Hoàn cảnh của nam thanh niên đập vỡ kính ô tô của người khác

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Mới đây, liên quan đến việc ô tô bị đập vỡ kính, sau khi đến trụ sở công an làm việc, chủ phương tiện được biết người gây ra vụ việc là bệnh nhân tâm thần nên chọn cách tha thứ.

Sáng 21/4, chị Nguyễn Thị Oanh, một doanh nhân tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, đã nhận được cuộc gọi từ Công an xã Hữu Kiệm, mời làm việc liên quan đến phương tiện vận chuyển hàng của công ty chị.

Khi đến nơi, chị Oanh được thông báo chiếc xe của công ty bị một thanh niên lạ đập vỡ toàn bộ kính trong đêm, khi đang đỗ tại nhà riêng của tài xế. Tài xế cho biết, sau khi giao hàng xong, anh đã lái xe về nhà và đỗ tạm qua đêm.

Hoàn cảnh của nam thanh niên đập vỡ kính ô tô của người khác - 1
Xe ô tô gia đình chị Oanh bị nam thanh niên tâm thần đập vỡ kính (Ảnh: Nguyễn Kiều).

Sáng hôm sau, phát hiện kính xe bị đập phá, anh đã trình báo công an và mời chị Oanh đến để cùng giải quyết, đồng thời đề nghị người gây ra sự việc bồi thường chi phí sửa chữa.

Chi phí thay kính ước tính khoảng 4 triệu đồng, chưa kể thiệt hại do xe phải ngừng hoạt động. Trong quá trình làm việc, chị Oanh được biết thanh niên gây ra vụ việc là người mắc bệnh tâm thần, từng điều trị nhiều năm và mới được gia đình đưa về nhà chăm sóc.

Người cha của thanh niên đã đưa con đến làm việc với công an, tay cầm chai nước trà xanh lạnh cho con.

Hoàn cảnh của nam thanh niên đập vỡ kính ô tô của người khác - 2

Nam thanh niên tâm thần được người cha đưa đến trụ sở công an xã để làm việc và nhận được sự tha thứ từ chị Oanh (Ảnh: Nguyễn Kiều).

Ông ngồi lặng lẽ, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy yêu thương. "Chuyện xảy ra là điều không ai mong muốn. Người ta bệnh, không kiểm soát được hành vi thì sao mình nỡ bắt đền?", chị Oanh chia sẻ.

Người cha xúc động cúi đầu cảm ơn, nắm tay chị lặp đi lặp lại lời biết ơn, nói rằng mình bất lực khi con trai duy nhất bệnh tật.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm phục và cũng có những ý kiến trái chiều.