An Giang:

Kỳ lạ đàn dơi "khủng" suốt nửa thế kỷ mỗi năm chỉ đến chùa tá túc 3 tháng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Tại An Giang có một ngôi chùa đã cưu mang hàng ngàn con dơi gần nửa thế kỷ. Cứ đến mùa nước nổi đàn dơi lại bay về chùa đậu trên các cây dầu, cây sao và sau đó lại bay đi đâu thì không ai biết.

Ngôi chùa đặc biệt ấy có tên Hưng Long Tự nằm cặp con rạch nhỏ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dù đi cách chùa khoảng 30m nhưng đã nghe rõ tiếng dơi kêu.

Kỳ lạ đàn dơi khủng suốt nửa thế kỷ mỗi năm chỉ đến chùa tá túc 3 tháng - 1

Hàng ngàn con dơi đậu trên cây dầu trong khuôn viên chùa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Huỳnh Văn Bảy (người quản chùa) với gương mặt phúc hậu và mái tóc bạc trắng vui vẻ kể về sự tích "chùa Dơi". Ông Bảy cho biết, khoảng những năm của thập niên 80 đàn dơi này bất ngờ kéo về chùa trú ngụ trên các cây dầu, cây sao.

Ban đầu chúng về lác đác chừng vài chục con mãi về sau chúng kéo mỗi lúc một đông. Những năm 2000 là lúc dơi tập trung về nhiều nhất, khi ấy có khoảng vài ngàn con đến trú ngụ tại khuôn viên chùa Hưng Long.

Kỳ lạ đàn dơi hàng ngàn con đến tá túc ở chùa suốt nửa thế kỷ

"Cứ đến tháng 7 âm lịch nó sẽ bay về rồi tháng 10, tháng 11 lại bay đi. Không ai biết chúng di cư từ đâu đến cả", ông Bảy nói thêm.

Ban ngày trú ngụ trên các ngọn cây, khi hoàng hôn buông xuống chúng "líu ríu" gọi nhau, tản ra đi kiếm ăn, đến sáng sớm hôm sau mới trở về nghỉ ngơi.

Sự xuất hiện của đàn dơi khiến nhiều người hiếu kỳ đến xem. Sự thăm viếng của nhiều người khiến đàn dơi cảm thấy không còn an toàn như trước. Mặt khác, nhiều người xấu đã đặt bẫy hoặc dùng ná bắn phá khiến đàn dơi thiệt hại không ít, số còn lại bay đi nơi khác trú ẩn. Thế nên số lượng dơi hiện tại không còn nhiều như trước, chỉ còn khoảng hơn nghìn con.

Kỳ lạ đàn dơi khủng suốt nửa thế kỷ mỗi năm chỉ đến chùa tá túc 3 tháng - 2

Đàn dơi ở khuôn viên chùa sải cánh bay lên (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Dơi sống ở đây là dơi quạ, bình quân mỗi con nặng từ 800g đến 1kg, có con nặng gần 1,2kg, 2 cánh bung ra dài khoảng 1,2m. Để dơi có chỗ nương náu an toàn, nhà chùa đã nhờ chính quyền địa phương và những người dân trong vùng ra sức bảo vệ, ngăn không cho săn bắn", ông Bảy chia sẻ thêm.

Cũng theo ông Bảy, chẳng hiểu sao đàn dơi lại kéo về trú ngụ đông hơn các năm trước rất nhiều. Lúc tháng 9 âm lịch vừa rồi chúng về đậu dày đặc trên các ngọn cây, hiện giờ dơi đã bay đi bớt.

Ông Phan Chương Tá (phật tử) cho biết, ông biết đến đàn dơi này đã mấy chục năm qua, mỗi lần đến viếng chùa vào mùa nước nổi ông đều dành ít phút ngắm nhìn đàn dơi.

Kỳ lạ đàn dơi khủng suốt nửa thế kỷ mỗi năm chỉ đến chùa tá túc 3 tháng - 3

Ông Huỳnh Văn Bảy cho biết, cứ mỗi năm đến mùa nước nổi, đàn dơi lại về đây trú ngụ nhưng khi con nước qua đi thì đàn dơi cũng bay đi đâu, chưa ai biết (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Ở cù lao Mỹ Hòa Hưng cũng có nhiều chỗ có cây sao, cây dầu nhưng chúng chỉ sinh sống ở chùa này thôi. Mới đầu thấy dơi đậu dày đặc trên ngọn cây mọi người cũng sợ lắm nhưng thấy chúng hiền lành, không quấy phá bà con nên mọi người cũng quen với sự hiện diện của chúng. Năm nào vắng bóng dơi thì bà con lại ngóng…", ông Tá vui vẻ kể.

Hơn 4 thập kỷ trôi qua, đàn dơi mỗi năm đều lũ lượt bay về. Có người đoán chúng đến từ chùa Dơi ở Sóc Trăng (nơi nổi tiếng có rất nhiều dơi cư trú), có người lại đoán có thể chúng đến từ núi Cấm (Tịnh Biên) hay miệt rừng U Minh (Cà Mau)… Cho đến nay, đàn dơi ở chùa Hưng Long, An Giang từ đâu đến, rồi đi đâu và theo quy luật gì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.