Người Đà Nẵng "đội mưa" treo biển hướng dẫn đường người dân về quê

Hoài Sơn

(Dân trí) - Để giúp hành trình hồi hương của dòng người từ phương Nam về quê được thuận lợi, người dân Đà Nẵng "đội mưa" lắp đặt các biển hướng dẫn trên các tuyến đường thường đi qua.

Những ngày qua, hàng nghìn người đang sinh sống, làm việc ở các tỉnh phía Nam trở về quê bằng xe máy và đi qua địa phận TP Đà Nẵng. Mặc dù đã có xe chuyên dụng của lực lượng chức năng dẫn đầu, nhưng do di chuyển trong đêm với chặng đường khá dài, mệt mỏi và không rõ đường di chuyển nên nhiều phương tiện đã bị lạc đường, không thể đến được đèo Hải Vân.

Người Đà Nẵng đội mưa treo biển hướng dẫn đường người dân về quê - 1

Anh Trương Vĩnh Đặng treo các biển hướng dẫn đường đi để những người về quê khỏi lạc đường.

Thấu hiểu những khó khăn đó, anh Trương Vĩnh Đặng cùng người cha của mình là ông Trương Văn Luân (SN 1963 ) đã tức tốc in các biển hướng dẫn đường đi và treo tại các ngã 3, ngã 4 trên các tuyến đường để hướng dẫn những người về quê đi qua.

Người Đà Nẵng đội mưa treo biển hướng dẫn đường người dân về quê - 2

Vị trí treo biển được anh Đặng lựa chọn là các ngã 3, ngã 4 trên các tuyến đường để những người về quê đi về không bị lạc.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Trương Vĩnh Đặng cho biết, nhiều ngày qua trên đường đi tiếp sức bà con về quê, anh nhận được nhiều lời "cầu cứu" về tình trạng lạc đường khi qua các ngã rẽ vào thành phố.

Người Đà Nẵng đội mưa treo biển hướng dẫn đường người dân về quê - 3

Hai bố con anh Đặng "đội mưa" treo các biển chỉ đường cho bà con về quê.

"Nhiều bà con đi lạc vào tận trung tâm thành phố nên việc quay lại tuyến đường được quy định rất mất thời gian, tôi đã quyết định in và treo các biển chỉ đường để hỗ trợ bà con đi đúng hướng lên đèo Hải Vân", anh Đặng chia sẻ.

Người Đà Nẵng đội mưa treo biển hướng dẫn đường người dân về quê - 4

Trong sáng nay 6/10, anh Đặng đã lắp được hơn gần 10 tấm biển hướng dẫn trên các tuyến đường đi.

Người Đà Nẵng đội mưa treo biển hướng dẫn đường người dân về quê - 5

Ông Trương Văn Luân (cha anh Đặng) luôn là người đồng hành cùng con trong việc làm lần này.

Trong sáng 6/10, anh Đặng đã lắp được hơn gần 10 tấm biển hướng dẫn bà con về quê theo hướng lên đèo Hải Vân như ngã 4 đường lên Bà Nà, ngã 4 Hòa Khương với quốc lộ 14B... trong ngày hôm nay anh sẽ tiếp tục treo thêm nhiều tấm biển hướng dẫn trên các tuyến đường quan trọng khác.

Người Đà Nẵng đội mưa treo biển hướng dẫn đường người dân về quê - 6

Không những treo biển chỉ đường, bố con anh Đặng còn tiếp sức cho những người về quê qua địa phận TP Đà Nẵng.

"Có lẽ đây là lần đầu tiên những người từ phương Nam đi về quê bằng xe máy trên đoạn đường dài như vậy, nên chuyện lạc đường là điều không thể tránh khỏi. Dù chưa lắp được nhiều điểm như mong muốn nhưng mong rằng việc làm nhỏ này sẽ giúp bà con đi đúng đường trong cuộc hồi hương này", anh Đặng bày tỏ.