Mầm khoai tây “tấn công” căn hộ sau 3 tháng phong toả vì virus corona

(Dân trí) - Trước khi lệnh phong toả có hiệu lực, Donna Porée đã kịp thu dọn tư trang để đến ở cùng bạn trai. Trong số những đồ đạc cô bỏ lại có một túi khoai tây.

Sau 3 tháng không ngó ngàng gì tới căn hộ của mình ở Caen (Pháp), Donna trở lại nhà và hoảng hốt khi phát hiện các “xúc tu" màu hồng dài hàng mét tuôn ra khắp căn hộ từ một cái túi ở góc nhà.

Mầm khoai tây “tấn công” căn hộ sau 3 tháng phong toả vì virus corona - 1
Có những “xúc tu” dài đến một mét

Nhớ lại thời điểm bước vào nhà, Donna cho biết: "Khi tôi mở cửa trước, tôi nhận thấy những xúc tu màu hồng kỳ lạ ở phía sau bếp.

"Trong tranh tối tranh sáng, tôi không nhận ra đó là mầm khoai tây nên khá sợ hãi. Nhưng khi mọi sự sáng rõ, tôi đã bật cười và quyết định chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội".

Mầm khoai tây “tấn công” căn hộ sau 3 tháng phong toả vì virus corona - 2
Các mầm khoai tây xuyên qua cả lớp keo dán bếp

"Bạn bè của tôi cho biết không thể tin rằng mầm khoai tây lại có thể mọc khoẻ đến thế".

Những bức ảnh cho thấy những mầm cây đã xuyên qua lớp keo gắn kệ bếp với tường, bò dọc theo sàn nhà, quấn quanh cái chổi và vươn tới cả chiếc tivi.

Donna cho biết cô đã mất hàng tiếng đồng hồ để dọn dẹp toàn bộ mầm và rễ khoai bởi việc lấy sạch mầm khoai xuyên qua khe bếp không hề dễ chút nào. Cô cũng mang những củ khoai tây mọc mầm ra vườn và hy vọng sẽ có những cây khoai tây tươi tốt trong tương lai.

Các bức ảnh về sự tự tung tự tác của mầm khoai tây đã có tới gần 200.000 lượt thích và 60.000 lượt bình luận.

Harry Nguyễn

Theo ODC