Không cưới được mẹ, trả thù man rợ bằng cách đổ axit lên mặt con

(Dân trí) - Aditya Raj 2 tuổi sống tại khu ổ chuột ở Gurugram, miền Bắc Ấn Độ bị kẻ bắt cóc đổ axit lên mặt vì lý do cực kỳ vô lý và dù đã trải qua ba cuộc phẫu thuật, cậu bé vẫn phải mang đau đớn rất nhiều.

Một nửa gương mặt của cậu bé bị tàn phá nặng nề
Một nửa gương mặt của cậu bé bị tàn phá nặng nề

Aditya Raj bị bắt cóc bởi một kẻ si mê mẹ mình. Hắn ta yêu cầu mẹ cậu bé phải bỏ chồng và kết hôn với hắn nhưng mẹ của Aditya, cô Soni Raj, từ chối. Kết quả là kẻ bắt cóc đổ axit lên mặt Aditya rồi định bỏ mặc cậu bé trong thùng rác đến chết.

Cậu bé bị bắt cóc trong khi chơi trước sân nhà vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái
Cậu bé bị bắt cóc trong khi chơi trước sân nhà vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái
Sau ba cuộc phẫu thuật, thị lực của Aditya đã phục hồi nhưng cậu bé sẽ phải mang khuôn mặt sẹo suốt đời
Sau ba cuộc phẫu thuật, thị lực của Aditya đã phục hồi nhưng cậu bé sẽ phải mang khuôn mặt sẹo suốt đời

“Tôi vẫn không thể vượt qua được. Ngày hôm đó, con trai tôi được tìm thấy trong thùng rác với khuôn mặt bị nóng chảy. Chỉ có kẻ cực kỳ dã man mới làm như thế. Chuyện xảy ra đã 10 tháng nay rồi nhưng cảm giác như mới ngày hôm qua. Tôi còn phải chứng kiến con tôi đau đớn mỗi ngày. Thật không thể nào quên được”, Soni đau đớn chia sẻ.

Bà mẹ 26 tuổi cho biết kể từ khi vụ việc của con trai được đưa lên báo chí, gia đình đã nhận được sự giúp đỡ của chính phủ và một số tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ Aditya điều trị, phục hồi. Cậu bé được tiến sĩ Avtar Singh Bath, chuyên gia cao cấp tại bệnh viện BL Kapoor, New Delhi, một trong những bệnh viện tư lớn nhất Ấn Độ điều trị mắt và mũi.

Gương mặt thê thảm của Aditya sau khi bị tạt axit
Gương mặt thê thảm của Aditya sau khi bị tạt axit

Bác sĩ Bath kể thời điểm mới nhập viện, Aditya bị bỏng 30% cơ thể, đặc biệt vùng mắt, mũi chịu ảnh hưởng lớn. Mắt cậu bé không thể mở ra còn mũi thì bị phá hủy. Trong cuộc phẫu thuật đầu tiên, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mí mắt trên, phẫu thuật mí mắt dưới vào lần thứ hai và cuối cùng là tái tạo mũi bằng mô từ trán. Vì Aditya đã hồi phục khá tốt nên tiến sĩ Bath còn dự định sẽ tiến hành phẫu thuật lấy vùng da ở bụng cấy ghép vào má cho cậu bé vào tháng sau.

Aditya chụp ảnh cùng cha mẹ và em trai Aman
Aditya chụp ảnh cùng cha mẹ và em trai Aman

Mặc dù cảm thấy vô cùng may mắn vì con trai được chữa trị nhưng gia đình Aditya vẫn phải sống trong sợ hãi. Nguyên nhân là chỉ có kẻ gây án Govind Ram Das 20 tuổi bị bắt còn gã hàng xóm cũ Mangal 27 tuổi, chủ mưu thực sự thì vẫn đứng ngoài vòng lao lý.

“Có 2 kẻ tham gia vào vụ án: một người tấn công con trai tôi bằng axit, một người khác thì lên kế hoạch. Trong khi kẻ tấn công đã vào tù, kẻ chủ mưu, rình rập, lên kế hoạch lại không hề hấn gì. Hắn không liên lạc với chúng tôi kể từ khi vụ án diễn ra nhưng tôi lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi sợ rằng hắn có thể trở lại bất cứ lúc nào và giết chết cả gia đình”, người cha Jamma thổ lộ.

Soni vẫn chưa thể vượt qua được vụ con trai bị tạt axit
Soni vẫn chưa thể vượt qua được vụ con trai bị tạt axit

Theo đó, Mangal vốn dĩ là hàng xóm cũ của gia đình Aditya. Hắn từng quấy rối, yêu cầu Soni bỏ chồng để đến với mình nhưng cô không đồng ý. Để thoát khỏi sự quấy nhiễu, gia đình Aditya thậm chí phải chuyển nhà đến quận khác để bắt đầu cuộc sống mới. Đáng tiếc là chuyển nhà vào tháng 7 thì đến tháng 12 năm ngoái, bé Aditya lại bị bắt cóc, tạt axit và bị bỏ trong thùng rác ven đường một cách dã man.

Trà Xanh
Theo Dailymail