Người mẹ dùng tay không chiến đấu với hổ dữ để cứu con trai 15 tháng tuổi

Huy Hoàng

(Dân trí) - Một bà mẹ ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, bị thương nặng sau khi một mình chống chọi với hổ dữ để cứu mạng con trai 15 tháng tuổi.

Vụ việc hy hữu xảy ra tại ngôi làng nhỏ Rohania ở huyện Umaria, bang Madhya Pradesh miền trung Ấn Độ vào ngày 4/9. Làng Rohania vốn nằm ở vùng đệm của khu bảo tồn hổ Bandhavgarh.

Theo lời kể, chị Archana Choudhary, 25 tuổi, cùng con trai ở trên cánh đồng thì bất ngờ một con hổ từ bụi cây lao ra và tấn công đứa trẻ.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, con hổ đã ngoạm vào đầu đứa trẻ, tìm cách mang đi, thì người mẹ lao tới. Chỉ với đôi tay trần, chị Archana liên tục đấm đá con vật và hô hoán kêu cứu. Dân làng sống gần đó nghe thấy tiếng động vội vã mang gậy tới cứu. Thấy đông người, con hổ đã bỏ chạy vào rừng.

Người mẹ dùng tay không chiến đấu với hổ dữ để cứu con trai 15 tháng tuổi - 1
Hai mẹ con đang được điều trị tích cực trong bệnh viện sau vụ bị hổ dữ tấn công (Ảnh: NDTV).

Hai nạn nhân được người dân đưa tới một cơ sở y tế địa phương để sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện ở thành phố Jabalpur cách đó 130km. Anh Bhola Prasad, chồng nạn nhân cho biết vợ mình bị thương nặng ở bụng, lưng và tay. Thậm chí nanh vuốt của con vật khiến cô bị thủng phổi. Trong khi đó cậu con trai bị thương ở vùng đầu nhưng may mắn không quá nghiêm trọng.

Bác sĩ Misthi Ruhela, người điều trị trực tiếp cho biết, hiện hai bệnh nhân đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, được tiêm thuốc phòng dại. Các quan chức địa phương cũng tới bệnh viện hỏi thăm sức khỏe và đảm bảo sẽ hỗ trợ hết mức có thể.

Vụ tấn công khiến người dân sống gần khu bảo tồn lo lắng. Hiện lực lượng chức năng đã triển khai cuộc tìm kiếm con hổ để đảm bảo không con nào thoát ra khỏi khu bảo tồn. Ngoài ra, người dân cũng được cảnh báo không nên ra khỏi nhà vào ban đêm.

Người mẹ dùng tay không chiến đấu với hổ dữ để cứu con trai 15 tháng tuổi - 2
Một cá thể hổ trong khu bảo tồn Bandhavgarh (Ảnh: Travel).

Theo các chuyên gia, do quá trình đô thị hóa nhanh, phá hủy môi trường sống tự nhiên của các loài động vật khiến chúng phải vào các ngôi làng gần đó để săn mồi. Từ đó, những cuộc chạm trán giữa động vật và con người xảy ra thường xuyên hơn.  

Một vụ việc tương tự từng xảy ra vào tháng 11/2021. Khi đó, một phụ nữ sống ở làng gần vườn quốc gia Sanjay Gandhi thuộc bang Madhya Pradesh cũng dùng tay không chiến đấu với con báo để cứu con trai 6 tuổi.

Vườn quốc gia Bandhavgarh với diện tích lên tới 105 km2, nằm ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Nơi này trở thành khu bảo tồn loài hổ vào năm 1993. Nơi đây rất đa dạng sinh học, với mật độ quần thể hổ lớn và là một trong những nơi có mật độ cao nhất trên thế giới.

Hiện khu bảo tồn Bandhavgarh có ít nhất 124 cá thể hổ còn sống ở đây. Năm 2021, các nhân viên đếm được 41 con hổ non đang sinh sống. Ngoài ra, Bandhavgarh còn có quần thể lớn báo hoa mai cùng nhiều loài hươu khác nhau.