Bến Tre:

Người dân cù lao và cuộc sống "chìm, nổi" theo con nước

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Trên cồn đất nhỏ đang không ngừng sạt lở, không điện lưới, không nước sạch, số phận con người ờ cù lao cồn Kiến trở nên nhỏ bé giữa bao lao sông nước.

Sống thấp thỏm giữa dòng Cổ Chiên

Trên cồn đất nhỏ (thuộc ấp Long Khánh, xã Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre) nằm giữa bao la sóng nước của dòng sông Cổ Chiên rộng lớn, có chừng 20 gia đình đã bám trụ ở đây nhiều đời.

Dù chỉ cách chừng 1km với khoảng 10 phút đi đò nhưng cuộc sống chậm rãi trên cồn có thể coi là bán cô lập và tụt hậu hơn nhiều so với sự nhộn nhịp và hiện đại ở đất liền. Nơi đây chưa có điện lưới, phải uống nước sông, người dân trên cồn bao đời nay vẫn chìm nổi theo con nước hai mùa.

Người dân cù lao và cuộc sống chìm, nổi theo con nước - 1
Cuộc sống trên cồn chủ yếu là trồng cây, nuôi cá

Ông Nguyễn Văn Thanh (77 tuổi) cho biết ông đã sống trên bãi được hơn 50 năm, con cháu ông đều sinh ra và lớn lên trên bãi. Ngày ông mới đến, bãi đất còn lớn, nước sông cũng không dâng cao nên sống rất an tâm. Tuy nhiên những năm gần đây, nước sông không ngừng dâng, bãi đất cũng đã lở đi nhiều khiến mọi người nơm nớp lo sợ mất đi chỗ ở và sinh kế.

Người dân cù lao và cuộc sống chìm, nổi theo con nước - 2
Trẻ em đến trường hay người lớn đi làm, đi chợ đều phải đi bằng đò.

Người dân trên bãi cho biết con nước lớn bây giờ cao hơn khoảng 1m so với trước đây. Ngày xưa bãi không bị ngập, tuy nhiên bây giờ họ đã phải đắp đê quây quanh nhà vì con nước lên sẽ tràn khắp bãi. Không chỉ vậy, hạn mặn cũng khiến cây cối trên bãi chết héo nhiều, cuộc sống đã khó khăn giờ lại càng trở nên bấp bênh, chìm nổi và đôi khi như vô định.

Người dân cù lao và cuộc sống chìm, nổi theo con nước - 3

Ông Nguyễn Văn Thanh, 77 tuổi, người sống lâu năm trên cồn kể về cuộc sống nơi đây với PV.

Chị Lê Thị Hồng Hảo (35 tuổi) cho biết chị sinh ra trên bãi đất này. Gia đình chị Hảo hiện có 7 thành viên từ già đến trẻ. Hàng chục năm nay mọi người vẫn chịu cảnh tối tăm vì chưa có điện lưới. Trong nhà không có thiết bị điện nào ngoài 2 chiếc bóng đèn sử dụng ké điện máy phát của một trang trại nuôi cá bên cạnh. Mọi người trên bãi vẫn phải dùng hóa chất để lắng nước sông sử dụng cho ăn uống, tắm rửa. Dù lo lắng, nghi ngờ nước không đảm bảo, nguy cơ hại sức khỏe nhưng không có giải pháp nào thay thế nên đành chịu.

Người dân cù lao và cuộc sống chìm, nổi theo con nước - 4
Các em học sinh tranh thủ học bài ban ngày vì nơi đây chưa có điện lưới.

Trên cồn, mọi người mưu sinh bằng việc trồng cây và nuôi cá. Trẻ em muốn đến trường phải đi đò qua con sông rộng. Người trên bãi muốn sử dụng dịch vụ công hay các tiện ích công cộng thì đều phải sang đò lên đất liền, chịu nhiều bất tiện. Chỉ cách chừng gần cây số nhưng cuộc sống giữa bờ và bãi gần như khác biệt.

Người dân cù lao và cuộc sống chìm, nổi theo con nước - 5
Người dân phải lắng nước sông để ăn uống

Ông Trương Văn Bo, Chủ tịch UBND xã Tân Thiềng cho biết hiện cuộc sống trên cồn còn nhiều khó khăn, vẫn chưa có điện lưới, nhà nước cũng không có kế hoạch kéo điện lưới ra, người dân vẫn xử lý nước sông bằng hóa chất để ăn uống. Trước đây trên cồn có khoảng 50 hộ dân, tuy nhiên tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, phần lớn đã chuyển đi nơi khác, chỉ còn khoảng 20 hộ vẫn còn bám trụ.