Lễ hiến tế với dê, cừu của cộng đồng người Hồi giáo tại TPHCM
(Dân trí) - Ngày 6/6, thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar ở hẻm 157 Dương Bá Trạc (quận 8, TPHCM) cử hành lễ Qurbani, còn gọi là Eid al-Adha (lễ hiến tế), một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo

Từ sáng sớm, các con hẻm đông đúc người đổ về phía Thánh đường Jamiul Anwar ở hẻm 157 Dương Bá Trạc, quận 8, TPHCM.
Trong dịp này, người Hồi giáo trên toàn thế giới thực hiện nghi lễ hiến tế các con vật như cừu, dê, bò hoặc lạc đà. Quận 8 là một trong những khu vực tập trung khá đông người Hồi giáo sinh sống tại TPHCM, bò và dê là hai loài vật được chọn để hiến tế trong năm nay.

Buổi lễ diễn ra vào ngày 10 tháng Dhul Hijjah – tháng cuối cùng trong lịch Hồi giáo - nhằm tưởng nhớ sự kiện nhà tiên tri Ibrahim (Abraham) sẵn sàng hiến tế con trai mình để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Thượng đế (Allah), trước khi được Allah ban lệnh thay thế bằng một con cừu.

Bên trong Thánh đường, các tín đồ Hồi giáo tập trung để thực hiện nghi thức cầu nguyện Eid.


Buổi lễ diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ với không khí trang nghiêm, bày tỏ sự thành kính của các tín đồ với Thượng đế.

Cuối buổi lễ, các tín đồ xếp thành vòng tròn đi vòng quanh thánh đường để bắt tay, trao đến nhau những lời chúc sức khỏe.

Các tín đồ tới ôm, cảm ơn và chúc sức khỏe Haji - Hanifa (chủ lễ). Theo Haji - Hanifa cho biết, lễ Qurbani cũng là dịp để các tín đồ tăng cường cầu nguyện, suy ngẫm và thể hiện lòng biết ơn'.

Lễ Qurbani tại TPHCM không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là biểu hiện rõ nét của sự gắn kết cộng đồng người Hồi giáo.

Ngoài sự thể hiện lòng thành kính bằng những trang phục truyền thống và phần mũ che kín tóc, để được bước vào thánh đường, tất cả các tín đồ đều phải đi chân trần và bỏ giày dép ở ngoài.


Sau khi làm lễ trong Thánh đường, nghi thức hiến sinh được tiến hành với việc giết mổ các con vật như cừu, dê hoặc bò.
Thịt cừu, dê được chia thành ba phần: Một phần dành cho gia đình; một phần cho người thân và bạn bè; phần thịt còn lại được chia sẻ cho người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần bác ái, đoàn kết và nhân văn sâu sắc của đạo Hồi.


Ngoài ra, trong dịp này người lớn cũng sẽ lì xì cho trẻ em trong cộng đồng, với mong muốn mang tới may mắn.

Từ tối trước ngày diễn ra lễ, 5 con dê đã được đưa về tập trung trước cửa thánh đường để người dân sống xung quanh có dịp chiêm ngưỡng.

Dọc các con hẻm quanh khu vực này, các bà mẹ sẽ thắp nến, đốt pháo bông để cho trẻ em vui chơi.
Chị Hasanah chia sẻ: ''Từ ngày nhỏ tôi đã được mẹ cho chơi như vậy rồi, giờ có các con mình lại thắp nến cho các con chơi. Đây như một hành động mang ý nghĩa chào đón trang trọng khi gần tới ngày lễ, một trong những ngày quan trọng nhất đối với người Hồi giáo''.
























