Không bằng hổ dữ, mẹ 19 tuổi đánh con sơ sinh bầm tím mắt, nghi rạn hộp sọ

(Dân trí) - Một bé trai sơ sinh đã bị người mẹ trẻ đánh đập dã man và bị ở nhà một mình trong khi người mẹ ra ngoài hẹn hò.

Bé trai 1 tháng tuổi Mykyta (thành phố Rivne, miền Tây Ukraine) được tìm thấy trong tình trạng tím tái, thoi thóp. Một trong những người hàng xóm đã phát hiện vụ việc.

Theo báo cáo, bé Mykyta và người mẹ 19 tuổi sống tại một căn hộ thuộc nhà ở xã hội.

Vào ngày 15/10, người mẹ này đã để con trai ở nhà một mình cả ngày để đi hẹn hò.

Không bằng hổ dữ, mẹ 19 tuổi đánh con sơ sinh bầm tím mắt, nghi rạn hộp sọ - 1

Bé 1 tháng Mykyta bị bỏ lại một mình trong tình trạng rất nghiêm trọng

Không bằng hổ dữ, mẹ 19 tuổi đánh con sơ sinh bầm tím mắt, nghi rạn hộp sọ - 2
Cảnh sát đã thẩm vấn bà mẹ

Những người hàng xóm biết rõ bé Mykyta ở nhà 1 mình nên đã sang nhà xem xét tình hình.

Tetiana Prymak, một phụ nữ sống ngay cạnh nhà 2 mẹ con bé Mykyta cho biết: Khi chúng tôi bước vào, chúng tôi thấy Mykyta trong cũi.

“Mắt phải của bé thâm đen. Mũi bé đầy máu khô và bé thở rất yếu ớt.

Chúng tôi đã thay quần áo cho bé và thấy các vết bầm đen trên khắp cơ thể. Một phụ nữ đã bị ngất khi nhìn thấy tất cả những điều này”.

Những người hàng xóm này đã lập tức gọi xe cấp cứu và cảnh sát. Mykyta ngay lập tức được chăm sóc tích cực và hiện các bác sĩ vẫn đang nỗ lực dành lại sự sống cho bé.

Các chuyên gia y tế lo rằng bé bị rạn hộp sọ nhưng chưa thể kiểm tra bởi tình trạng của bé hiện vẫn rất nguy kịch.

Không bằng hổ dữ, mẹ 19 tuổi đánh con sơ sinh bầm tím mắt, nghi rạn hộp sọ - 3
Không bằng hổ dữ, mẹ 19 tuổi đánh con sơ sinh bầm tím mắt, nghi rạn hộp sọ - 4

Mykyta bị chính mẹ của em bạo hành

Không bằng hổ dữ, mẹ 19 tuổi đánh con sơ sinh bầm tím mắt, nghi rạn hộp sọ - 5

Mykhailo Kulik, phụ trách đơn vị chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện nhi vùng Rivne Regional cho biết: “Tính mạng của bé đang bị đe dọa. Chúng tôi nghi ngờ hộp sọ của bé bị vỡ nhưng hiện không thể kiểm tra.

Tôi chưa bao giờ thấy một bé sơ sinh nào trong tình trạng khủng khiếp như thế này. Tôi nghĩ là mẹ bé chưa bao giờ thay quần áo cho bé và không dùng tã. Da của bé trong tình trạng rất kinh khủng”.

Mẹ của bé đã về nhà vào sáng nay và đã được đưa đến cảnh sát.

Phát ngôn viên của cảnh sát, ông Anton Kruk nói: “Người mẹ nói rằng cô ấy bị căng thẳng bởi vì con quấy khóc thường xuyên. Cô ta đã để đứa trẻ 1 mình ở nhà để đến chỗ hẹn”. Người mẹ trẻ cũng không thừa nhận đã hành hạ bé mà cho rằng các vết thâm tím trên người con mình là do bị lạnh.

Cảnh sát đã tiến hành khởi tố người mẹ vì không hoàn thành trách nhiệm cha mẹ.

Không bằng hổ dữ, mẹ 19 tuổi đánh con sơ sinh bầm tím mắt, nghi rạn hộp sọ - 6

Khu nhà 2 mẹ con bé Mykyta đang ở.

Theo truyền thông Ukraina, bố của bé Mykyta, 27 tuổi không hề quan tâm tới sự có mặt của con mình trên đời.

Mẹ của bé Mykyta cũng từng sinh con năm 16 tuổi. Đứa bé từng được đưa đến trung tâm phục hồi chức năng do bị đuối nước.

Hiện người mẹ này bị tước quyền nuôi con và sẽ đối mặt với ít nhất 5 năm tù cho tội lỗi này.

Nhân Hà

Theo DM