Cháu bé nửa đêm chạy trên cao tốc, hành động của tài xế nhận lời khen
(Dân trí) - Trên đường đi làm, vợ chồng anh Huỳnh Hữu Hoài (TPHCM) phát hiện một bé trai hoảng hốt chạy một mình trên cao tốc lúc nửa đêm.
Khoảng 22h ngày 12/9, anh Huỳnh Hữu Hoài cùng vợ lái xe theo hướng về nút giao vòng xoay Phước Thái để đi làm. Khi di chuyển trên đường dẫn cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua xã Phước Thái, TP Đồng Nai, vợ chồng anh phát hiện bé trai đeo cặp sách chạy một mình trên đường.
“Lúc đó đã nửa đêm, khu vực lại có nhiều phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Sợ cháu gặp tai nạn nên tôi dừng xe lại kiểm tra”, anh Hoài kể với phóng viên Dân trí.
Bé trai đi lạc trên cao tốc lúc nửa đêm (Clip: Nhân vật cung cấp).
Vợ chồng anh Hoài sống tại phường Nhơn Trạch, thường xuyên di chuyển qua khu vực cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi hai người chạy xe cách nhà hơn 10km, thì phát hiện bé trai từ xa chạy băng qua đường, rồi tiếp tục chạy một mình hướng vào cao tốc.
“Tôi bật đèn pha, giảm tốc độ, hạ kính xe xuống và hỏi cháu đi đâu”, anh Hoài nhớ lại.
Anh Hoài kể, khi nghe người lạ hỏi chuyện, cháu trong trạng thái hoảng loạn, bật khóc nói: “Ba con bỏ con rồi”. Nhận thấy đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm khi xuất hiện một mình trên tuyến đường có nhiều phương tiện lưu thông, vợ chồng anh Hoài nhanh chóng trấn an đưa cháu lên xe.
Anh Hoài dùng điện thoại ghi lại hình ảnh và hỏi thêm thông tin để tìm cách xác định người thân của cháu. Sau đó, vợ chồng anh đưa bé trai đến trụ sở Công an xã Phước Thái, cách vị trí gặp cháu khoảng 2-3km.
Tại trụ sở công an, anh Hoài trình bày sự việc, cung cấp căn cước công dân và số điện thoại, băng ghi hình để lực lượng công an xác minh, đồng thời bàn giao cháu cho công an. Hoàn tất việc bàn giao, vợ chồng anh tiếp tục hành trình di chuyển về khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, (nay thuộc TPHCM) để làm việc.
Ngay khi đến nơi làm việc, anh Hoài trích xuất hình ảnh từ camera hành trình và đăng video lên mạng xã hội với mong muốn cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ công an tìm người thân của bé trai. Khoảng 2 giờ sau, anh nhận được tin nhắn cho biết lực lượng công an đã liên hệ được với gia đình cháu bé.
“Khi về nhà, tôi nhận được tin nhắn cảm ơn của người cha. Anh ấy giải thích đang làm việc tại chợ đầu mối vào ban đêm nên gửi con ở nhà chị gái. Trong lúc ngủ, cháu tỉnh dậy nhưng không thấy bố mẹ đâu nên mang theo chiếc cặp đi tìm bố. Sau đó, cháu bị lạc ra khu vực đường cao tốc”, anh Hoài kể.
Theo anh Hoài, thời điểm phát hiện cháu bé, phía trước không xa là vòng xoay Phước Thái, nơi có nhiều xe container và phương tiện lớn thường xuyên qua lại. Nếu không được phát hiện kịp thời, cháu có thể tiếp tục chạy về phía quốc lộ 51.
“Khoảng 100m phía trước là vòng xoay, xe container chạy rất nhiều. Nếu cháu chạy tới đó thì cực kỳ nguy hiểm”, anh nói.

Cháu bé chạy một mình trên đường cao tốc lúc nửa đêm (Ảnh: Cắt từ clip).
Đây cũng là lần đầu anh Hoài trực tiếp gặp một trường hợp trẻ nhỏ đi lạc giữa đường vào ban đêm.
“Trước đây, tôi chỉ thấy những trường hợp như vậy trên mạng. Hôm qua gặp ngoài đời, tôi cũng không tin vào mắt mình”, anh kể.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, video ghi lại sự việc nhận được sự quan tâm của nhiều người. Không ít người gửi lời cảm ơn đến vợ chồng anh Hoài vì đã dừng xe, đưa cháu bé đến công an thay vì bỏ qua.
Anh Hoài cho biết, bản thân vui vì đã giúp một đứa trẻ trong lúc gặp nguy hiểm, nhưng không nghĩ nhiều đến việc được mọi người khen ngợi.
“Ra đường, nếu làm được việc gì tốt thì tôi đều thấy vui. Tôi cũng có con nhỏ nên nhìn thấy cháu trong hoàn cảnh đó, mình không thể bỏ qua. Nếu mình không dừng lại, lỡ cháu xảy ra chuyện gì thì sẽ ân hận”, anh nói.
Trung tá Đặng Quang Hùng, Công an xã Phước Thái, xác nhận khoảng 23h ngày 12/9, khi cán bộ đang trực tại đơn vị, hai người dân đi ô tô đưa một bé trai bị lạc trên tuyến đường gần cao tốc đến trình báo. Thời điểm được đưa đến trụ sở công an, bé trong trạng thái hoảng loạn.
“Qua trao đổi, chúng tôi xác định nhiều khả năng bé sống ở khu vực lân cận nơi đi lạc. Nếu từ nơi khác đến cháu đã được người dân phát hiện và hỗ trợ”, anh Hùng nói.
Lực lượng công an đưa bé trở lại khu vực phát hiện cháu đi lạc, tìm kiếm các tuyến đường xung quanh.
“Khoảng một giờ sau, bé nhận ra khu vực nhà mình, chúng tôi đưa cháu trở về bàn giao cho cha ruột”, anh Hùng cho biết.
Trung tá Hùng đánh giá hai người dân đã xử lý phù hợp khi phát hiện bé trai đi một mình trong đêm. Trong quá trình tiếp cận, họ quay phim, ghi âm, đồng thời ghi nhận tình trạng của cháu tại thời điểm phát hiện.
“Việc quay phim, ghi âm nhằm ghi nhận khách quan thời gian, địa điểm và tình trạng của cháu bé. Khi đưa cháu đến cơ quan công an, họ cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, số điện thoại cũng như các thông tin liên quan đến quá trình phát hiện cháu”, anh Hùng nói.
Theo Trung tá Hùng, khi gặp người có dấu hiệu cần được giúp đỡ, người dân nên chủ động hỗ trợ nhưng cũng cần bảo đảm an toàn cho bản thân, nhất là khi chưa xác định rõ tình huống.
“Nếu chỉ có một hoặc hai người, có thể dùng điện thoại ghi lại quá trình tiếp cận. Nếu có nhiều người xung quanh, nên kêu gọi cùng tham gia để có người chứng kiến trong trường hợp xảy ra tình huống bất trắc”, anh Hùng cho hay.
Sau khi tiếp cận, người dân nên hỏi thăm, xác định tình trạng của người cần giúp đỡ. Nếu người đó tỉnh táo, có thể tìm cách liên hệ với gia đình. Trường hợp không xác định được thân nhân, nên liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ.
Bên cạnh đó, người dân cần quan sát tình trạng bên ngoài của người được giúp đỡ, như quần áo, đồ dùng mang theo và những dấu hiệu bất thường trên cơ thể.
“Nếu phát hiện người đó có dấu hiệu bầm dập, thương tích hoặc tình trạng sức khỏe bất thường, cần cảnh giác đưa đi cấp cứu và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ”, anh Hùng lưu ý.





