Đồng Tháp:

Lương y 40 năm hốt thuốc miễn phí… xây cầu, cất nhà cho dân nghèo

(Dân trí) - Lương y gia truyền Hồ Tấn Đực (ngụ xã An Bình A, TX.Hồng Ngự) có 40 năm khám bệnh, hốt thuốc nam miễn phí phục vụ bệnh nhân nghèo khắp nơi. Ông Đực còn “khởi sướng” thành lập Tổ cất nhà tình thương, qua đó đã cất hàng trăm căn nhà cho bà con nghèo.

40 năm hốt thuốc cho dân nghèo…

Chúng tôi tìm đến địa bàn xã An Bình A, TX.Hồng Ngự hỏi thăm người dân về lương y Hồ Tấn Đực, ai ai cũng biết và gọi ông với cái tên gần gũi ông Tư thuốc nam. Ông Đực tâm sự, năm 1975, ông bất đầu làm công việc khám bệnh, hốt thuốc nam và đóng hòm cho người nghèo trong xã, mọi việc từ bắt mạch chẩn đoán bệnh đến kê đơn thuốc, phát thuốc đều hoàn toàn miễn phí.

Mỗi ngày, ông Đực khám bệnh và hốt thuốc nam cho trên 20 lượt bệnh nhân. Nguồn dược liệu của phòng thuốc nam, ngoài việc được các mạnh thường quân, các vị chức sắc, các lương y, tìm kiếm, thậm chí những vị thuốc quý hiếm các lương y phải tìm kiếm ngoài tỉnh, kinh phí cho mỗi lần sưu tầm thuốc được các phật tử, mạnh thường quân và bệnh nhân tài trợ. Chỉ tính riêng trong năm 2014 nhà thuốc nam xã An Bình A đã khám cho trên 4.000 lượt bệnh nhân, hốt gần 15.000 thang thuốc nam, trị giá gần 70 triệu đồng.

 

 Lương y Hồ Tấn Đực đã có 40 năm hốt thuốc nam, chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo trong và ngoài địa phương
 Lương y Hồ Tấn Đực đã có 40 năm hốt thuốc nam, chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo trong và ngoài địa phương

Bên cạnh đó, Ông Đực còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động các mạnh thường và nhân dân mua 1000m2 đất làm nghĩa địa từ thiện, mua xe chuyển bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo và đóng hòm miễn phí cho người nghèo bệnh tật  qua đời.

Ông Đực gương mẫu đi đầu hiến 100m2 đất để làm đường lộ nông thôn tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, tạo được sự tín nhiệm của người dân xung quanh. “Xây dựng nông thôn mới không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn cho lợi ích lâu dài; những gì chúng ta làm hôm nay là thành quả để lại cho các thế hệ con cháu chúng ta sau này thụ hưởng, làm việc tốt cho xã hội mình nên làm, giúp đỡ cho bà con, giúp đỡ cho xã hội bản thân tôi rất tự hào” - ông Đực chia sẻ.

Về xã điểm nông thôn mới An Bình A vào thời điểm hiện nay sẽ dễ dàng nhận thấy tâm trạng phấn khởi, niềm vui mới hiển hiện trên nét mặt mỗi người dân. Diện mạo của xã ngày càng đổi thay theo đúng chủ trương xây dựng nông thôn mới. Đó là kết quả của những người đang tích cực chung tay thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới, trong đó có sự đóng góp tâm huyết của những cá nhân gương mẫu như ông Hồ Tấn Đực. Xã An Bình A là một trong 30 xã điểm của tỉnh, đến thời điển hiện nay xã An Bình A đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Ông Hồ Tấn Đực cho biết: “Tôi tự nghĩ, việc học theo những điều Bác Hồ dạy chúng ta cần nên làm những việc thiện, giúp đỡ cho xã hội, trong điều kiện mình có khả năng làm, có ít thì giúp ít, có nhiều giúp nhiều, không có tài sản thí giúp công lao động. Theo tôi hiểu xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Cất hàng trăm căn nhà tình thương

Năm 2004, ông Tư đứng ra thành lập “Tổ cất nhà tình thương” ở xã An Bình A. Tổ có 13 thành viên, đây là những người lớn tuổi ở địa phương, nhưng điều đặc biệt ở họ có chung một chí hướng, một tấm lòng nhân ái, biết chia sẽ những khó khăn với những gia đình nghèo và muốn sống có ích chi xã hội. Trung bình mỗi năm Tổ cất nhà tình thương cất được 15 căn nhà, trị giá mỗi căn khoảng 12 triệu đồng, kinh phí xây cất do ông Tư cùng các thành viên Tổ cất nhà và chính quyền địa phương vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã đóng góp, đã kịp thời giúp đỡ cho nhiều gia đình nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện thuận lợi các gia đình an tâm lao động sản xuất.

Việc làm của “Tổ cất nhà tình thương” đã được lang xa và được nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài xã biết đến như một địa chỉ nhân đạo, các mạnh thường quân tự liên hệ tìm đến Tổ cất nhà tình thương ủng hộ tiền, cây các loại, những dụng cụ như máy cưa cây loại lớn nhỏ, máy khoan, máy bàu và những đồ dùng, dụng cụ khác… nhờ đó Tổ có thêm điều kiện cất được nhiều căn nhà cho hộ gia đình khó khăn.

Trường hợp của Lê Hoàng Cường, sinh năm 1977, ngụ ấp An Lợi, xã An Bình A (TX.Hồng Ngự), căn nhà trước kia nhỏ hẹp, bị mục nát nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, gia đình thuộc diện nghèo, cuộc sống cũng chỉ ăn qua ngày, anh rất lo lắng mỗi khi đi làm thuê ở xa và những lúc trời mưa lớn sợ đồ đạt trong nhà bị ướt. Khi được chính quyền địa phương và ông Tư vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tiền, cây, thiết để cất căn nhà chiều ngang 4m, chiều dài 10m, khung sường và ván lót bằng các loại gỗ bạch đằng và me tây với tổng kinh phí khoảng 12 triệu đồng, căn nhà mới chắc chắn, lành lặn là niềm mơ ước từ lâu của anh nay đã thành hiện thực.

 

Lương y 40 năm hốt thuốc miễn phí… xây cầu, cất nhà cho dân nghèo - 2

Tổ cất nhà tình thương do lương y Hồ Tấn Đực khởi xướng, nếu tính từ ngày thành lập đến nay đã bắt hàng trăm căn nhà cho bà con nghèo gặp khó về nhà ở

Anh Cường chia sẻ: “Trước đây, trời mưa tôi ngủ không có được dột nát hết trơn, chỉ lo cho mấy đứa nhỏ ngũ em ngồi không à, nhà siêu vẹo đi làm xa cũng lo lắng gia đình lắm, sợ mưa gió dột nát, không nơi nương tựa quần áo đồ đạt trong nhà sợ bị ướt, nhà được cất như vầy cũng nhờ chú Tư và Tổ từ thiện cất cho em, em cũng rất vui rất mừng và cảm ơn, bây giờ em đi làm ăn xa là khỏi lo, yên tâm đi làm” - anh Cường vui mừng cho biết.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, từ khi được thành lập Tổ đến nay, các thành viên đã tổ chức cất mới và sửa chữa trên 130 căn nhà tình thương cho hộ nghèo. Ngoài ra, Tổ bắt trên 30 cây cầu cây qua các kênh, rạch tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân sản xuất nông nghiệp, tham gia cùng với chính quyền địa phương rải đá lộ nông thôn hơn 16km, tặng trên 8.000kg gạo cho gia đình nghèo và tặng sách vở cho các em học sinh con nhà nghèo, với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. “Trước đây, thấy bà con địa phương có nhà ở bị xiêu vẹo, dột nát, từ đó, anh em rủ nhau thành lập Tổ để giúp đỡ cho bà con nghèo. Anh em nhận thấy việc làm này có ý nghĩa, nên ai cũng thấy phấn khởi” - ông Đực kể lại.

Ông Dương Minh Hanh - Phó Chủ tịch UBND xã An Bình A cho biết: “Những việc làm trên của ông Hồ Tấn Đực đã góp phần cùng với chính quyền địa phương lo cho hộ nghèo, có căn nhà lành lặn để che mưa che nắng, an tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, ông Hồ Tấn Đực còn hiến đất và vận động nhân dân di dời những vật kiến trúc, cây xanh để xây dựng nông thôn mới của xã đã góp phần cho các công trình thi công đúng tiến độ đề ra, với gốc độ chính quyền địa phương khen thưởng tấm gương ông Hồ Tấn Đực để nhân dân học tập và noi theo từ đó xuất hiện nhiều các nhân tiêu biểu có việc làm tích cực để góp phần cho địa phương ngày càng phát triển”.

Từ những cống hiến cho xã hội, ông Tư được cấp ủy, chính quyền xã An Bình A biểu dương, khen thưởng và 2 năm liền được Thị ủy Hồng Ngự biểu dương khen thưởng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hòa Bình