Quảng Nam:

Người dân góp tiền, đội mưa trao sữa, bánh cho dòng người về quê

Hoài Sơn

(Dân trí) - Thương đoàn người vượt hàng nghìn km trở về quê tránh dịch, người dân vùng quê Quảng Nam đã cùng nhau góp tiền, mua bánh mì, nước, sữa… đội mưa tiếp sức cho dòng người về quê.

Những ngày qua, Quốc lộ 14B đoạn qua thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam luôn có những chiếc dù được dựng tạm bên lề đường, cùng với đó là tấm biển giản dị bằng giấy bìa cứng ghi dòng chữ "miễn phí" được treo lên.

Người dân góp tiền, đội mưa trao sữa, bánh cho dòng người về quê - 1

Nhóm chị Ly đội mưa trao đồ ăn cho người dân về quê ngang qua địa bàn xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Tại đây, có một nhóm phụ nữ, thanh niên không ngần ngại đội mưa, trao tận tay từng chai nước, hộp sữa, ổ bánh mì... nhằm tiếp sức cho dòng người đang chạy xe máy về quê.

Người dân góp tiền, đội mưa trao sữa, bánh cho dòng người về quê - 2

Điểm tiếp sức nằm ở Quốc lộ 14B, đoạn qua thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Hành động này xuất phát từ ý tưởng của chị Nguyễn Thị Ly - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Hòa Hữu Tây cùng bạn bè và người dân 2 thôn Hòa Hữu Đông, Hòa Hữu Tây chung tay thực hiện.

Người dân góp tiền, đội mưa trao sữa, bánh cho dòng người về quê - 3

Từng hộp sữa, chiếc bánh trao tay làm ấm lòng bà con giữa chặng đường dài.

Trao đổi với PV Dân trí, chị Ly cho hay, những ngày qua, khi thấy cảnh đoàn người từ phương Nam vượt cả ngàn cây số để về quê, chị không làm sao cầm lòng được. 

Người dân góp tiền, đội mưa trao sữa, bánh cho dòng người về quê - 4

Mặc dù trời mưa to nhưng các thành viên trong nhóm vẫn kiên trì tiếp sức cho bà con trong chặng đường về quê.

Hình ảnh những dòng người chạy xuyên đêm không ngủ, những em bé khóc òa vì mưa lạnh, nhiều người bố kiệt sức vì một chặng đường dài... đã ám ảnh chị và những người dân ở vùng quê nơi đoàn người xe đi qua. Vì thế chị và mọi người quyết định làm một điều gì đó nhằm tiếp sức cho bà con trong cuộc hành trình hồi hương đầy khó nhọc này.

Người dân góp tiền, đội mưa trao sữa, bánh cho dòng người về quê - 5

Những phần quả nhỏ được chị Ly gom góp từ tấm lòng của bà con đất Quảng.

Ban đầu bản thân chị tự bỏ tiền túi của mình để sắm các suất quà nhỏ, sau đó chị bắt đầu kêu gọi mọi người bạn bè mỗi người góp thêm một ít. Người góp tiền, người góp sức cùng hỗ trợ trao quà cho mọi người.  

"Một mình tôi thì không thể làm được gì, nhưng nhờ các đoàn viên và chị em phụ nữ chung tay ủng hộ nên việc làm mới được duy trì đến ngày hôm nay. Hy vọng những món quà nhỏ này sẽ giúp bà con ấm lòng và đủ sức vượt qua chặng đường dài còn lại", chị Ly chia sẻ.

Người dân góp tiền, đội mưa trao sữa, bánh cho dòng người về quê - 6

Người dân không ngại "xuyên đêm" để trao quà cho bà con trên đường về quê.

Chị Ly cho biết thêm, chỉ trong 2 ngày qua, đã có hơn 600 suất quà được trao cho những người trên hành trình hồi hương, ngang qua Quốc lộ 14B địa phận xã Đại Hồng.

Hiện tại nhóm đang tiếp tục hoạt động trao đồ ăn, thức uống cho người hồi hương và đặc biệt nhóm còn chuẩn bị một số đèn pin đội đầu hỗ trợ cho những xe không có đèn.

"Tối qua, mặc dù trời mưa rất to nhưng các thành viên trong nhóm vẫn không ngại đội mưa, xuyên đêm trao tận tay những suất quà đầy nghĩa tình nhằm tiếp sức thêm cho bà con trong chặng đường về quê", chị Ly bày tỏ.