Kéo tàu hỏa bằng... tóc!

(Dân trí) - Đầu tuần qua, nhà ga ở thành phố Darjeeling (Ấn Độ) bỗng nhộn nhịp hẳn lên nhờ màn trình diễn phi thường của anh Shailendra Roy: kéo tàu hỏa bằng chùm tóc đuôi ngựa.

Để thực hiện màn biểu diễn này, Roy dùng một đầu của sợi dây xích buộc vào mớ tóc đuôi ngựa còn đầu kia buộc vào đầu xe lửa 3 toa nặng khoảng 35 tấn.

Để có được mái tóc chắc hơn dây thừng này, Roy thường xuyên cọ tóc với dầu mù tạc và luyện tập kéo những thứ nặng khác như xe buýt, xe tải, các khúc gỗ to.

“Tôi đã lên kế hoạch thực hiện màn trình diễn buộc tóc vào trực thăng treo lơ lửng trên không trung”, anh Roy bày tỏ nguyện vọng của mình sau khi kéo chiếc tàu đi được 10m trên đường ray phẳng ở thị trấn Siliguri. Roy có ý định kéo một chiếc tàu hỏa bằng tóc cách đây hơn 1 năm.
 
Kéo tàu hỏa bằng... tóc! - 1
Anh Roy dự định kéo chiếc tàu đi được ít nhất 300m.
 
Hàng nghìn người đã đứng chật ở 2 bên đường ray để cổ vũ người đàn ông dũng cảm này vào hôm thứ 2 tuần trước.
 

“Vậy là giấc mơ của tôi đã thành sự thực. Tôi dự định kéo chiếc tàu đi được ít nhất 300m nhưng những người đứng đầu nhà ga Darjeeling không cho phép”.

Một quan chức cho hay họ không cho anh Roy kéo chiếc tàu đi thêm nữa vì những lý do an toàn.

 
Kéo tàu hỏa bằng... tóc! - 2
Anh Roy đã lên kế hoạch thực hiện màn trình diễn treo
lơ lửng trên một chiếc trực thăng.

Đây không phải là lần đầu tiên mái tóc đuôi ngựa của anh Roy được lên tivi. Năm ngoái, anh buộc tóc vào một chiếc dây thừng và bay từ một toà nhà này sang tòa nhà khác trước sự chứng kiến của các phóng viên truyền hình.

Roy, lái xe tại sở cảnh sát địa phương cho hay, anh gặp khó khăn trong việc quyên góp tiền để thuê chiếc tàu. Tuy nhiên, sau đó anh cũng nhận được giúp đỡ từ các hộ kinh doanh trong thị trấn.

Subrata Nath, người của ông ty đường sắt Darjeeling tiết lộ, họ cho anh Roy thuê với giá 3200 rupee (80 USD) trong 3 giờ thay vì giá 26,000 rupee (650 USD) như thông thường.

Đàm Loan
Theo BBC