GALLERY
7 ảnh
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ tối 29/4 đến rạng sáng 30/4, các tuyến đường trung tâm tại TPHCM chật kín người dân đổ về để chờ xem khai mạc Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Để giữ được vị trí đẹp trên các tuyến phố, nhiều người mang lều, dựng trại, có người mang chăn gối, sẵn sàng trải bạt, ngủ qua đêm ngoài trời chờ đến sáng.

Đi từ quận Tân Phú lên quận 3, dừng chân ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ, chị Trần Huế (24 tuổi) cùng nhóm bạn không dám rời khỏi chỗ, ngồi từ 20h ngày 29/4. "Ra đây, tôi không còn buồn ngủ nữa. Không khí rất xúc động, dù có thể chờ đợi lâu sẽ mệt nhưng mai về ngủ bù sau", chị Huế nói.
Chị Trần Huế cho biết thêm, gần khu vực chị ngồi chờ xem diễu binh có gia đình mang con nhỏ đi theo, ngồi chờ từ tối. Đến 23h, em bé vào lều đi ngủ, cha mẹ chuẩn bị gối, chăn, quạt cầm tay để chăm sóc con.

Chị Nhật Anh (35 tuổi) đến đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) từ 17h, bày tỏ cảm xúc hào hứng khi hòa mình vào không khí phấn khởi của ngày đại lễ. "Chúng tôi nguyện thức cả đêm vì đây là dịp không thể bỏ lỡ trong đời. Tưng bừng, vui mừng không diễn tả được".

Trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu trước cổng Đại học Kinh tế TPHCM, người dân mang chăn, gối, ngủ trên vỉa hè để giữ chỗ.

Anh L.M.H. (32 tuổi) chia sẻ khoảnh khắc trước chợ Bến Thành tối 29/4. "Nhiều gia đình mang lều dựng trại từ 19h. Tôi ở TPHCM hơn 30 năm rồi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Tôi không ra đường chờ xem diễu binh nhưng đi bộ từ Phú Nhuận đến quận 1, hưởng không khí sôi động, nhân tiện cập nhật tình hình cho bạn bè", anh H. nói.

Trên đường Nguyễn Huệ, người dân đổ về chật kín từ sớm. Trong khi một số bạn trẻ hát hò, thức xuyên đêm chờ đón đại lễ, nhiều gia đình ngủ lấy sức, chuẩn bị lều trại để có không gian thoải mái cho trẻ nhỏ.

Ở khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn, chị Thanh Tâm (TP. Thủ Đức) dẫn con gái cắm trại, chờ xem trình diễn máy bay, trực thăng của lực lượng Không quân Việt Nam.

Chuẩn bị cho buổi cắm trại bờ sông, chị Tâm mang theo đầy đủ quạt, thức ăn, nón, chăn gối.
"Tôi đã xem tổng duyệt diễu binh và trình diễn drone, nên đại lễ 30/4 muốn xem trình diễn máy bay. Có mặt ở công viên lúc 21h, tôi thích thú trước không gian thư giãn, nhẹ nhàng tại đây. Không đông vui bằng khu vực trung tâm, nhưng chắc chắn sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho mẹ con tôi", chị Tâm chia sẻ.
Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ chính thức diễn ra tại TPHCM từ 6h30 ngày 30/4.
Các khối diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính trên đường Lê Duẩn.
Sau khi đi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng chia ra 4 hướng, di chuyển về 4 điểm tập kết. Ngoài việc theo dõi trực tiếp trên đường, người dân dự lễ kỷ niệm tại khu vực trung tâm có thể theo dõi diễu binh, diễu hành qua 20 màn hình lớn.
Ảnh: Bích Phương, Nhân vật cung cấp