Cô gái kể phút tháo chạy khi đất đá sạt lở ào ào giữa đường ở Sơn La

Minh Nhân

(Dân trí) - Phát hiện đất đá có dấu hiệu sạt lở, chị Phạm Trang hoảng sợ, ngay lập tức bỏ lại xe máy rồi tháo chạy đến nơi an toàn.

Ngày 23/8, mạng xã hội chia sẻ đoạn video cô gái bỏ lại xe máy, tháo chạy khỏi điểm sạt lở ở Sơn La.

Theo đó, đoạn video ghi lại sự việc xảy ra chiều 22/8 trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Tạ Bú (huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Phát hiện đất đá có dấu hiệu sạt lở, cô gái hoảng sợ, ngay lập tức bỏ lại xe máy rồi tháo chạy đến nơi an toàn.

Cô gái kể phút tháo chạy khi đất đá sạt lở ào ào giữa đường ở Sơn La - 1

Khoảnh khắc cô gái bỏ xe máy, tháo chạy khỏi điểm sạt lở (Ảnh cắt từ video).

Đoạn video thu hút gần một triệu lượt xem, hàng nghìn lượt quan tâm và bình luận. Nhiều người khen ngợi cô gái đã nhanh trí tháo chạy, số khác thắc mắc sao cô không cố gắng điều khiển xe máy qua điểm sạt lở.

"Tôi nghĩ rằng cô gái hoảng loạn nên mới chạy bộ, chứ cùng hướng thế kia thì phóng xe máy là đến ngay điểm an toàn", tài khoản Nguyễn Khiêm nói.

"Trong tình huống đó, chạy xe cũng được, bỏ xe cũng được, miễn sao an toàn. Người trong tình huống mới đánh giá được tình hình, nhỡ may xe của cô ấy bị hư hỏng dọc đường thì sao", người dùng Thu Phương bình luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cô gái trong video là chị Phạm Trang, 32 tuổi, sống tại thị trấn Ít Ong (huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Chị Trang kể, chiều 22/8, trên đường về nhà sau giờ làm, khi đến địa bàn xã Tạ Bú, đá từ trên đồi bất ngờ lăn xuống trúng động cơ khiến xe máy bị đổ.

Chị cố gắng dựng xe lên, rồi khởi động nhưng không thể nổ máy. Đúng lúc đó, đất đá và cây xanh tiếp tục sạt lở.

"Tôi hoảng loạn và sợ hãi, chỉ kịp tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn", người phụ nữ nhớ lại.

Cô gái kể phút tháo chạy khi đất đá sạt lở ào ào giữa đường ở Sơn La - 2

Xe máy của chị Trang bị hỏng động cơ, nên không thể di chuyển (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi sạt lở kết thúc, chị Trang vẫn chưa thể bình tĩnh, không dám tiến lại gần hiện trường. Một người đàn ông gần đó đã tiến tới dắt xe máy giúp chị.  

Chị nhờ người dân cùng đẩy chiếc xe đến điểm sửa chữa gần nhất. Gần 19h, chị mới về đến nhà ở thị trấn Ít Ong.

Sáng hôm sau, chị tiếp tục đi qua đoạn đường sạt lở để đến cơ quan dù vẫn còn ám ảnh. Cây cối, đất đá la liệt giữa đường, chị cảnh giác nhìn ngó xung quanh đề phòng thiên tai. 

Đến nơi làm, chị bất ngờ khi nhiều bạn bè nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khỏe, thì mới biết đoạn video ghi lại cảnh chị tháo chạy được đăng tải trên mạng xã hội.

Ông Lò Văn Bước, Chủ tịch UBND xã Tạ Bú, cho biết sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 22/8 trên tuyến quốc lộ 279, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo vị lãnh đạo, do mưa lớn kéo dài, rải rác trong gần một tháng qua nên tuyến quốc lộ 279 (đoạn qua địa bàn xã) đã có 3 điểm sạt lở.

Địa phương đã khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường để kịp thời xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

"Cô gái đã nhanh trí bỏ lại xe máy và tháo chạy, sau đó mới quay lại lấy xe. Cả người và xe không bị ảnh hưởng", ông Lò Văn Bước nói.

Cô gái kể phút tháo chạy khi đất đá sạt lở ào ào giữa đường ở Sơn La - 3

Gần 19h ngày 22/8, chị Trang mới về đến nhà an toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La đã phát cảnh báo lũ quét, sạt lở và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Theo đó, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các huyện, thành phố.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối 22 đến sáng 23/8, Tây Bắc, Việt Bắc và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 20-50mm. Một số nơi mưa rất to trên 120mm. Từ chiều 23/8, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc khả năng giảm dần.