Lời khai rợn người của nghi phạm với chiếc vali chứa bí mật động trời
(Dân trí) - Hai người phụ nữ kéo lê chiếc vali ra hướng bờ sông Hằng ở Ấn Độ nhưng đã bị người dân chặn lại vì thấy khả nghi. Khi bị yêu cầu mở vali, hai người phụ nữ tái xanh mặt và tìm cớ từ chối.
Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày khác hôm 25/2, những người dân sống xung quanh khu vực Kumartuli thuộc phía bắc Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ, tập yoga như thường lệ.
Khoảng 7h30 theo giờ địa phương, một người đàn ông thấy 2 phụ nữ bước xuống từ chiếc taxi màu trắng, mang theo chiếc vali kéo màu tím. Họ cố gắng kéo vali về phía bờ sông Hằng. Dù cả hai cùng gắng sức nhưng việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Thấy điều bất thường, nhóm người tập yoga gần đó bước tới gần và hỏi xem có cần giúp đỡ hay không. Tuy nhiên, hai người phụ nữ bỗng tái xanh mặt và tìm cách lảng tránh. Họ không muốn bất cứ ai động vào chiếc vali.
Sự nghi ngờ tăng cao, một nhân chứng đã gọi cảnh sát khu phố tới. Ban đầu, 2 phụ nữ cho biết, bên trong vali là xác của chú chó cưng và muốn đưa ra sông Hằng.
Tuy nhiên lời khai này khiến cảnh sát càng nghi ngờ. Khi bị yêu cầu mở vali, cả hai dứt khoát từ chối.
"Họ khai bên trong là xác con chó thuộc giống Labrador. Tuy nhiên giống chó này chỉ nặng khoảng 30-40kg. Làm sao vali nặng tới mức cả hai phải vất vả như vậy", cảnh sát Raja Sau nghi vấn.
Cuộc đôi co kéo dài hơn nửa tiếng. Trước áp lực của cảnh sát, cuối cùng một trong hai người khai nhận, bên trong vali là xác em dâu của mình. Người này tử vong vì tự vẫn.
Sau đó, cả hai bị bắt giữ tại chỗ. Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm được xác định là Falguni Ghosh và Aarati Ghosh. Cả hai có mối quan hệ mẹ con. Thi thể người chết trong vali là Sumita Ghosh, là cô của một trong hai nghi phạm.
Một nhân chứng cho thấy họ có nhìn thấy vé tàu trong túi xách của hai nghi phạm. Ban đầu, họ nghĩ rằng cả hai đã đi tàu từ Kazipara đến Kumartuli. Tuy nhiên, theo hình ảnh camera giám sát được cảnh sát thu thập cho thấy họ đã kéo vali lên taxi và đi thẳng tới Kumartuli.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong sau vụ xô xát dữ dội xảy ra vào tối 24/2. Sau đó, cặp mẹ con hung thủ dùng loại dao truyền thống chuyên dùng để cắt cá của Ấn Độ, cưa phần chân thi thể để nhét vừa vào vali. Hôm sau, cả hai dự tính mang tới sông Hằng để phi tang bằng chứng thì bị phát hiện.
Các cảnh sát cho biết, họ đang nghi ngờ có đồng phạm thứ 3 trong vụ án này nên vẫn tiếp tục điều tra làm rõ.