Kỳ tích nhịn thở

(Dân trí) - Trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân Lithuania, hai anh em nhà Gaiciunas đã làm nên kỷ lục nhịn thở mới của thế giới với tay chân khóa chặt dưới đáy hồ nước ở công viên giải trí Druskininkai.

Sau khi bị trói chặt vào khung sắt, hai “kẻ thách thức” được hít oxy nguyên chất trong vòng 40 giây rồi mới từ từ “nhúng” mình vào bể nước.

 

Kết quả, cô em gái Diana xoay xở được 11 phút 7 giây trước khi trồi lên mặt nước trong khi ông anh Arvydas còn gắng gượng thêm một thời gian khá lâu - tổng cộng 15 phút 58 giây, mà theo đánh giá của ban tổ chức sự kiện đã phá vỡ kỷ lục của quán quân Robert Foster người Canada thiết lập năm 1959.

 

Sự kiện xảy ra hôm 16/6 đã được đài truyền hình quốc gia Lithuania phát sóng trực tiếp nhờ 3, 4  chiếc camera luôn thường trực dưới hồ bơi. Ngay sau khi màn trình diễn kết thúc, hai anh em được đưa ngay tới bệnh viện hồi sức, và hiện đã trở lại trạng thái bình thường.

 

Kỳ tích nhịn thở - 1
 

“Dù biết làm việc này thật nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn tự tin, bởi trước nay đã luyện tập màn trình diễn này nhiều lần và lại thêm sự hỗ trợ từ các thợ lặn chuyên nghiệp sẵn sàng ứng cứu” - Arvydas Gaiciunas phát biểu trước khi đưa tay vào khóa.

 

Tuy vậy, chưa dám khẳng định thành tích của hai ảo thuật gia người Lithuania này có được công nhận là kỷ lục thế giới hay không, bởi ngày hôm đó không thấy sự hiện diện của quan chức Guiness hay bất cứ cơ quan hay tổ chức nào có thẩm quyền.

 

Năm 2005, anh em nhà Gaiciunas đã lập kỳ tích giam mình 3 ngày trong khối băng 12 tấn và mỗi người nhận giải thưởng trị giá 1.500 euro từ chính phủ.

 

Thùy Vân

Theo AP