Khó tin với những ngôi nhà kỳ lạ chỉ có ở Việt Nam

(Dân trí) - Những ngôi nhà làm từ phế liệu, hoặc xây dựng ngay trên cây với lối kiến trúc độc lạ, kỳ quái như nhà cây 9 tầng ở An Giang, ngôi nhà “đồng nát” ở Quảng Nam… được xem là những ngôi nhà kỳ lạ nhất Việt Nam.

Kỳ dị lão nông 92 tuổi làm nhà 9 tầng trên cây

Cụ Dương Văn Dương (ngụ ấp An Bình, xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang) thích sống trên cây để hưởng không khí trong lành, nghe chim hót nên cất "nhà 9 tầng" trên cây. Dân địa phương còn gọi cụ là “ông già đọt cây” hay “người chim” bởi dù đã 92 tuổi nhưng cụ đã có gần 8 năm sống trên cây.

Ngôi nhà cây cao 9 tầng của cụ Dương ở An Giang
Ngôi nhà cây cao 9 tầng của cụ Dương ở An Giang

Chị Trần Thị Bé Bảy, con dâu thứ 5 của cụ Dương cho biết, từ ngày xây căn nhà kỳ dị đó, cụ ở hẳn trên cây, tới giờ cơm mới xuống ăn, ăn xong lại leo lên.

Theo đó, mấy chục năm trước, cụ Dương trồng 4 cây gòn trong vườn theo hình vuông, mỗi cây cách nhau hơn 1,2 m. Lúc đó con cháu tưởng cụ trồng chơi nên không để ý. Vài năm sau, 4 cây gòn cao lớn thì cụ cho mọi người biết cụ sẽ cất cái tháp cao để lên đó nằm hóng gió trời, nghe chim hót cho vui. Lúc bấy giờ con cháu mới vỡ lẽ, thì ra cụ trồng 4 cây gòn để làm 4 cây cột sống.

Cụ Dương Văn Dương trong căn nhà cây kỳ quái của mình.
Cụ Dương Văn Dương trong căn nhà cây "kỳ quái" của mình.

Rồi từ năm 2007, cụ Dương đẽo tre, hì hục buộc chằng chịt vào 4 thân cây gòn rồi cất cái nhà (gọi là chòi thì đúng hơn). Cứ mỗi năm cụ cất thêm 1 - 2 tầng lên cao, tất cả đều bằng tre và ván vụn. Đến năm 2014, ngôi nhà trên cây của cụ Dương đã lên đến 9 tầng, tổng chiều cao trên 10 m, mà cụ hóm hỉnh gọi là “cửu trùng đài”.

Mấy năm trước cụ Dương ở hẳn trên cây nhưng thời gian gần đây, lo lắng cho sức khỏe của cha nên nhiều người con cụ phản đối, không cho cụ lên đó thường xuyên.

Ông già đồng nát 35 năm mót đá xây nhà 5 tỷ

Người dân tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thường nhắc tới ông Huỳnh Hộ là một người “càn dở”. Ông đã từ chối cuộc sống nhàn nhã tuổi già mà tự “hành xác”để mỗi ngày vẫn bán sức lao động trên chiếc xe bò cũ nát.

Khó tin với những ngôi nhà kỳ lạ chỉ có ở Việt Nam - 3
Căn nhà kỳ lạ của lão nông ở Quảng Nam được xây dựng trong nhiều năm đến nay vẫn chưa hoàn thành
Căn nhà kỳ lạ của lão nông ở Quảng Nam được xây dựng trong nhiều năm đến nay vẫn chưa hoàn thành

Gần 35 năm qua, ông cần mẫn đi nhặt nhạnh từng hòn đá, viên gạch, mảnh ngói và bươn chải mưu sinh để dồn tiền mua xi măng về xây căn “biệt thự” cao 2 tầng “nguy nga” và đầy “bí ẩn”. Ngôi nhà này tự tay ông thiết kế và xây dựng. Ông không thuê bất kỳ một người thợ nào.

Bên trong căn nhà ngổn ngang vật liệu, các cột nhà ngả nghiêng, kỳ dị.
Bên trong căn nhà ngổn ngang vật liệu, các cột nhà ngả nghiêng, kỳ dị.
Dị nhân Huỳnh Hộ hằng ngày vẫn đi nhặt nhạnh gạch, đá để xây nhà.
Dị nhân Huỳnh Hộ hằng ngày vẫn đi nhặt nhạnh gạch, đá để xây nhà.

Sống giữa con phố sầm uất nhất nhì phố huyện, ngôi nhà của ông Hộ thật khác biệt. Nó có hai tầng lởm chởm đá và cát. Nóc nhà được ông Hộ che chắn bằng gỗ, gạch đá chen lẫn dưới sàn, cột nhà có lẫn sắt, đá chênh vênh, không theo một trật tự nào. Tầng một là nơi ông ngủ, tầng hai là nơi sinh hoạt và xem ti vi. Khu đằng sau tầng hai, ông dành một không gian rất thoáng để phơi quần áo. Trong ngôi nhà với không khí ẩm thấp, chỉ có một bóng đèn chữ u để thắp sáng quanh năm.

Người dân cho hay, ngôi nhà của ông Hộ nằm ở vị trí đắc địa, có nhiều người đến trả giá cả 5-6 tỷ nhưng ông quyết không bán.

Nhà hầm kỳ dị làm bằng 5.000 bao cát ở giữa bãi sông Hồng

Ngôi nhà được xây dựng bằng 5.000 bao cát nằm ở bãi giữa sông Hồng - bãi bồi rộng lớn nổi tiếng ngay sát trung tâm Hà Nội. Thoạt nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà này cũng giống như những ngôi nhà tạm khác ở khu bãi giữa, không ai nhận ra sự kỳ dị của nó. Chỉ khi đi vào bên trong, người tham quan mới thấy kết cấu khác thường của ngôi nhà khi được bao bọc bởi rất nhiều bao cát lớn nhỏ.

Người sinh sống tại đây cho biết, việc dựng nhà được lấy ý tưởng từ người dân tộc ở Hà Giang, sau đó qua bàn tay của 20 thợ làm trong khoảng một tháng thì hoàn thành.

Ngôi nhà được làm toàn bộ bằng những bao cát xếp chồng lên nhau
Ngôi nhà được làm toàn bộ bằng những bao cát xếp chồng lên nhau

Ngôi nhà được đào sâu xuống lòng đất khoảng 1m, những ngày qua nước Sông Hồng lên cao nên nền nhà luôn có nước. Người sống trong ngôi nhà này liên tục phải dùng máy bơm bơm nước ra ngoài và đợi nước rút. Ngôi nhà có diện tích khoảng 100 m2 được ngăn thành từng phòng khác nhau. Hệ thống cột đỡ được làm toàn bộ bằng tre, mái lợp nhựa.

Vào mua mưa, ngôi nhà thường xuyên bị ngập úng
Vào mua mưa, ngôi nhà thường xuyên bị ngập úng

Chi phí dựng nhà khoảng 100 triệu đồng. Cũng giống như nhiều hộ dân sinh sống ở khu vực bãi giữa, ngôi nhà sử dụng điện từ các tấm pin mặt trời, nước sinh hoạt là nước giếng khoan. Nhiều người dân sinh sống ở đây cho biết, có thể do quy định khu vực bãi giữa không được phép xây dựng công trình kiên cố trên mặt đất, nên gia chủ chọn cách làm này để có nơi ở.

Ngôi nhà kỳ quái được ví như hang động “Ngưu Ma Vương” ở Hưng Yên

Nằm ngay sát quốc lộ 39A thuộc địa phận xã Ngũ Lão (Kim Động, Hưng Yên), ngôi nhà 4 tầng của anh Trần Văn Tưởng (SN 1985) nổi bật bởi lối kiến trúc kỳ dị và có phần bí ẩn.

Trong 6 năm qua kể từ khi hoàn thiện căn nhà, anh Tưởng đã đón hàng trăm đoàn khách cả trong nước và nước ngoài đến tham quan, chiêm ngưỡng. Thậm chí xung quanh kiến trúc độc đáo của căn nhà, rất nhiều câu chuyện ly kỳ cũng được người dân thêu dệt.

Căn nhà nổi bật bởi lối kiến trúc kỳ dị, khác thường
Căn nhà nổi bật bởi lối kiến trúc kỳ dị, khác thường

Theo đó, căn nhà được anh Tưởng xây dựng từ năm 2011 và kéo dài trong suốt 3 năm. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà được xây dựng theo lối nhà ống quen thuộc của người Việt, tuy nhiên cách trang trí lại có phần khác biệt. Phần ban công và mái của ngôi nhà cong vút như mái chùa. Đặc biệt, phía trước cổng ngôi nhà đặt hàng chục các bức tượng lớn nhỏ. Trong đó, phần cao nhất là tượng Phật Quan âm, tiếp đến là tượng Vua Hùng và các bức tượng rồng, thần Kim Ngưu, cá chép, ngũ hổ… Ngay lối vào ngôi nhà, anh Tưởng còn tạc một bức chân dung khuôn mặt của chính mình.

Trong 6 năm qua từ khi hoàn thiện căn nhà, anh Tưởng đón rất nhiều đoàn khách ghé qua chiêm ngưỡng, tham quan.
Trong 6 năm qua từ khi hoàn thiện căn nhà, anh Tưởng đón rất nhiều đoàn khách ghé qua chiêm ngưỡng, tham quan.

Ngoài các nguyên vật liệu như gạch đá, cát sỏi, sắt thép… anh Tưởng còn chi không ít tiền để mua đồng, gốm sứ và đá quý để tạo nên những bức tranh tường sống động.

Dù tốn công xây dựng là vậy nhưng nhiều người dân xung quanh cho biết, căn nhà vừa không đẹp lại tạo cảm giác kỳ bí, sợ hãi mỗi khi đi qua.

Hiệp Nguyễn

Tổng hợp