Nhớ xà lim quá đỗi!
(Dân trí) - Sau khi được ra tù, một thanh niên người Áo quá nhớ xà lim nên tìm cách đột nhập nhà tù để được "trở về chốn xưa".
Detlef Federsohn, 23 tuổi, từng bị giam trong tù Josefstadt 2 năm vì tội ăn trộm.
Thế nhưng, tuần trước, cảnh sát hay tin khi anh này đang hì hục trèo lên mái nhà tù thì bị bắt quả tang.
Federsohn nói rằng: "Cuộc sống dễ dàng hơn nhiều khi tôi được sống trong xà lim. Người ta cho tôi ăn, tắm cho tôi và tôi còn được xem TV. Thế là sướng hơn ở nhà tôi nhiều vì mẹ tôi chẳng quan tâm tôi đâu".
Anh này còn cho biết, anh định đột nhập vào đây rồi trà trộn với những người khác thì các nhân viên quản thúc trong nhà tù không phát hiện ra.
N.H
Theo Ananova










