Bi hài cảnh Hà Nội mưa ngập: Ngồi giữa biển nước ăn bún, vớt rác đi làm

Hồng Anh

(Dân trí) - Chị Hoa mất 2 tiếng để vượt qua quãng đường 7km đi làm. Nhiều người dân chấp nhận mưu sinh, ăn uống giữa "biển nước" cống hòa lẫn nước mưa đen ngòm.

Tại Hà Nội, mưa dông kèm sấm sét kéo dài sáng 5/6 đã gây ra ngập và ùn tắc nghiêm trọng ở nhiều tuyến phố nội đô. Nhiều ngõ phố nhỏ ở Hà Nội có mật độ dân cư quá cao, hệ thống thoát nước hoạt động kém hiệu quả nên bị ngập sâu từ 30-60cm.

Sinh sống tại đường Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm), anh Đỗ Đức cho hay, con ngõ nơi anh sinh sống cứ mưa là ngập.

Bi hài cảnh Hà Nội mưa ngập: Ngồi giữa biển nước đen ăn bún, vớt rác đi làm (Nguồn: Anh Đức).

Ngõ tập trung nhiều người lao động, sinh viên sinh sống. Sáng 5/6, bất chấp mưa ngập, nhiều người vẫn bày bán hàng hóa, dọn quán bún, quán ăn... bán hàng giữa biển nước đen ngòm.

"Vì sáng nay nhà không còn đồ gì ăn nên tôi ra quán gần nhà gọi một tô bún cho bữa sáng. Vừa ăn xong thì nước mưa dâng cao, ngập khoảng 20-30cm, ô tô đi qua tạo sóng khiến chiếc bàn nhôm cũng phải dập dềnh", anh Đức nói.

Anh Đức đã quay lại video về bữa sáng bất đắc dĩ của mình và đăng tải lên mạng xã hội. Video được chia sẻ trên các diễn đàn và nhận về nhiều bình luận. Nhiều người cũng chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười khi trời mưa lớn.

Thuê trọ trong một con ngõ nhỏ ở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chị Trần Thị My phải dậy từ sớm để dùng bao cát chặn ngoài cửa, ngăn không cho nước tràn vào phòng.

"Gần khu vực tôi sinh sống có một hồ nhỏ nhưng nước vẫn không kịp thoát. Khi dắt xe đi làm, tôi thấy cả con ngõ bị ngập sâu, nước cao hơn nửa bánh xe", chị My kể.

Nước cống đen ngòm dâng cao hòa với nước mưa khiến mùi hôi thối bốc lên. Chị My đành đi dép lê, gấp thêm một bộ quần áo đội mưa đến cơ quan.

Bi hài cảnh Hà Nội mưa ngập: Ngồi giữa biển nước ăn bún, vớt rác đi làm - 1

Ngõ phố ở Hà Nội ngập trong mưa, nước cống, nước mưa hòa làm một, rác thải nổi lềnh bềnh khắp nơi (Ảnh: H. A).

Nhà ở trong ngõ thuộc phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân), anh Nguyễn Nam (34 tuổi) luôn ám ảnh mỗi lần Hà Nội mưa ngập.

Anh chia sẻ: "Cứ mưa là nước mưa, nước cống hòa làm một. Sáng nay khi dắt xe đi làm, tôi đi được một đoạn thì bị mắc kẹt ở chỗ ngập sâu. Xe bị chết máy không thể nào đi được.

Bất đắc dĩ, tôi phải xin sếp đến muộn và dắt xe vào tiệm sửa xe gần đó. Thợ sửa kiểm tra thông báo nước vào máy, phải thay và sửa một số bộ phận hết 1,4 triệu đồng".

Anh Nam đành để xe máy tại cửa hàng sau đó bắt xe ôm công nghệ đi làm. Tuy nhiên, việc bắt được một chuyến xe giữa trời mưa ngập không hề dễ dàng.

Bi hài cảnh Hà Nội mưa ngập: Ngồi giữa biển nước ăn bún, vớt rác đi làm - 2

Anh Nam phải chi 1,4 triệu đồng để sửa xe sau khi chiếc xe bị chết máy do mưa ngập (Ảnh: H. N).

Dù biết trước ngày 5/6, Hà Nội sẽ hứng chịu mưa lớn nhưng chị Hà Thu An (Mễ Trì, Nam Từ Liêm) không thể ngờ quanh khu mình sinh sống lại bị ngập nhiều đến vậy.

"Nước dâng cao khiến rác rưởi trong ngõ phố nổi lềnh bềnh rất mất vệ sinh. Tôi đi xe máy số, nước dâng cao ngập nửa bánh xe. Đi đường vừa mưa vừa sấm sét, tôi dò dẫm lái xe rất chậm và đều tay vì sợ xe chết máy, khi đến cơ quan mới biết một túi rác bám vào đuôi xe theo tôi cả chặng đường", chị kể.

Chị Lâm Hoa ở Linh Đàm (Hoàng Mai) cho biết, sáng nay do mưa lớn nên đã mất 2 tiếng để di chuyển quãng đường 7km đến cơ quan.

Chị Hoa kể lại, chị ở Linh Đàm nhưng công ty ở đường Tố Hữu. Khu đường quanh nhà chị không ngập nhưng khi đi tới đường Nguyễn Xiển thì thấy nhiều đoạn chìm trong nước.

Bi hài cảnh Hà Nội mưa ngập: Ngồi giữa biển nước ăn bún, vớt rác đi làm - 3

Người dân mưu sinh trong mưa ngập (Ảnh: H. A).

Chị Hoa kể: "Trời lúc đó vừa mưa, vừa sấm chớp, lại tắc đường, tôi vừa đi vừa cầu nguyện. Vì đường quá tắc, tôi phải vòng ra đường Nguyễn Trãi để đi vào đường Nguyễn Quý Đức. Tôi biết khu này dễ ngập nhưng vẫn thử đi xem nhưng không ngờ khu này còn tắc hơn bên ngoài.

Xe tôi bị chết máy mãi mới nổ được. Cực chẳng đã, tôi lại dắt xe vòng ra đường chính Nguyễn Trãi, đi xuống Lương Thế Vinh. Khu này cũng ngập sâu, tôi lại đi xuống đường Phùng Khoang và đứng trú mưa rất lâu ở đó trước khi di chuyển ra Tố Hữu. Một buổi sáng đi làm thực sự chật vật, khổ sở vì mưa ngập".

Sau cơn mưa sáng 5/6, nhiều người cũng chia sẻ những hình ảnh dở khóc dở cười khi sinh hoạt, mưu sinh, đi ăn uống giữa trời mưa. Nhiều người dân sinh sống tại Thủ đô chia sẻ, ngập úng, tắc đường với họ luôn là nỗi ám ảnh mỗi khi Hà Nội có những cơn mưa kéo dài.