Mèo đi lạc hơn 2 tháng, di chuyển gần 1.300km về đoàn tụ với chủ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Khi mèo cưng bị lạc suốt hơn 2 tháng, cặp đôi người Mỹ tin rằng khó lòng có hy vọng gì. Tuy nhiên điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra ở phút cuối.

Benny và Susanne Anguiano, một cặp đôi đến từ Salinas, California (Mỹ), đã có buổi đoàn tụ đầy xúc động với chú mèo cưng bị mất tích bí ẩn sau hơn 2 tháng.

Tháng 6, hai vợ chồng anh chị Benny mang chú mèo cưng có tên Rayne Beau đi cắm trại ở công viên quốc gia Yellowstone. Đây vốn là vùng hoang dã rộng lớn với diện tích thậm chí còn lớn hơn một số bang ở Mỹ.

Mèo đi lạc hơn 2 tháng, di chuyển gần 1.300km về đoàn tụ với chủ - 1
Chú mèo cưng hội ngộ với chủ nhân sau hơn 2 tháng đi lạc (Ảnh: News).

Trong chuyến dã ngoại này, bỗng nhiên chú mèo Rayne Beau nghe thấy tiếng gì đó trong rừng và bị giật mình. Con vật vội vàng lao thẳng vào rừng trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân.

Chuyến đi biến thành sự lo lắng của cặp đôi vì không biết con vật cưng sống ra sao. Họ cố nán lại công viên để tìm kiếm nó mỗi ngày, bày những đồ ăn vặt và đồ chơi mà con vật yêu thích với sự hy vọng mong manh. Sau nhiều ngày chờ đợi, con vật không quay lại.

Sau đó, một nhân viên của công viên quốc gia Yellowstone tới cảnh báo với cặp đôi rằng, mới đây có vụ việc liên quan tới bầy chó sói tấn công một con chó nhỏ trong khu vực này. Nếu con mèo Rayne Beau có thể sống sót thì rất may mắn.

Cuối cùng, cặp đôi chấp nhận rời đi mà không có mèo cưng bên cạnh. Chia sẻ với phóng viên đài NBC, chị Susanne cho rằng "đây là những tháng ngày rất khó khăn của mình vì có cảm giác đã bỏ rơi con vật".

Hơn 60 ngày trôi qua, khi cặp đôi nhận thấy không còn hy vọng gì nữa, thì điều kỳ diệu đã xảy ra.

Mèo đi lạc hơn 2 tháng, di chuyển gần 1.300km về đoàn tụ với chủ - 2
Làm thế nào để con vật có thể di chuyển gần 1.300km hiện vẫn là bí ẩn (Ảnh: Telegraph).

Đó là một ngày tháng 8, chị Susanne bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ nhóm bảo vệ động vật. Họ cho biết đã tìm thấy chú mèo ở Roseville, cách Yellowstone khoảng 1.287km.

Theo thông tin từ người đại diện, một người phụ nữ phát hiện ra Rayne Beau đang lang thang trên phố một mình nên đã đưa nó tới nơi trú ẩn an toàn.

Con mèo được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe giảm sút. Nó gần như đã kiệt sức và không còn năng lượng để tiếp tục đi bộ nữa. Trước khi đi lạc, con vật nặng khoảng 7kg, thì lúc tìm thấy, nó chỉ còn gần 4kg.

Trước đó, chủ nhân của con vật đã cấy một con chip có định vị trong người của con mèo. Không ngờ món đồ này đã phát huy tác dụng đúng lúc.

Trong ngày đoàn tụ cùng gia đình chủ nhân, chú mèo Rayne Beau được ăn bữa no nê và ngủ một giấc thật ngon.  

Còn gia đình anh chị Benny vẫn tò mò về việc làm thế nào con vật có thể di chuyển gần 1.300km từ Yellowstone tới Roseville. Cặp đôi hy vọng thông qua câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng tới những người chủ khác nên lắp đặt thiết bị theo dõi cho thú cưng.

Theo Hiệp hội Y khoa Thú y của Mỹ, ước tính có khoảng 10 triệu con chó và mèo bị lạc hoặc bị bắt trộm ở nước này mỗi năm. Tỷ lệ thú cưng trở về với chủ là 1/50. Tuy nhiên, nếu chủ nhân gắn chip định vị lên người chúng, khả năng đoàn tụ cùng gia đình có thể lên đến 2/5.