Người bán hoa dịp Valentine: "Thị trường khó hiểu chưa từng thấy"

Diệp Phan

(Dân trí) - Nhiều người kinh doanh hoa dịp Valentine nhận định thị trường năm nay "khó hiểu". Theo họ, hoa không khan hiếm nhưng giá lại tăng vọt trong khi khách hàng vắng bóng.

Để chuẩn bị các sản phẩm hoa nhân dịp ngày lễ tình yêu 14/2 năm nay, chị Nguyễn Thị Mỹ, chủ một tiệm hoa tươi ở quận 3 (TPHCM) bắt đầu nhập hàng từ 3 hôm trước.

Có kinh nghiệm làm hoa đã 10 năm, người phụ nữ này chia sẻ vào các dịp lễ, hoa tươi tại vườn hoặc chợ đầu mối luôn tăng giá. 

Theo chị Mỹ, năm nay thời tiết thuận lợi, hoa đẹp và đa dạng, không hề khan hiếm nhưng giá vẫn rất cao. Cụ thể, chị Mỹ nhập hoa hồng đỏ  - loại hút khách nhất dịp Valentine - với giá khoảng 500.000 đồng/ bó 50 bông, cao gấp đôi ngày thường. 

Người bán hoa dịp Valentine: Thị trường khó hiểu chưa từng thấy - 1

Các sản phẩm từ sen đá tạo hình trái tim để đa dạng sản phẩm ngoài hoa hồng truyền thống để phục vụ khách hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm nay, chị Mỹ cũng thử làm các mẫu sản phẩm từ sen đá, trái dâu tây, trái cherry kết hình trái tim nhưng thấy hiệu ứng khách hàng khá chậm.

"Những năm trước, thường vào ngày lễ tình yêu khách hàng không ngán tiền nhưng năm nay tôi thấy có sự dè chừng, tính toán kỹ trong việc chi tiêu. Tính đến trưa ngày 13/2, tổng số đơn đặt hàng của khách tại tiệm tôi chỉ bằng khoảng 60% so với năm ngoái", bà chủ tiệm cho hay.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), giá hoa hồng đỏ nhập từ vườn Đà Lạt bán lẻ dao động 15.000 -25.000 đồng/ bông, tùy loại. Những màu khác có giá 10.000 đồng/ bông trong khi ngày thường chỉ khoảng 5.000 đồng/ bông. Riêng hoa hồng nhập ngoại khoảng 40.000 đồng/ bông. 

Người bán hoa dịp Valentine: Thị trường khó hiểu chưa từng thấy - 2

Những bó hoa được làm từ hoa hồng nhập, giá bán lẻ 40.000 đồng/ bông tại một gian hàng ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Ảnh: Diệp Phan).

Năm nay, ngoài bán sỉ, tiệm hoa của anh Văn Hoàng ở đầu chợ hoa Hồ Thị Kỷ còn thuê nhân viên làm thành các bó, giỏ hoa lớn, giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. "Những bó có giá dưới 500.000 đồng được khách hàng ưu tiên lựa chọn nhiều hơn những bó tiền triệu", anh Hoàng chia sẻ. 

Cách chợ hoa Hồ Thị Kỷ hơn 1km là "con đường tình yêu" trước mặt trường Đại học Tự nhiên trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5. Nơi đây tập trung hàng chục gian hàng hoa giấy, hoa sáp phục vụ ngày lễ tình nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên trưa 13/2, các sản phẩm như thú nhồi bông, chocolate hay các giỏ hoa đủ kiểu không có nhiều, không khí mua bán ảm đạm. 

Đã có kinh nghiệm gần chục năm bán sản phẩm hoa giấy, hoa sáp ở khu vực này, chị Mai Quyên, 33 tuổi, cho biết giá sản phẩm không đắt hơn so với mọi năm. Hoa giấy dao động 10.000 đồng/ bông, hoa sáp khoảng 20.000 đồng/ bông. 

"Vì sản phẩm có thể giữ được lâu nên dù bán ngoài trời nắng tôi vẫn không lo bị hao hụt như hoa tươi. Đến trưa 13/2 nhưng lượt khách hàng thưa thớt lắm, hy vọng ngày lễ chính sẽ đông khách hơn", chị Quyên nói. 

Người bán hoa dịp Valentine: Thị trường khó hiểu chưa từng thấy - 3

Những bó hoa giấy, hoa sáp rực rỡ trên đường Nguyễn Văn Cừ nhưng không có khách mua. Ảnh chụp trưa 13/2 (Ảnh: Diệp Phan).

Cách chỗ của chị Quyên không xa là gian hàng dài cả chục mét của chị Quỳnh Như, 30 tuổi. Để phục vụ nhiều khách hàng, ngoài những bó hoa lớn giá hơn nửa triệu đồng, chị cũng làm thêm các bó nhỏ giá chỉ vài chục nghìn phục vụ khách hàng là học sinh, sinh viên. 

Tuy sản phẩm đa dạng, giá cả phải chăng song chị Như chia sẻ không khí mua bán dịp lễ lần này chậm hơn so với mọi năm. 

"Người đi đường chủ yếu lướt qua, lượng người chủ động dừng lại hỏi giá để mua rất ít. Tôi cảm thấy dường như nhiều người không có ý định chi tiền mua quà dịp lễ này. Chỉ còn một ngày nữa, hy vọng khách sẽ nhiều hơn", chị Như mong mỏi.