Mất chiếc nhẫn cách đây 47 năm, bất ngờ tìm thấy cách nơi sinh sống 6000 km

(Dân trí) - Người phụ nữ làm mất chiếc nhẫn được bạn trai tặng cách đây 47 năm, nhưng bất ngờ nhận lại vật cũ sau gần nửa thế kỷ.

Mất chiếc nhẫn cách đây 47 năm, bất ngờ tìm thấy cách nơi sinh sống 6000 km

Một chiếc nhẫn bị mất ở nhà vệ sinh của cửa hàng tạp hóa tại Maine, Mỹ, vào năm 1973, nhưng bất ngờ được tìm thấy sau gần nửa thế kỷ tại một thị trấn nhỏ ở Phần Lan, nơi cách địa điểm ban đầu gần 6000 km.

Mất chiếc nhẫn cách đây 47 năm, bất ngờ tìm thấy cách nơi sinh sống 6000 km - 1
Bà Debra rất bất ngờ khi tìm thấy chiếc nhẫn mất cách đây 47 năm

Đó là câu chuyện của bà Debra McKenna, 63 tuổi, được người chồng quá cố Shawn tặng cho chiếc nhẫn năm bà 16 tuổi vào thời điểm họ mới hẹn hò.

"Khi ngỏ lời rủ tôi đi chơi vào lễ tình nhân năm 1973, anh ấy đã ngỏ lời với tôi. 3 ngày sau, chúng tôi có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên", bà Debra nhớ lại.

Sau đó, bà nhận được chiếc nhẫn người yêu trao tặng. Nhưng không lâu sau đó, khi vào nhà vệ sinh của cửa hàng bách hóa trong thành phố Portland (bang Maine), bà Debra tháo nhẫn để rửa tay và quên luôn nó ở đó.

"Tôi có quay lại để tìm nhưng không thấy. Và tôi cũng để lại tên, số điện thoại liên lạc, phòng có ai tìm thấy, nhưng kể từ đó không thấy chiếc nhẫn nữa", bà Debra nói.

Mất chiếc nhẫn cách đây 47 năm, bất ngờ tìm thấy cách nơi sinh sống 6000 km - 2
Đó là chiếc nhẫn bằng bạc đó đá xanh, được người yêu đầu cũng là chồng của bà trao tặng khi họ mới hẹn hò

Trong thâm tâm mình, bà Debra nghĩ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại chiếc nhẫn kỷ niệm. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, khi vào tháng trước, có người tìm thấy nó nằm tại thị trấn Kaarina thuộc phía tây nam của Phần Lan. Địa điểm này cách Maine nơi bà Debra đang sinh sống gần 6000 km.

Mất chiếc nhẫn cách đây 47 năm, bất ngờ tìm thấy cách nơi sinh sống 6000 km - 3
Bà Debra kết hôn cùng mối tình đầu là ông Shaw vào năm 1977 và họ có 3 người con

Đó là chiếc nhẫn bạc có mặt đá xanh, được một người đàn ông vô tình tìm thấy khi đang sử dụng máy dò kim loại trong công viên. Người đàn ông này thấy trên nhẫn có khắc tên viết tắt và tên trường trung học Portland's Morse cùng năm tốt nghiệp (1973) nên đã liên lạc với trường để tìm chủ nhân chiếc nhẫn.

Điều kỳ diệu đã tới khi cuối cùng sau 47 năm, bà Debra tìm lại chiếc nhẫn của mình. Chồng bà, ông Shawn, chủ nhân ban đầu của chiếc nhẫn, đã qua đời năm 2017 vì bệnh ung thư.

"Thật cảm động khi thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp như thế. Tôi đã khóc khi biết có người tìm được nhẫn và họ đã nỗ lực tìm kiếm tôi như thế nào", bà Debra xúc động cho biết.

Mất chiếc nhẫn cách đây 47 năm, bất ngờ tìm thấy cách nơi sinh sống 6000 km - 4
Hành trình di chuyển của chiếc nhẫn xa tới 6000 km, khi nó bị mất ở Mỹ và tìm thấy tại một thị trấn nhỏ ở Phần Lan, sau gần nửa thế kỷ

Rất vui mừng vì được "đoàn tụ" cùng chiếc nhẫn, nhưng bà Debra cũng tò mò không hiểu hành trình của nó đã trải qua thế nào trong suốt nửa thế kỷ qua. Bà còn cho rằng, có thể người chồng quá cố đang gửi tới mình một thông điệp nào đó.

Quốc Việt

Theo DM/ MR