Người thoát chết sạt lở Hà Giang: "Vừa nghe hô hoán, đất đã ào ào đổ xuống"

Tuệ Minh

(Dân trí) - Khi đất đá từ trên cao sập xuống sáng 29/9 ở Việt Vinh (Bắc Quang, Hà Giang), nhiều người dân và lái xe thoát chết trong tích tắc.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 9h ngày 29/9, tại km52 quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Việt Vinh (Bắc Quang, Hà Giang) xảy ra vụ sạt lở đất rất lớn, cuốn trôi 2 nhà dân, một xe khách, một xe bán tải và 3 chiếc xe máy.

Trong  khoảng thời gian ngắn ngủi, đất đá ào ào đổ xuống khiến một số nhà dân sát chân núi bị sập hoàn toàn. Nhiều người dân đặc biệt là các tài xế điều khiển ô tô qua km52, quốc lộ 2 đã thoát chết chỉ trong gang tấc. 

Chị Trang (sống ở Hà Nội) đón xe khách từ Hà Giang về Hà Nội sáng 29/9. Khoảng 8h, khi ô tô đi qua km52, đất đá mới đổ sập xuống một hộ gia đình và chưa tràn ra đường. Thời điểm đó, nước mưa từ trên núi chảy xuống lênh láng, các phương tiện phải di chuyển rất chậm. 

Theo chị Trang, vì tắc đường kéo dài 30 phút, tài xế tưởng phải quay đầu. Tuy nhiên, nhờ sự điều tiết của lực lượng chức năng, chiếc xe khách vẫn qua được khu vực Việt Vinh. 

Người thoát chết sạt lở Hà Giang: Vừa nghe hô hoán, đất đã ào ào đổ xuống - 1

Trước khi xảy ra vụ sạt lở, xe cộ bị ùn tắc dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Xe vừa qua địa điểm đó 15 phút thì đất đá sạt xuống mạnh hơn, đè sập thêm nhà dân và xe cộ. Phụ xe báo tin về sự việc, các hành khách trên xe đều hú hồn, cảm thấy quá may mắn. Chỉ cần sớm một chút nữa, có thể chính chúng tôi đã gặp nguy hiểm tính mạng", chị Trang nói thêm.

Hình ảnh trước khi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng ở Hà Giang (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Anh Nguyễn Điệp (sống ở Tuyên Quang) là tài xế thoát chết trong sự việc sạt lở, chưa hết ám ảnh về những gì đã xảy ra. 

Trả lời phỏng vấn Dân trí, anh Điệp cho biết, sự việc thảm khốc diễn ra rất bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn.

Thời điểm đó, anh lái xe đầu kéo chạy hướng từ Vị Xuyên (Hà Giang) về Đoan Hùng (Phú Thọ).

Trên đường di chuyển, mưa lớn không ngớt. Gần 9h, đến km52 quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Việt Vinh, đường bị tắc nên anh Điệp xuống xem xét tình hình.

Người thoát chết sạt lở Hà Giang: Vừa nghe hô hoán, đất đã ào ào đổ xuống - 2

Hiện trường ngổn ngang với nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng nề (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Lúc tôi xuống xe, không nghe tiếng động gì. Bỗng nhiên, mọi người bất ngờ hô hoán sạt lở rồi, chạy ngay đi. Tôi vội vàng mở cửa, nổ máy, cố gắng tiến thêm được 30m thì đất đá sập xuống tại vị trí phía sau cách xe tôi khoảng 50m", anh Điệp nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Quay đầu lại, anh Điệp nhìn thấy ô tô dồn vào nhau. Nhà cửa tan tành, xe cộ bẹp dúm, biến dạng. Xe chở khách bị lật nghiêng do sức nặng của đất đá. 

Trước đó, khi gặp tắc đường, nhiều lái xe phía sau cố gắng quay đầu. Tuy nhiên, đất đá ào ào đổ xuống quá nhanh, không kịp trở tay nên các phương tiện này bị hư hỏng nặng nề.

"Có một số căn nhà bị đổ sập do vụ sạt lở gây ra, mọi người thoát được ra ngoài nhưng đồ đạc không khuân vác kịp", anh Điệp cho biết.

Là lái xe thường xuyên chở hàng hóa trên quốc lộ 2, anh Điệp từng chứng kiến các vụ sạt lở nhỏ vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, theo tài xế này, sự việc sạt lở ở Việt Vinh sáng 29/9 là nghiêm trọng và lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. 

Mỗi khi nhớ lại hình ảnh về vụ sạt lở, tài xế này vẫn không khỏi ám ảnh, cảm thấy bản thân may mắn khi thoát chết trong gang tấc. 

"Chỉ cần chậm một chút có thể tôi và chiếc xe cũng bị đất đá chôn vùi. Những hình ảnh đúng là chỉ thấy trên phim, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá khủng khiếp", anh Điệp nói.

Chuẩn bị tâm lý nhà sẽ đổ sập hoàn toàn

Vợ chồng chị Bình (xã Kim Ngọc, Bắc Quang, Hà Giang) sống cách hiện trường vụ sạt lở hơn 20km.

Tuy nhiên, gia đình có một căn nhà mái bằng ở Việt Vinh, cách các hộ gia đình vừa bị đất đá đổ xuống khoảng 50m.

May mắn, vào thời điểm xảy ra vụ việc sáng 29/9, căn nhà của cặp vợ chồng này không có ai ở. 

"Trước đây, bố tôi sống tại ngôi nhà này. Ông vừa qua đời, anh em tôi sống ở nơi khác nên căn nhà cửa đóng then cài. Thời điểm xảy ra vụ sạt, đất đá đổ xuống chệch hướng, cách nhà tôi khoảng 50m nên không sao", chị Bình thông tin với Dân trí.

Sau sự việc, khung cảnh yên bình của một xóm nhỏ trở nên tan hoang. Anh Thạch - chồng chị Bình - cho biết, từ trước đến nay chưa có vụ sạt lở nào xảy ra ở khu vực này. Khi nhận được tin báo, anh Thạch không khỏi bàng hoàng.

"4 ngôi nhà bị sập đều là hàng xóm từng có thời gian gắn bó với gia đình tôi. Tài sản do họ cả đời gây dựng bị tàn phá nặng nề chỉ trong tích tắc", anh Thạch nói.

Theo cảnh báo, nếu trời tiếp tục mưa trong chiều và tối nay, nhà của anh Thạch, chị Bình ở Việt Vinh đứng trước nguy cơ bị đất đá đổ xuống gây sập hoàn toàn. Hai vợ chồng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. 

Hiện, chính quyền xã đã huy động lực lượng sơ tán các hộ dân nằm trong diện nguy hiểm đi ở tạm nơi khác. 

Đến chiều 29/9, anh Thạch vẫn chưa tiếp cận được hiện trường. Vì người dân không được phép vào nơi xảy ra sạt lở, đề phòng nguy hiểm trong những giờ tới.