Không mang thai vẫn... sinh con khỏe mạnh

(Dân trí) - Không ốm nghén, không tăng cân, kinh nguyệt vẫn đều, ngay chính cô Sriyani 32 tuổi người Ấn Độ cũng không biết có một bào thai đang lớn lên trong bụng mình mỗi ngày. Cho đến khi cô đẻ rơi trong toilet - một cậu nhóc kháu khỉnh nặng 3 kg.

Khỏi phải nói chồng cô, anh Indra Agus Wahyudi 35 tuổi, kinh ngạc đến mức nào khi nhìn thấy vợ mình lên cơn chuyển dạ, rồi chẳng mấy chốc một nhóc con cất tiếng oe oe chào đời trong buổi sáng ngày hôm ấy (7/5).

 

Rõ ràng trước đó, vợ anh không có bất kỳ dấu hiệu nào của phụ nữ mang thai. Trong 8 tháng trở lại đây hai vợ chồng có sử dụng biện pháp tránh thai, thậm chí kinh nguyệt của Sriyani còn không hề bị mất.

 

Buổi tối trước hôm lên cơn đau đẻ bất ngờ, Sriyani còn chơi bóng bàn với chồng rất lâu - một thói quen mà cô cho rằng sẽ giúp mình duy trì cân nặng 48 kg, phù hợp với chiều cao 156 cm như hiện tại.

 

4 giờ sáng, Sriyani cảm thấy ọc ạch trong bụng bèn trở dậy vào nhà vệ sinh. Đúng lúc này cô lên cơn đau bụng dữ dội, ít phút sau thì đứa nhỏ chào đời. Sự xuất hiện của cậu con trai thứ tư với gia đình Wahyudi thật như trong... cổ tích.

 

HM

Theo dnaindia