Người thọ nhất thế giới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 116

(Dân trí) - Cụ bà Besse Cooper, người được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người thọ nhất thế giới hiện nay, vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 116 vào hôm Chủ nhật vừa qua.

Theo Sách kỷ lục Guinness, cụ bà đến từ bang Georgia (Mỹ) này là một trong 8 người hiếm hoi trên toàn thế giới (người thứ 4 ở Mỹ) đạt đến tuổi này từ trước đến nay. Để đánh dấu sự kiện này và nhằm tôn vinh sức sống dẻo dai của cụ Cooper, chính quyền hạt Walton đã đặt tên cụ cho một cây cầu bắc qua sông Alcovy, nằm ở giữa Georgia, gần nơi cụ Cooper là giáo viên khi còn trẻ.

 

Cụ Cooper chính thức được Sách kỷ lục Guinness công nhận là người thọ nhất thế giới vào tháng 11/2011. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, cụ phải nhường lại danh hiệu này cho một cụ bà gốc Brazil Maria Gomes Valentin, người nhiều hơn cụ Cooper 48 ngày tuổi. Tuy nhiên, cụ Valentin đã qua đời 6 tháng sau đó và cụ Cooper đương nhiên trở thành người sống thọ nhất thế giới.

 

Cụ Besse Cooper trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 116
Cụ Besse Cooper trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 116


Cụ Cooper sinh ngày 26/8/1896 ở Sullivan, phía bắc bang Tennesse. Trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ nhất, cụ chuyển tới Georgia làm giáo viên. Năm 1924, cụ kết hôn với cụ ông Luther Cooper và sinh được 4 người con là Angie, Luther, Sidney và Nancy. Theo sách Kỷ lục Guinness, cụ Cooper có 12 cháu và rất nhiều chắt, chút… Cụ ông Luther đã qua đời năm 1963, thọ 68 tuổi.

 

“Càng nhiều tuổi, mẹ tôi càng trở nên hóm hỉnh”, Sidney Cooper, người con trai của cụ Cooper, tiết lộ. “Mẹ tôi thường xuyên ăn nhiều rau, ít thịt và rất thích làm việc. Công việc bà yêu thích là chăm sóc cây cỏ ở vườn nhà”.

Khi được hỏi về bí quyết để sống thọ, cụ Cooper chia sẻ: “Tôi luôn sống với tinh thần thoải mái và không bao giờ ăn vặt”.

 

Cho đến nay, người sống thọ nhất trên thế giới được công nhận là cụ bà người Pháp, Jeane Calmet, thọ 122 tuổi. Cụ sinh năm 1875 và mất năm 1997.

 

H.P

Theo ABC