Người Hà Nội xuyên đêm chở hàng, thuyền hướng về Thái Nguyên, Yên Bái

Tuệ Minh

(Dân trí) - Trong đêm, những tấm lòng nhân ái mang theo áo phao, đèn pin, nước uống.... từ khắp nơi đang về với bà con vùng lũ giúp mọi người sớm vượt qua hoàn cảnh hiện nay.

Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã khiến mực nước của các sông Cầu, sông Thao lên nhanh. Nước dâng gây ngập lụt nhiều khu vực ở các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên... khiến hàng chục nghìn căn nhà chìm trong biển nước.

Từ chiều 9/9, trên mạng xã hội có rất nhiều lời kêu gọi của người dân mong muốn được đưa ra khỏi khu vực bị ngập, hỗ trợ áo phao, đèn pin... Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã cùng chung tay, giúp sức với tinh thần tương thân tương ái.

Chuyến đi với tất cả tấm lòng hướng về đồng bào

Gần 12h, vợ chồng chị Thanh Tú (sống ở Hà Nội) cẩn thận chuyển từng thùng nước, hàng hóa lên xe để chuẩn bị cho chuyến đi giúp bà con vùng lũ Thái Nguyên.

Chị Tú cho biết: "Hai vợ chồng tôi đã mua nước uống, bánh mì, đèn pin cho bà con. Tổng chi phí là 30 triệu đồng, do chúng tôi tự bỏ ra. Hiện, tôi có 2 kho hàng phải bán cho khách nhưng quyết định gác lại để nhân viên lo liệu, tất cả vì đồng bào nơi vùng lũ".

Người Hà Nội xuyên đêm chở hàng, thuyền hướng về Thái Nguyên, Yên Bái - 1

Nước uống, đèn pin được vợ chồng chị Tú chuyển lên xe để đi về vùng lũ giúp bà con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Tú, hai vợ chồng dự định vài ngày nữa mới đi hỗ trợ bà con vùng bị thiên tai. Thế nhưng, sau khi đọc được thông tin cần sự giúp đỡ của người dân Thái Nguyên, chị và chồng chuẩn bị hàng hóa nhanh nhất có thể để lên đường.

"Những năm trước, vợ chồng tôi đã nhiều lần đi từ thiện, giúp bà con vùng lũ. Sau đó, việc kinh doanh gặp khó khăn nên không tiếp tục thực hiện được. Năm nay, kinh tế có dư dả hơn, vợ chồng tôi quyết định giúp bà con. Khi đọc được các thông tin mong được giúp đỡ, tôi sốt ruột, đứng ngồi không yên", chị Tú cho biết.

Chuyến xe của vợ chồng chị Tú khởi hành lúc 12h, sẽ có mặt ở Thái Nguyên sau 1 tiếng để phân phát đồ dùng cần thiết cho các hộ gia đình bị ngập.

Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, đường vắng bóng xe cộ, ô tô của anh Khắc Định (Hà Nội) bắt đầu lăn bánh hướng về vùng ngập lụt ở Thái Nguyên.

Người Hà Nội xuyên đêm chở hàng, thuyền hướng về Thái Nguyên, Yên Bái - 2

150 áo phao được Định chuẩn bị để trao cho bà con vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Định cho biết, chuyến xe của anh có 150 áo phao, đèn pin. Sau khi biết tin chàng trai này sẽ đi Thái Nguyên, nhiều người quen, và cư dân mạng đã đưa đồ đến tận nơi nhờ anh Định chuyển tới bà con vùng lũ.

"Việc quyết định đi Thái Nguyên hỗ trợ bà con vùng lũ hoàn toàn là bột phát. Khi đọc được rất nhiều thông tin về sự khó khăn của người dân, tôi nghĩ cần phải làm gì đó để giúp mọi người", anh Định bày tỏ.

Khi được hỏi về số tiền dùng để mua áo phao, đèn pin, chàng trai trẻ từ chối tiết lộ cụ thể. Định cho biết, anh muốn giúp đỡ bằng tinh thần tương ái, vì nghĩa đồng bào với nhau lúc hoạn nạn. 

Không chỉ có Thái Nguyên, nhiều nơi tại Yên Bái cũng đang bị ngập lụt nghiêm trọng.

1h ngày 10/9, chị Oanh (sống ở Tây Mỗ, Hà Nội) và các cư dân sống trong chung cư đang tiếp tục kêu gọi các tấm lòng nhân ái quyên góp thêm đồ dùng, thực phẩm cho bà con vùng lũ Lào Cai, Yên Bái.

"Xe vận chuyển hàng hóa về vùng lũ của một anh trong nhóm cư dân. Xe có thể chở khoảng 2,5 tấn hàng. Năm nay là năm đầu tiên, chúng tôi tổ chức hoạt động này", chị Oanh cho biết.

Nhìn thấy hoàn cảnh của bà con có nhà ngập lụt  liên tục kêu cứu trên mạng xã hội, chị Trang (Ứng Hòa, Hà Nội) cùng bạn bè đã mượn thuyền của các hộ dân tại chùa Hương để chuyển lên Yên Bái. 

"Chúng tôi đang vận chuyển các thuyền lên ô tô để chuyển đi Yên Bái. Nhóm thấy các khu vực khác được hỗ trợ nhiều, trong khi ở Yên Bái chưa có nhiều hỗ trợ nên quyết định sẽ đưa thuyền lên đó để giúp bà con. Xe sẽ khởi hành ngay trong đêm để sáng sớm có thể cứu hộ", chị Trang cho biết.

Cả ngày ròng rã đi cứu hộ giữa biển nước

Gần 1h ngày 10/9, khi nước lũ đang lên nhanh, anh Ngọc (thành phố Thái Nguyên) vẫn miệt mài tập hợp đồ dùng thiết yếu để hỗ trợ cho bà con ngay trong đêm.

Sau một ngày vất vả, anh Ngọc khá mệt nhưng vẫn cố gắng thêm một chút để giúp đỡ bà con. Được biết, từ 6h sáng đến 23h ngày 9/9, anh Ngọc đã cùng lực lượng quân đội, công an và một số người khác cứu hộ được 25 người gồm cả trẻ em, người già.

"Chuyến cứu hộ cuối cùng trong ngày của chúng tôi lúc 23h. Sáng sớm, mọi người sẽ tiếp tục công việc. Nhìn bà con được cứu sau nhiều giờ chờ đợi, chúng tôi đều thương cảm. Nhiều gia đình đang mong muốn được đưa ra khỏi nhà bị ngập nhưng nước chảy xiết, đêm tối nên công tác cứu hộ phải tạm dừng", anh Ngọc cho biết.

Là người đã sống ở Thái Nguyên nhiều năm, anh Ngọc chưa bao giờ chứng kiến lũ lụt lớn như lần này. Những căn nhà cấp 4 ngập lên sát nóc, bà con mệt mỏi, hoảng loạn sau nhiều giờ chống chọi với bão lũ, chờ cứu hộ. Mỗi khi cứu thêm được một gia đình, anh Ngọc và những người đồng hành cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc trong lòng. 

Ngoài đi cứu hộ, anh Ngọc và bạn bè còn quyên góp tiền mua 10 thuyền phao phát cho các khu vực bị ngập sâu. Hiện, nhóm góp được rất nhiều đèn pin để trao tận tay những gia đình cần.

Những ngày này, không ít người dân sống ở nơi không bị ngập đều mong muốn chia sẻ, giúp đỡ lúc khó khăn với bà con vùng lũ. 

Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều bạn sinh viên có sức khỏe xin gia nhập các đội cứu hộ. Một số người khác không thể đi ứng cứu, mong muốn nấu cơm cùng nhóm thiện nguyện.