Kỳ lạ chuyện cậu bé "đô" nhất thế giới: 10 tháng nặng... 28kg

(Dân trí) - Ban đầu thấy con tăng cân chóng mặt, người mẹ chỉ nghĩ do mình tốt sữa. Nhưng khi mới chỉ 10 tháng tuổi mà nặng tới 28kg, người mẹ đã thực sự lo ngại.

Cậu bé người Mexico Luis Manuel Gonzales khi sinh ra có cân nặng 3,5 kg, bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, chỉ sau 10 tháng, hiện tại cân nặng của cậu bé là 28kg, tương đương với một bé trai 9 tuổi. Mẹ của Luis Manuel Gonzales thực sự vô cùng lo lắng về tình trạng tăng cân bất thường của con trai mình.


Cậu bé Luis Manuel Gonzales nặng tới 28kg dù mới chỉ 10 tháng tuổi

Cậu bé Luis Manuel Gonzales nặng tới 28kg dù mới chỉ 10 tháng tuổi

Isabel Pantoja, 24 tuổi, mẹ của cậu bé Luis Manuel Gonzales đến từ bang Colima. Cô cho biết ban đầu thấy con tăng cân, cô chỉ đơn giản nghĩ đó là do sữa mẹ tốt. Nhưng bây giờ cô thực sự rất lo lắng cho con trai mình.


Khi sinh ra, Luis Manuel Gonzales nặng 3,5kg, bình thường như bao trẻ em khác.

Khi sinh ra, Luis Manuel Gonzales nặng 3,5kg, bình thường như bao trẻ em khác.

Với cân nặng 3,5kg lúc mới sinh, sang tháng thứ 2, Luis Manuel Gonzales tăng lên… 10kg. Điều này khiến mẹ của Luis Manuel Gonzales nghĩ là do mình tốt sữa. Tuy nhiên 8 tháng sau, Luis Manuel Gonzales tiếp tục tăng lên 18kg nữa. Mức cân nặng đó bằng với một bé trai 9 tuổi. Khi mới hơn 1 tháng tuổi, Gonzales đã mặc vừa quần áo của bé 3-4 tuổi.

Cân nặng quá lớn này làm cho Gonzales không thể bò, thậm chí ngồi cũng vô cùng khó khăn. Điều đáng nói là ở chỗ Gonzales không hề ăn quá nhiều nhưng cân nặng vẫn không ngừng tăng lên.


Mức cân nặng hiện tại của Luis Manuel Gonzales bằng với một bé trai 9 tuổi

Mức cân nặng hiện tại của Luis Manuel Gonzales bằng với một bé trai 9 tuổi

Bố mẹ của Gonzales đã đưa cậu bé đi tới bệnh viện. Các bác sĩ cũng rất ngạc nhiên và không hiểu vì sao Gonzales lại có cân nặng khủng khiếp như vậy. Do cậu bé không ăn nhiều mà vẫn tăng cân nên các bác sĩ đặt giả thiết cậu bé mắc hội chứng Prader-Willi hoặc mất cân bằng hoócmôn.

Bây giờ cô và chồng Mario phải đưa Luis đi thực hiện các cuộc kiểm tra máu hàng ngày tại một bệnh viện gần. Giờ đây Gonzales đều phải điều trị bằng hóc môn trị giá 555 USD mỗi lần mặc dù bố của cậu bé chỉ kiếm được 200 USD mỗi tháng.


Vì cân nặng quá khủng này mà Luis Manuel Gonzales không thể bò, thậm chí ngồi cũng rất khó khăn

Vì cân nặng quá khủng này mà Luis Manuel Gonzales không thể bò, thậm chí ngồi cũng rất khó khăn

Không còn cách nào khác, bố mẹ của cậu bé đã phải lập một tài khoản facebook để kêu gọi sự hỗ trợ, lấy tiền trang trải chi phí chữa bệnh cho con.

Luis Manuel Gonzales không ăn quá nhiều nhưng cậu vẫn tăng cân chóng mặt
Luis Manuel Gonzales không ăn quá nhiều nhưng cậu vẫn tăng cân chóng mặt

Hoài Anh

Theo The Sun