Lời kể nạn nhân từ "động quỷ" ở Myanmar: Bị ép lừa đảo, chích điện mỗi ngày
(Dân trí) - Bị điện giật, tra tấn, ép làm công việc lừa đảo 20 tiếng, đó chính là "địa ngục trần gian" mà 260 nạn nhân buôn người vừa được giải cứu khỏi Myanmar phải trải qua mỗi ngày.
Trong một trại quân đội ở Thái Lan, Yotor - chàng trai 19 tuổi người Ethiopia - vẫn chưa hết ám ảnh, cho phóng viên xem những vết sẹo chằng chịt và những vết bầm khắp cơ thể.
"Họ đánh đập, tra tấn tôi mỗi ngày. Thậm chí, tôi còn bị giật điện", Yotor kể lại những tháng ngày kinh hoàng khi bị giam giữ trong một khu phức hợp lừa đảo ở Myawaddy (Myanmar).
Yotor cho biết, anh đến Thái Lan theo lời mời gọi được làm việc tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) nhưng sau đó bị đưa đến Myanmar.
Chàng trai 19 tuổi này chỉ là một trong 260 nạn nhân buôn người vừa được giải cứu khỏi "động quỷ" này. Họ đến từ 20 quốc gia khác nhau, phần lớn là người Ethiopia, bị lừa đến Đông Nam Á với lời hứa việc nhẹ lương cao, rồi bị bán cho các tổ chức tội phạm.
Các nạn nhân buôn người tại một nơi trú ẩn bên trong Quân khu 310 Wachiraprakan (tỉnh Tak, Thái Lan) (Ảnh: Reuters).
Tại đây, họ bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhắm vào những người nhẹ dạ cả tin trên khắp thế giới.
Anh Faysal (21 tuổi, Bangladesh) kể lại: "Chúng tôi phải làm việc gần 20 tiếng mỗi ngày. Chỉ cần khách hàng nói ra những lời yêu đương, chúng tôi phải "tẩy não" họ trên các ứng dụng hẹn hò, tìm cách moi tiền bằng những lời đường mật. Nếu không đạt chỉ tiêu, chúng tôi sẽ bị đánh đập dã man".
Reuters dẫn lời anh Faysal nói: "Chúng tôi không phải là kẻ lừa đảo. Chúng tôi là nạn nhân".
Những người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan ngày 12/2 (Ảnh: EPA).
Những khu phức hợp lừa đảo này đã tồn tại nhiều năm, hoạt động phi pháp dọc biên giới Thái Lan - Myanmar.
Sau vụ việc nam diễn viên Trung Quốc - Vương Tinh - bị bắt cóc và giải cứu hồi tháng trước, chính quyền Thái Lan đã mạnh tay trấn áp.
Quân đội Thái Lan phối hợp với lực lượng Myanmar tiến hành các cuộc đột kích, giải cứu hàng trăm nạn nhân. Họ cắt điện, nhiên liệu và Internet ở khu vực biên giới để tạo áp lực cho các tổ chức này.
Cuộc chiến chống lại nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến vẫn còn nhiều gian nan. Theo Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, hiện vẫn còn khoảng 7.000 người chờ được giải cứu khỏi Myanmar.
Trong số đó, hơn 600 công dân Trung Quốc sẽ được đưa về nước trên 3 chuyến bay từ thị trấn biên giới Mae Sot (Thái Lan).
Thị trấn Shwe Kokko (Myawaddy, Myanmar) là nơi có một trong những khu phức hợp lừa đảo khét tiếng nhất (Ảnh: AFP).
"Đây là một cuộc chiến cam go, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc", Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định.
Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các nước trong khu vực để triệt phá tận gốc các tổ chức tội phạm, đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý và giải cứu tất cả các nạn nhân".
Câu chuyện của Yotor, Faysal và hàng trăm nạn nhân khác là lời cảnh tỉnh cho những ai đang mơ mộng về việc nhẹ lương cao ở nước ngoài. Đằng sau những lời hứa hẹn đó có thể là những cạm bẫy bị bóc lột, tra tấn và thậm chí là chết người.