Cần Thơ:

Người đàn ông tật nguyền bán vé số sở hữu 15 huy chương về bơi lội

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Từ năm 2009, anh Bình được dạy bơi bài bản, tham gia giải bơi lội toàn quốc dành cho người khuyết tật. Tính đến nay, anh sở hữu 15 huy chương và nhiều giấy khen do ban ngành trao tặng.

Đến khu vực 7, phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) hỏi thăm về anh Trần Thanh Bình bán vé số, hầu như bà con ai cũng biết. Bởi anh Bình đi bán vé số khu vực này cả chục năm qua.

Tuy nhiên điều làm người dân "để mắt" đến anh, vì trên chiếc xe lăn chật hẹp, anh đèo thêm 2 đứa con nhỏ. Thi thoảng, chúng chào mời người dân mua vé số giúp cha mình.

Anh Bình bán vé số và những tấm huy chương về môn bơi lội

Anh Bình kể, khi anh sinh ra, thân hình anh nhỏ thó, 2 chân ốm tong teo. Theo ngày tháng, cơ thể anh lớn lên nhưng 2 chân thì không phát triển và cứ teo dần. Khi anh lên 10 tuổi, cuộc đời anh gắn liền với đôi nạng gỗ cho đến tận bây giờ.

Người đàn ông tật nguyền bán vé số sở hữu 15 huy chương về bơi lội - 1

Do 2 chân bị dị tật nên cả chục năm qua anh Trần Thanh Bình sống bằng nghề bán vé số dạo.

Năm 2005 anh Bình lấy vợ lần lượt sinh ra 2 đứa con trai, tuy nhiên khi đứa con trai nhỏ vừa tròn 3 tuổi, vợ anh bỏ đi về nhà mẹ ruột cho đến nay.

Từ ngày vợ bỏ đi, anh Bình chống nạng đi bán vé số nuôi 2 con nhỏ. Vài năm trở lại đây, một nhà hảo tâm thương hoàn cảnh "gà trống nuôi con" của anh nên tặng xe lăn lắc tay. Nhờ đó, việc đi bán vé số của anh bớt vất vả hơn trước.

Anh Bình nói: "Cả tháng nay, dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng rất lớn đến công việc bán vé số của tôi và đồng nghiệp. Trước đây, mỗi ngày tôi bán trên 150 - 200 tờ vé số, nhưng hiện nay chỉ bán 100 tờ, có hôm còn bán không hết. Dịch kéo dài thế này khó khăn quá".

Người đàn ông tật nguyền bán vé số sở hữu 15 huy chương về bơi lội - 2

Năm 2009, Hội Khuyết tật TP Cần Thơ tuyển anh Bình vào đội thi đấu môn bơi lội toàn quốc dành cho người khuyết tật. Kết quả anh đạt 2 huy chương đồng.

Trong căn nhà tình thương mà chính quyền địa phương cất cho anh Bình ở từ năm 2006, đến nay vẫn trống huơ, trống hoác từ trước đến sau. Nhưng điều làm chúng tôi ấn tượng là cạnh cửa sổ mối xông gần hết, hàng chục huy chương vàng, bạc, đồng treo lủng lẳng trên vách nhà.

Từ năm 2009 anh trở thành hội viên Hội khuyết tật TP Cần Thơ, sau đó được lãnh đạo chọn đưa vào đội thể thao tập luyện môn bơi lội. Và từ năm đó, anh trở thành đối thủ "nặng ký" tranh giải bơi lội toàn quốc.

Người đàn ông tật nguyền bán vé số sở hữu 15 huy chương về bơi lội - 3

Từ ngày vợ anh bỏ nhà đi, anh Bình rơi vào cảnh "gà trống nuôi con". Khi 2 cháu Trần Thanh Quân (đang học lớp 10) và Trần Thanh Bảo (học lớp 7) còn nhỏ, anh đèo cả 2 đứa trên xe để đi bán vé số.

Lần đầu tiên vào hồ bơi, anh Bình khá bỡ ngỡ, vì trước nay anh chỉ bơi ở ao hồ và bơi một cách tự do. Còn bây giờ anh phải học cách khởi động chân tay, học lấy hơi đến học từng động tác của môn bơi sải… Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần học, anh đã thành thục từng động tác, chẳng khác một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.

Anh  Bùi Thanh Tâm - huấn luyện viên bơi cho anh Bình đang công tác tại Trường phổ thông năng khiếu Thể dục, Thể thao TP Cần Thơ, chia sẻ: "Mặc dù tật nguyền nhưng anh Bình học rất chăm chỉ. Tất cả các bài tập đưa ra anh đều hoàn thành tốt. Bản thân anh Bình có ý chí vươn lên mạnh mẽ".

Mỗi lần bước vào đợt tập luyện (kéo dài khoảng một tháng) vừa tập thể lực vừa tập kỹ thuật bơi nên thời gian biểu kín cả ngày. Vì thế, anh Bình không thể đi bán vé số, nhưng bù lại, ban huấn luyện hỗ trợ anh 120.000 đồng/ngày để anh Bình còn lo cho 2 đứa con nhỏ.

Người đàn ông tật nguyền bán vé số sở hữu 15 huy chương về bơi lội - 4

Khi dịch Covid-19 bùng phát đợt 4, ảnh hưởng rất lớn đến công việc bán vé số của anh Bình, làm cuộc sống vốn khó khăn của anh nay càng khó khăn hơn.

Từ ngày tham gia thi giải bơi lội toàn quốc đến nay, anh Bình giành 15 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Anh tham gia thi đấu ở nhiều cự ly, nhưng sở trường là cự ly 50m, 100m và 200m.  

Năm 2020, anh tham gia giải bơi lội toàn quốc ở cự ly 50m, anh Bình đạt Huy chương bạc. Với thành tích này, ngoài những phần thưởng của Ban tổ chức, anh Bình được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tặng giấy khen.

Và như thường lệ, 15h chiều mỗi ngày anh Bình đi lấy vé số để bán cho ngày hôm sau.