Kẻ trộm hồn nhiên tắm, ăn, ngủ trên giường, chủ nhà hốt hoảng khi quay về

Tuệ Minh

(Dân trí) - Chủ nhà bất ngờ phát hiện người lạ mặt vào nhà để ngủ, tắm, ăn uống, cầm theo súng nhưng không có ý định gây nguy hiểm.

Mới đây, một chủ nhà ở New Mexico, Mỹ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện tên trộm trong nhà. Đối tượng này cầm theo súng AR-15, nhưng không gây nguy hiểm cho chủ nhà mà còn lên tiếng xin lỗi, đưa tiền rồi rời đi.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Santa Fe (bang New Mexico, Mỹ), trước khi bị chủ nhà phát hiện, anh ta đã đi quanh nhà, ngủ, tắm, ăn tối và uống một ít bia. Sự việc được phát hiện khi chủ nhân quay về.

Kẻ trộm hồn nhiên tắm, ăn, ngủ trên giường, chủ nhà hốt hoảng khi quay về - 1
Tên trộm còn đưa tiền cho chủ nhà vì làm vỡ cửa sổ (Ảnh minh họa).

Chủ nhà cho hay, mặc dù cầm khẩu súng AR-15 trong tay, song đối tượng lạ mặt không đe dọa hay gây nguy hiểm khi bị phát hiện. Qua kiểm tra, chủ nhà cũng không tìm thấy có bất cứ thứ đồ gì bị mất, trang sức vẫn còn nguyên.

Thậm chí, đối tượng này còn đưa cho chủ nhà 200 USD. Đây được xem là khoản tiền bồi hoàn vì anh ta đã làm vỡ chiếc cửa sổ trong khi xông vào nhà.

Chủ nhà mô tả nghi phạm cao 1,8m, trong độ tuổi 20. Khi bị phát hiện, nam thanh niên này còn chia sẻ, đang trong hành trình chạy trốn một ai đó, còn gia đình đã bị sát hại ở phía đông bang Texas, xe hơi bị hỏng ở ngoại ô Santa Fe.

Nam thanh niên tỏ ra xấu hổ khi xông vào nhà người khác và hối hận về hành vi đã làm. Chủ nhà để cho tên trộm kỳ lạ cầm theo túi vải và khẩu súng rời đi. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tới hiện trường nhưng không tìm được bất cứ ai.

Đây không phải là lần đầu tiên có tình huống bi hài kiểu như thế này. Hồi tháng 8/2021, một chủ nhà ở Yorkshire ở Anh đã phát hiện tên trộm Konrad Kuprasz đang ngủ ngon lành trên giường và mặc quần áo của mình.

Sau khi phá được cửa căn hộ, Konrad Kuprasz (quốc tịch Balan, sống vô gia cư ở Anh) lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh để nấu. Anh ta dọn nhà rồi tắm rửa một cách tự nhiên như đang ở nhà mình. Thậm chí, Konrad còn sửa một số đồ dùng bằng gỗ bị hỏng trong nhà.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Konrad lấy quần áo của chủ nhà để mặc, ném quần áo bẩn vào máy giặt rồi lên giường ngủ ngon lành. Khi đi làm về, chủ nhà hốt hoảng với kẻ lạ mắt.

Konrad tỏ ra hung hăng khi bị chủ nhà phát hiện. Anh lấy một con dao đe dọa, đòi tiền. Chủ nhà quá sợ hãi nên đưa cho 150 bảng để Konrad rời đi. Tuy nhiên, may mắn chủ nhà kịp báo cảnh sát nên anh ta bị bắt giữ.

Cuối tháng 9/2021, nghi phạm đã bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù về tội trộm cắp và đột nhập trái phép. Tại tòa, Konrad khai nguyên nhân do Covid-19 nên không có việc làm, phải chật vật mới kiếm được đồ ăn, sống vô gia cư. Cho nên, anh ta đã nảy sinh ý định vào nhà người khác ăn trộm.

Theo Startribune