Một vụ “biếu không” quần áo lót bí ẩn ở New Zealand

(Dân trí) - Cứ hai ngày một lần, hàng rào nhà ông Ronald Ct ở thị trấn Pukete lại lủng lẳng toàn những đồ “nội y” tế nhị. Cho tới lúc tìm ra kẻ chơi khăm, cụ ông nghỉ hưu Dave Lattimore vẫn phải ra sức thanh minh khi người qua đường cứ trố mắt nhìn và dò xét.

Trò đùa quái gở bắt đầu từ cách đây 3 tuần lễ, ngay sau khi ông Lattimore sống ở thành phố Halminton, New Zealand hoàn tất việc tỉa tót thảm cỏ trước nhà và quyết định dựng tạm một  hàng rào ny-lon để bọn trẻ hàng xóm đỡ nhảy vào phá phách.

 

Ấy thế mà chỉ sau một đêm, nhìn từ xa ngôi nhà số 26 của ông chẳng khác nào một trang tạp chí quảng cáo “phụ tùng”: một chiếc quần “lọt khe” màu hồng, một chiếc áo con màu trắng xỉn cỡ 40 C, rồi đai buộc eo, áo nịt ngực… - tất cả được treo một cách cẩu thả trên dây thừng.

 

“Tôi gỡ xuống thì ngày hôm sau, hoặc hôm sau nữa chúng lại xuất hiện, cứ như thể trêu ngươi. Xem chừng nếu để thêm vài tuần nữa, tôi sẽ có vài bộ áo trên-quần dưới tươm tất ra trò. Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện gõ cửa từng nhà để tìm xem ai là cô nàng Lọ Lem đãng trí này đây” - ông Lattimore nói bằng giọng vừa tức giận, vừa châm biếm.

 

Tuy nhiên ông bạn hàng xóm Roy Wood lại tỏ ra không mấy mặn nồng với ý tưởng “gõ cửa tìm người đẹp”.

 

“Chắc hẳn sẽ là một bà cô già xấu xí” - ông vừa nói vừa chỉ một chiếc áo con màu đen khổng lồ rão rệt. “Nhìn mà xem, cứ như là áo của voi”.

 

Hải Minh

Theo Stuff.nz