗ trọ mái tôn hấp hơi xuống nóng như lửa đốt”.
Chủ sở hữu những chiếc xe 3 bánh tận dụng thùng xe để mắc võng ngủ tránh cái nắng nóng gay gắt tại gầm cầu đường Cầu Giấy – Láng. Theo một người dân lao động cho biết: “Nắng nóng quá, buổi trưa tôi tranh thủ mang chiếu ra gầm cầu ngủ cho mát chứ ở chỗ trọ mái tôn hấp hơi xuống nóng như lửa đốt”.
Cái nắng những ngày này là cơn ác mộng với không ít người dân lao động, công việc đã vất vả nay còn mệt nhọc hơn với cái nóng của Thủ đô.
Cái nắng những ngày này là cơn ác mộng với không ít người dân lao động, công việc đã vất vả nay còn mệt nhọc hơn với cái nóng của Thủ đô.

Vào buổi trưa, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 37 - 38 độ C, những quán nước dưới gầm cầu như thế này là điểm đến cho những người bán hàng rong lang thang cả ngày hay những người muốn nghỉ chân giữa trưa.

Vào buổi trưa, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 37 - 38 độ C, những quán nước dưới gầm cầu như thế này là "điểm đến" cho những người bán hàng rong lang thang cả ngày hay những người muốn nghỉ chân giữa trưa.

Tại đường Bưởi, cách một đoạn lại có một quán nước giải khát phục vụ nước mía, nước dừa dưới gầm cầu vượt cho những người qua đường.
Tại đường Bưởi, cách một đoạn lại có một quán nước giải khát phục vụ nước mía, nước dừa dưới gầm cầu vượt cho những người qua đường.
Ngoài gầm cầu vượt, vỉa hè có bóng cây râm mát cũng khiến giấc ngủ trưa của chú bảo vệ này dường như ngon lành hơn dưới cái nắng đầu hè.
Ngoài gầm cầu vượt, vỉa hè có bóng cây râm mát cũng khiến giấc ngủ trưa của chú bảo vệ này dường như ngon lành hơn dưới cái nắng đầu hè.
Dưới bóng cây xà cừ cổ thụ ở vỉa hè đường Láng, những quán cắt tóc vỉa hè còn mở thêm ô dù để tránh bớt cái nắng nóng của mùa hè đang đến.
Dưới bóng cây xà cừ cổ thụ ở vỉa hè đường Láng, những quán cắt tóc vỉa hè còn mở thêm ô dù để tránh bớt cái nắng nóng của mùa hè đang đến.
Chú xe ôm này cũng chọn cho mình chỗ đứng dưới tán cây rộng trên vỉa hè, tranh thủ nghỉ ngơi cũng như đợi khách đi xe ôm.
Chú xe ôm này cũng chọn cho mình chỗ đứng dưới tán cây rộng trên vỉa hè, tranh thủ nghỉ ngơi cũng như đợi khách đi xe ôm.

Tiểu Phương