Người mẹ Phú Thọ như phát điên 12 năm ròng rã tìm con trai mất tích bí ẩn

Minh Nhân

(Dân trí) - 12 năm qua, người mẹ ở huyện Tam Nông (Phú Thọ) ròng rã tìm kiếm con trai mất tích bí ẩn. Chị mong gặp lại con, dù chỉ một lần cũng an lòng.

12 năm tìm con

Những ngày giữa tháng 6, chị Cao Thị Nhường (41 tuổi, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) xúc động khi xem một chương trình truyền hình đoàn tụ gia đình. Nội dung kể về một cậu bé mất tích khi mới 4 tuổi đã tìm về vòng tay người thân sau 20 năm.

"Tôi lại nuôi hy vọng, mong tìm được đứa con trai thất lạc 12 năm", lau vội nước mắt, chị Nhường nghẹn ngào nói. Câu chuyện tìm con của bà mẹ Phú Thọ từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. 

Video: Người mẹ Phú Thọ khóc nức nở, 12 năm ròng rã tìm con trai mất tích bí ẩn (Nguồn: Luật sư cung cấp).

Chị Nhường vốn là công nhân may tại Khu công nghiệp Việt Trì, còn chồng là tài xế xe khách đường dài tuyến Bắc - Nam. Ngày 20/8/2006, cặp đôi đón con trai kháu khỉnh, đáng yêu, đặt tên Trần Huy Hoàng.

Do chồng làm xa, không thường xuyên ở nhà, hai mẹ con chị thuê một căn chung cư ở Việt Trì để chị tiện công việc. Hàng ngày, Hoàng học lớp mẫu giáo ở tầng một chung cư, còn mẹ đi làm tại Khu công nghiệp.

Năm 2011, vì kinh tế gia đình khó khăn, nữ công nhân gửi con ở nhà chị gái Cao Thị Kiên (hiện 45 tuổi, khu 5, xã Hương Nha, nay là xã Bắc Sơn), rồi cùng chồng vào Nam lập nghiệp.

Đi làm được hơn một tháng, chiều 5/9, chị Nhường nhận điện thoại của gia đình, báo về quê gấp. Giây phút biết Hoàng mất tích, chị gục ngã. Hai vợ chồng nhờ mọi người thu xếp chuyến bay sớm nhất để về Bắc.

Người mẹ Phú Thọ như phát điên 12 năm ròng rã tìm con trai mất tích bí ẩn - 1

Chị Cao Thị Nhường bật khóc mỗi khi nhắc lại chuyện con trai mất tích bí ẩn (Ảnh: NVCC).

Đến nhà khi đã nửa đêm, người mẹ đau đớn hay tin con trai mất tích chiều tối 4/9. Khi đó, Hoàng ở nhà với bà, chị Kiên đi làm đồng, còn người bác rể chở hai con sang nhà em họ cách nhà chừng 200m ăn liên hoan. Trong lúc bà nấu cơm dưới bếp, Hoàng ngồi xem ti vi.

Đến khoảng 19h, chị Kiên về nhà, không thấy cháu đâu, nghĩ chồng chở đứa trẻ đi chơi cùng các con nên không đi tìm. 

Một tiếng sau, xong bữa cơm tối, chưa thấy chồng về, chị Kiên lên nhà người em họ mới phát hiện Hoàng đã "biến mất". Lúc này, cả gia đình tá hỏa tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy bé trai.

Trưa hôm sau, thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, họ mới báo cho vợ chồng chị Nhường. "Thời gian ấy, tôi như phát điên. Nhận được bất kỳ cuộc gọi nào báo thấy đứa trẻ giống con, tôi đều bắt xe đi tìm", người mẹ nhớ lại.

Hoàng có làn da ngăm đen, cao 1m20, nặng 18-19kg, mặt tròn, tóc cắt đầu đinh, có vết sẹo dài bằng ngón tay phía bẹn trái do bị thoát vị và mổ nội soi năm 4 tuổi.

Từ ngày thất lạc con, chị Nhường nghỉ việc, gõ cửa từng nhà trong xã, tìm kiếm khắp bến xe, lang thang dọc hai bờ sông Hồng, nghe ngóng trường hợp chết đuối.

Nhưng một tuần, một tháng, một năm, rồi đằng đẵng 12 năm, cậu bé 5 tuổi mất tích năm đó vẫn bặt vô âm tín.

Người mẹ Phú Thọ như phát điên 12 năm ròng rã tìm con trai mất tích bí ẩn - 2

Bé trai Trần Huy Hoàng mất tích bí ẩn khi 5 tuổi (Ảnh: NVCC).

"Tôi mong gặp lại con, dù chỉ một lần"

Mỗi năm, chị Nhường đều mua đồ chơi, quần áo mới để "chuẩn bị đón Hoàng trở về". Nghe lời mách bảo, chị mang quần áo cũ của con trai đặt vào một chiếc chảo lớn, đốt lửa rang lên, bởi "làm vậy Hoàng thấy nóng ruột mà về nhà".

Bao nhiêu bộ quần áo bị rang lên, nhưng không chút thông tin về đứa trẻ. Chị còn làm lễ cúng bái, rải đơn cầu cứu khắp nơi, nhưng sau cùng lại rơi vào tuyệt vọng.

Cú sốc mất con khiến gia đình chị mâu thuẫn, lâu ngày không thể hóa giải, dẫn đến ly hôn. Bản thân người mẹ bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề, từng nghĩ quẩn.

"Có hôm ngồi bên mép sông Hồng nhìn ra xa, tôi nghĩ nếu bước lên tiếp, có thể mọi thứ sẽ tan vào nước. Nhưng tiếng đứa trẻ gọi mẹ làm tôi bừng tỉnh và dừng bước", chị Nhường nhớ lại.

Người mẹ Phú Thọ như phát điên 12 năm ròng rã tìm con trai mất tích bí ẩn - 3

Người mẹ nói chưa bao giờ thôi hy vọng tìm kiếm con trai (Ảnh: NVCC).

12 năm, chưa lúc nào chị thôi nhớ về đứa trẻ, vẫn làm mọi cách để tìm kiếm con trai. "Năm nay con đã 17 tuổi, con ở đâu, có khỏe không? Mẹ chỉ mong gặp lại con, dù chỉ một lần cũng an lòng", dứt câu, người mẹ bật khóc nức nở.

Ngày 15/6, chị Nhường làm đơn mời luật sư hỗ trợ và tư vấn pháp lý. Luật sư Lê Hồng Hiển (thuộc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tiếp cận và trao đổi thông tin, đồng thời về Phú Thọ gặp gỡ chị Nhường.

Tại đây, chị đã cung cấp cho luật sư toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và các đơn từ gửi đến các cơ quan chức năng suốt 12 năm qua.

Sau khi đăng bài lên mạng xã hội, chị Nhường nhận được sự quan tâm, chia sẻ rất lớn từ cộng đồng mạng. Hàng nghìn bình luận, tin nhắn, hàng trăm cuộc gọi hỏi thăm, giúp người mẹ vơi bớt nỗi cô đơn trên hành trình tìm kiếm con trai.

"Hy vọng lần này, với sức mạnh và sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội, tôi sẽ có cơ hội được nghe con trai gọi hai tiếng "Mẹ ơi"", chị nói.  

Nếu có thông tin về cháu Trần Huy Hoàng, quý độc giả vui lòng liên lạc với chị Cao Thị Nhường (khu 15 xã Bắc Sơn, xã Hương Nha cũ), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Số điện thoại: 0368318852.