Nhà thiết kế trẻ xung phong vào khu cách ly chăm sóc F0

Ngọc Linh

(Dân trí) - Mới đây nhà NTK Nguyễn Minh Tuấn đã chia sẻ những câu chuyện vô cùng xúc động anh được chứng kiến khi tham gia tình nguyện chăm sóc F0 trong khu cách ly.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1992) hiện đang là tình nguyện viên chăm sóc F0 tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 TPHCM. Suốt gần một tháng qua anh đã tận mắt chứng kiến sự khốc liệt và cả những điều kỳ diệu trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Dù phải chứng kiến những khoảnh khắc đau buồn nhưng cũng có không ít câu chuyện tích cực trong đại dịch khiến nhà thiết kế trẻ có thêm động lực để tiếp tục đồng hành cùng các bệnh nhân chiến thắng Covid-19. 

Nhà thiết kế trẻ xung phong vào khu cách ly chăm sóc F0 - 1

NTK Minh Tuấn chăm sóc cho bệnh nhân F0 (Ảnh: NVCC). 

Giấu mẹ đi tình nguyện

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Minh Tuấn cho biết: "Khi đi tình nguyện, tôi đã quyết định sẽ không nói với mẹ tôi trước. Vào trong khu cách ly rồi tôi mới nói với mẹ. Bởi vì tôi là con một trong gia đình nên biết chắc mẹ sẽ không đồng ý. 

Thế nhưng khi biết tôi góp sức trong cuộc chiến chống lại Covid-19, mẹ tôi cảm thấy tự hào về con trai nhưng kèm theo đó cũng là sự lo lắng tột độ. Điều này khiến tôi không khỏi có chút đau lòng vì tôi đã khiến cho mẹ buồn và phải rơi nước mắt vì tôi". 

Nhà thiết kế trẻ xung phong vào khu cách ly chăm sóc F0 - 2

Nơi Minh Tuấn tham gia tình nguyện chống dịch (Ảnh: NVCC). 

Coi bệnh nhân như người nhà

NTK 9x cho biết, quyết định tham gia tình nguyện chăm sóc cho các F0 là quyết định anh cảm thấy vô cùng đúng đắn. Có những câu chuyện chỉ có vào đến khu cách ly đặc biệt này anh mới có cơ hội trải qua. 

Gần một tháng nay công việc của anh chủ yếu là lau phòng, thu gom rác như tã, dụng cụ y khoa,... ở từng phòng điều trị bệnh nhân. Ngoài ra anh cũng thường xuyên hỏi han người bệnh xem họ cần gì, mong muốn gì. 

Anh sẵn sàng giúp đỡ các bệnh nhân từ việc bón đồ ăn, lấy nước uống hay thậm chí việc hỗ trợ điều dưỡng thay tã, lau người và giúp bệnh nhân đi vệ sinh, anh đều không nề hà. 

Nhà thiết kế trẻ xung phong vào khu cách ly chăm sóc F0 - 3

Các y bác sĩ và các tình nguyện viên giúp bệnh nhân thêm lạc quan (Ảnh: NVCC). 

"Tôi thường xuyên động viên những người bệnh vì đa số các bệnh nhân có chung tâm lý hoang mang. Tôi có thể trực tiếp hỏi chuyện các bệnh nhân để họ có cơ hội chia sẻ, trải lòng để bớt lo sợ và cô đơn. 

Các bệnh nhân ở đây không có người nhà đi cùng chăm sóc được, một số người mất liên lạc với người thân do thất lạc điện thoại. Ngoài ra trên một số hội nhóm các thân nhân của người bệnh cũng đăng tải thông tin tìm người nhà do mất liên lạc, tôi cũng dành thời gian để giúp đỡ họ tìm người thân đang điều trị trong bệnh viện", anh Tuấn tâm sự. 

Nhà thiết kế trẻ xung phong vào khu cách ly chăm sóc F0 - 4

Minh Tuấn thu gom rác thải y tế đem đi xử lý (Ảnh: NVCC). 

Bài thơ đặc biệt do F0 gửi tặng 

Trong quá trình chăm sóc các bệnh nhân Covid-19, anh Tuấn cũng nhận được rất nhiều tình cảm của họ gửi tặng. Đặc biệt, một F0 đã tự tay viết một bài thơ để thay lời cảm ơn đến các tình nguyện viên và các y bác sĩ đã chăm sóc và giúp đỡ bệnh nhân này hồi phục. 

Nhà thiết kế trẻ xung phong vào khu cách ly chăm sóc F0 - 5

Phía sau cánh cửa kia là cuộc chiến của các bác sĩ để giành lại sự sống cho bệnh nhân mắc Covid-19 (Ảnh: NVCC). 

Xin trích dẫn một đoạn trong bài thơ: "Thiên thần áo trắng"

Em là ai, thiên thần áo trắng bay bay?

Hỏi tên em, mỉm cười chỉ nói "tên không hay"

Khuôn mặt em dịu hiền che dưới lớp khẩu trang

Chừa đôi mắt kiếm tìm người đau xót ủi an.

Em là ai, thiên thần thức trắng đêm thâu

Dạo quanh nghe, tiếng lòng rên xiết thương đau

Em là ai, lao vào cấp cứu cho qua mau

Giành lại cho ai mạng sống trân quý nhiệm màu.

Ngọc Kính, bệnh nhân Covid-19

Nhà thiết kế trẻ xung phong vào khu cách ly chăm sóc F0 - 6

"Khi đã khoác lên mình bộ đồ bảo hộ tôi cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao", Minh Tuấn chia sẻ (Ảnh: NVCC). 

"Làm công tác tình nguyện có nhiều điều nhọc nhằn. Mặc bộ đồ bảo hộ kín mít làm việc liên tục trong 6-7 tiếng khiến ai cũng nóng nực, kiệt sức, mồ hôi chảy nhiều, ngay cả khi ngứa ngáy cũng không gãi được. Nhưng không có cảm giác khó chịu nào bằng cảm giác chứng kiến sự ra đi của những bệnh nhân mình từng tự tay chăm sóc và coi họ như người thân. 

Bài thơ của một F0 đã hồi phục viết tặng như một liều thuốc tinh thần giúp các tình nguyện viên và các y bác sĩ như tôi thêm động lực để tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến cam go này", NTK Minh Tuấn bộc bạch. 

NTK Nguyễn Minh Tuấn tốt nghiệp thủ khoa khoa Thiết kế thời trang Đại học Hutech 2016. Anh là một trong các nhà thiết kế phụ trách trang phục dạ hội cho thí sinh Miss World Việt Nam 2019, Hoa hậu Việt Nam 2020. Anh từng cộng tác với hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, H'Hen Niê, Khánh Vân.