Chi tiền triệu thuê nhà mặt phố xem diễu binh để khỏi... ngủ công viên
(Dân trí) - Để có vị trí đẹp xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27/4, nhiều người chọn ngủ ngoài phố để giữ chỗ, số khác chấp nhận chi tiền triệu thuê khách sạn để có trải nghiệm thoải mái hơn.
Sáng nay, không khí tại khu vực trung tâm TPHCM sôi động khi hàng ngàn người dân đổ về các trục đường lớn để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, chuẩn bị cho đại lễ 30/4.

Anh Tuấn Vũ (giữa) đưa gia đình đi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành (Ảnh: Mộc Khải).
Từ giữa đêm, nhiều người đã ra các công viên và các con đường mà khối diễu binh dự kiến đi qua để "cắm trại" và ngủ lại để giữ chỗ. Riêng gia đình anh Tuấn Vũ (TP Thủ Đức) chọn thuê khách sạn ở ngay khu vực diễu binh, diễu hành cho thuận tiện.
Anh Vũ cho biết mình đã thuê một căn hộ ngay trên đường Pasteur (quận 1, TPHCM) với giá 1,2 triệu đồng/đêm để 6 thành viên trong gia đình nghỉ ngơi.
"Từ trưa 26/4, khi các tuyến đường chưa bị cấm, gia đình chúng tôi gồm 4 người lớn và 2 trẻ em đã di chuyển đến căn hộ để chuẩn bị mọi thứ. Cũng nhờ căn hộ này mà chúng tôi không phải thức đêm. Đúng giờ các khối diễu binh đi ngang đường Lê Lợi, chúng tôi chỉ bước ra vài bước là có thể xem", anh Vũ nói.
Anh Vũ cũng cho biết, gia đình anh có con nhỏ nên chỉ đi xem buổi tổng duyệt, bởi anh lo rằng hôm diễu binh, diễu hành chính thức sẽ rất đông đúc, gây nhiều khó khăn. Ngoài ra, anh Vũ còn chuẩn bị cho các con những bộ đồ "chiến sĩ tí hon", để lưu lại những kỷ niệm đẹp cho con về sau.
"Trời càng về trưa càng nắng, nhưng không khí vẫn vui, chúng tôi vẫn đủ năng lượng", anh cho biết.

Gia đình chị Trang đi từ Đồng Nai đến TPHCM xem tổng duyệt (Ảnh: Mộc Khải).
Trái ngược với sự thoải mái của gia đình anh Vũ, gia đình chị Hồ Trang (sinh năm 1994, quê Đồng Nai) lại gặp chút bất tiện khi đi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Gia đình chị Hồ Trang cũng gồm 6 người, đi ô tô từ Biên Hòa đến TPHCM. Đến cầu Ba Son vào thời điểm cấm đường, xe không thể đi tiếp, gia đình chị Trang phải đi bộ gần 3km để đến trục đường Lê Lợi - nơi các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
"Ban đầu, tôi định khoảng 5h mới khởi hành, nhưng nghe mọi người bảo nhau đi sớm, nên 3h chúng tôi đã lên đường. Đi bộ cũng khá mỏi, nhất là với các bé nhỏ. Dù vậy, chúng tôi cũng đã chuẩn bị bánh trái, ghế ngồi", chị Trang chia sẻ.
Chị cũng cho biết thêm, gia đình chị đến nơi không quá trễ, nhưng vì lượng người ngày một đông, nên tầm nhìn của các thành viên trong gia đình chị cũng bị giới hạn.

Nhiều người diện áo cờ đỏ sao vàng trên phố (Ảnh: Mộc Khải).
Trên phố, đông đảo người dân diện áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mình.
Mỗi khi đoàn diễu binh đi qua, tiếng hò reo rộn rã lại vang lên. Nắng gắt, nhưng ai cũng hào hứng với không khí nhộn nhịp của ngày đại lễ.