Người phụ nữ Hà Nội biến đất hoang thành vườn rau xanh tốt
(Dân trí) - Thấy bãi đất trống dưới chân chung cư, chị Thư (Hà Nội) cùng chồng cải tạo đất, quây rào, trồng rau sạch cho gia đình ăn quanh năm.
Cuối tuần, tranh thủ ngày nghỉ, chị Trần Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên y tế, sống tại phường Hà Đông, Hà Nội), cùng chồng chạy xe máy ra khu đất trống cách nhà 500m để chăm sóc khu vườn được hai vợ chồng khai hoang hơn 3 tháng trước.
"Khu vườn này tôi bắt đầu làm từ tháng 3. Cứ có thời gian rảnh là tôi lại ra xới đất, tưới cây, thu hoạch rau", chị Thư chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Khu vườn của chị Thư rộng gần 200m2 (Ảnh: Nguyễn Ngoan).
Khoảng thời gian trước, chị Thư gặp vấn đề về sức khoẻ, không thể đi tập gym hay chạy bộ như trước.
Vận động ít, ở trong nhà nhiều khiến chị cảm thấy ngột ngạt. Nhìn các bác hàng xóm, tận dụng bãi đất trống của dự án chưa xây dựng cạnh chung cư để trồng rau, chị nảy ra ý định tìm một góc đất để làm vườn, vừa vận động cơ thể, lại có nguồn rau sạch cho gia đình.
Nghĩ là làm, chị chủ động xin phép bảo vệ dự án được khai hoang một phần đất trong dự án.
"Dự án chưa xây dựng nên khu đất chỉ toàn cỏ mọc. Tôi nói khi nào dự án triển khai sẽ dọn dẹp, trả lại mặt bằng nên bác bảo vệ đồng ý ngay", chị kể.

Cứ có thời gian rảnh chị Thư lại xuống dọn cỏ, mở rộng thêm diện tích khu vườn (Ảnh: Nguyễn Ngoan).
Nhận được sự đồng ý, hai vợ chồng chị Thư bắt tay vào cải tạo khu đất. Khu vực này bỏ hoang lâu ngày, đất toàn sỏi đá, cỏ dại mọc cao quá đầu, nhiều côn trùng, rắn rết nên những ngày đầu dọn dẹp khá vất vả.
"Có lần đang phát cỏ thì gặp rắn, tôi sợ lắm, nhưng may có chồng và bác bảo vệ hỗ trợ nên mọi việc cũng xong", chị Thư nói.
Chị Thư chi gần 10 triệu đồng mua phân trùn quế, vôi, trấu hun để cải tạo đất. Người phụ nữ mua thêm ống dẫn nước, ván, gỗ cũ và cành cây dựng hàng rào bao quanh khu vườn, tránh trâu bò vào phá hoại. Khi chuẩn bị xong, chị mua các loại hạt giống về trồng thử.

Khu vườn của chị Thư trồng đa dạng các loại rau, củ theo mùa (Ảnh: Trần Thành Công).
Những ngày đầu gieo trồng, sáng sớm hoặc chiều tối sau giờ làm, chị đều ra vườn tưới nước, theo dõi từng luống rau. Khi cây bắt đầu bén rễ, xanh tốt, chị tiếp tục mở rộng diện tích và trồng thêm nhiều loại cây khác.
Ban đầu khu vườn chỉ rộng khoảng 40-50m2. Sau mỗi vụ thu hoạch thành công, chị lại cải tạo thêm đất. Đến nay, khu vườn mở rộng lên gần 200m2.
Theo chị Thư, khu vườn được trồng hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ, không dùng phân hoá học. Chị ưu tiên các loại rau theo mùa để cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh.
"Mỗi lần thu hoạch, rau thừa, lá úa, quả nào bị hỏng, tôi tận dụng ủ làm phân giúp đất màu mỡ hơn", chị Thư cho hay.

Giàn bí xanh của chị Thư trĩu quả sau thời gian dài chăm sóc (Ảnh: Trần Thành Công).
Khu vườn của chị Thư được chia làm 2 loại cây, rau trồng ngắn ngày, nhanh cho thu hoạch như rau muống, mồng tơi, rau đay, rau ngót, rau cải... và những loại cây trồng một lần nhưng thu hoạch được dài hạn như cà pháo, đậu đũa, mướp, bí, đu đủ....
Dù công việc tại cơ quan khá bận rộn, mỗi ngày chị vẫn dành khoảng 1-2 tiếng vào cuối buổi chiều để tưới cây, nhổ cỏ, bón phân và chăm sóc khu vườn.
Sau khoảng 4 tháng, khu đất đầy sỏi đá, cỏ dại đã trở thành vườn rau xanh mướt, đủ cung cấp rau sạch cho cả gia đình. Mỗi khi thu hoạch nhiều, chị lại mang rau biếu hàng xóm, đồng nghiệp cùng thưởng thức.
"Mọi người thường bảo rau nhà tôi ăn rất yên tâm, ngon và ngọt hơn rau mua ngoài chợ. Nghe vậy tôi thấy rất hạnh phúc, vì công sức mình bỏ ra mang lại niềm vui không chỉ cho gia đình mà còn cho cả những người xung quanh", chị Thư chia sẻ.

Mỗi ngày chị Thư đều xuống vườn thu hoạch rau cho gia đình và biếu bạn bè, đồng nghiệp (Ảnh: Nguyễn Ngoan).
Thời gian tới, chị Thư dự định trồng thêm một số loại rau gia vị để làm phong phú cho bữa ăn của gia đình.
Cầm trên tay thành quả do chính mình trồng ra, chị Thư rất vui vì mỗi bữa cơm có thể gắp từng cọng rau ăn mà không phải lo sợ về độ an toàn.
"Mình cũng không còn phải nhìn giá rau ngoài chợ mà vẫn có thể ăn thoải mái", chị Thư nói.





