Lạc vào "thủ phủ" hoa mận, hoa đào bung nở ở độ cao 1500m

(Dân trí) - Những ngày cuối năm có dịp đến với thủ phủ Mường Lống, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, bạn sẽ bắt gặp nơi đây như một thiên đường hoa bởi thời điểm này hoa mận, hoa đào đã và đang nở rộ.

Lên với thủ phủ Mường Lống bạn phải vượt qua gần 300km từ thành phố Vinh từ sáng sớm hoặc đêm hôm trước với nhiều phương tiện như xe ô tô riêng, xe máy hoặc xe khách.

Mường Lống mùa này được ví như một thiên đường hoa khi hàng ngàn cây hoa mận đang nở rộ, hàng vạn cánh hoa trắng tinh khôi đang khoe sắc dưới ánh nắng ban mai càng tăng thêm vẻ trắng muốt đến say đắm lòng người. Hoa mận, hoa đào đua nở tạo nên vẻ đẹp mà không nơi nào có được như ở thiên đường Mường Lống những ngày cuối năm.

Tên gọi "Mường Lống" vốn ban đầu hiểu theo tiếng Thái là "Lống Tang", có nghĩa là "lạc đường", do xưa nơi đây nhiều rừng nên người dân dễ bị lạc.

Xã Mường Lống trước thuộc huyện Tương Dương. Năm 1966, sau khi thành lập huyện Kỳ Sơn từ một phần diện tích và dân số của huyện Tương Dương, xã Mường Lống thuộc huyện Kỳ Sơn. Năm 1977, xã Mường Lống sáp nhập thêm xã Mường Thù và vẫn giữ tên Mường Lống.

Do nằm ở độ cao gần 1500m so với mực nước biển nên quanh năm khí hậu luôn mát mẻ, Mường Lống được ví như "một Đà Lạt giữa miền Trung nắng cháy" hay "một Sa Pa giữa miền Trung cát trắng".

Lý do bởi thung lũng Mường Lống tuy nằm trong dải càn quét của những trận gió Lào nhưng ở độ cao lớn, lại được các vùng núi cao xung quanh che chắn, nên khí hậu vào mùa hè rất mát mẻ. Các đỉnh núi nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, một ngày có đủ 4 kiểu thời tiết: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Một số hình ảnh thiên đường hoa mận, hoa đào ở Mường Lống và Huồi Tụ được PV Dân trí ghi lại:


Thời tiết ở đây mát mẻ quanh năm, nhiệt độ không vượt qua 25 độ C. Ban đêm, trời hơi se lạnh và nắng ấp ám trải xuống vùng cao vào ban ngày.

Thời tiết ở đây mát mẻ quanh năm, nhiệt độ không vượt qua 25 độ C. Ban đêm, trời hơi se lạnh và nắng ấp ám trải xuống vùng cao vào ban ngày.

Mùa này Mướng Lống đẹp như tranh vẽ, bởi hoa mận nở trắng núi rừng ...
Mùa này Mướng Lống đẹp như tranh vẽ, bởi hoa mận nở trắng núi rừng ...
... hoa mận nở trắng rừng khiến người dân và du khách đắm say ...
... hoa mận nở trắng rừng khiến người dân và du khách đắm say ...

Lạc vào "thủ phủ" hoa mận, hoa đào bung nở ở độ cao 1500m - 4
Trời Mường Lống mùa này đỏng đảnh như cô gái mới lớn, trời vừa hừng đông, thoắt cái sương sà xuống bịt kín lối đi. Xe chúng tôi “lướt êm” qua màn sương đã thấy nắng chói chang trước tấm kính chắn gió. Hai bên đường, hoa mận, hoa đào đang khoe duyên với đất trời, Mường Lống đã vào xuân.
Trời Mường Lống mùa này đỏng đảnh như cô gái mới lớn, trời vừa hừng đông, thoắt cái sương sà xuống bịt kín lối đi. Xe chúng tôi “lướt êm” qua màn sương đã thấy nắng chói chang trước tấm kính chắn gió. Hai bên đường, hoa mận, hoa đào đang khoe duyên với đất trời, Mường Lống đã vào xuân.

Lạc vào "thủ phủ" hoa mận, hoa đào bung nở ở độ cao 1500m - 6
Lạc vào "thủ phủ" hoa mận, hoa đào bung nở ở độ cao 1500m - 7

img_3006

Đến với Mường Lống mùa này, các bạn có thể chiêm ngưỡng rừng hoa mận nở sớm với một màu trắng muốt, khiến chúng ta phải nao lòng ... đến khó tả.
Lạc vào "thủ phủ" hoa mận, hoa đào bung nở ở độ cao 1500m - 9
Lạc vào "thủ phủ" hoa mận, hoa đào bung nở ở độ cao 1500m - 10
Lạc vào "thủ phủ" hoa mận, hoa đào bung nở ở độ cao 1500m - 11

Bên cạnh đó, du khách đến với Mường Lống còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa đào bung nở sớm hơn dự định vào dịp này ... Hoa đào cũng là đặc sản không thể thiếu ở thủ phủ Mường Lống.

Bên cạnh đó, du khách đến với Mường Lống còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa đào bung nở sớm hơn dự định vào dịp này ... Hoa đào cũng là "đặc sản" không thể thiếu ở thủ phủ Mường Lống.

Mường Lống còn có cả khu rừng xanh ngút ngàn, hoang sơ và bí ẩn, là nơi ẩn chứa những điều kỳ thú, mới lạ và đầy phiêu lưu đang đợi chờ du khách đến khám phá và trải nghiệm. Dường như lúc nào Mường Lống cũng được phủ lên sắc xanh ngút ngàn tràn đầy sức sống mới.
Mường Lống còn có cả khu rừng xanh ngút ngàn, hoang sơ và bí ẩn, là nơi ẩn chứa những điều kỳ thú, mới lạ và đầy phiêu lưu đang đợi chờ du khách đến khám phá và trải nghiệm. Dường như lúc nào Mường Lống cũng được phủ lên sắc xanh ngút ngàn tràn đầy sức sống mới.

Nguyễn Duy