Hình ảnh bé bị ung thư "lon ton" trong bộ đồ bảo hộ gây xúc động dân mạng

Trần Thanh Ngọc Linh

(Dân trí) - Mới đây, cộng đồng mạng đã truyền nhau một video ghi hình ảnh về một em bé nhỏ xíu trong bộ đồ bảo hộ màu xanh kín mít đang lon ton chạy theo bố rời khỏi khu cách ly ở viện K.

Được biết, em bé trong video này tên Lò Bảo Huy, 3 tuổi, là bệnh nhân ung thư võng mạc. Sau khi hoàn thành cách ly 28 ngày tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, hai bố con đã về nhà riêng tại xã Chiềng Cang (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) để tiếp tục cách ly tại nhà. 

Video đáng yêu của Bảo Huy được một điều dưỡng ghi lại (Nguồn: Khải Tony)

PV Dân trí đã liên hệ tới gia đình của "chiến binh" tí hon, anh Lò Văn Dương (sinh năm 1995). Bố bé Bảo Huy cho biết: "Đầu tháng 1 vừa rồi thấy cháu có vấn đề về mắt, tôi đã đưa cháu đi bệnh viện để khám thì được biết cháu mắc căn bệnh ung thư võng mạc. Suốt thời đó tới giờ hai bố con cùng ngược xuôi đi từ Sơn La xuống Hà Nội để chạy chữa". 

Vợ chồng anh Lò Văn Dương kết hôn năm 2014, đợi mòn mỏi 3 năm mãi không có tin vui. Nghĩ rằng không thể có con nên hai anh chị đã nhận nuôi một bé gái vào cuối năm 2017. Nhận nuôi bé gái được tròn một tháng thì vợ anh có bầu bé Bảo Huy.

Hình ảnh bé bị ung thư lon ton trong bộ đồ bảo hộ gây xúc động dân mạng - 1

Bảo Huy và chị gái tại nhà riêng. 

Con trai ra đời khiến cuộc sống vợ chồng anh chị thêm hạnh phúc sau bao năm mòn mỏi mong con. Thế nhưng niềm hạnh phúc đó chẳng được bao lâu thì anh chị lại nhận tin sét đánh con trai mắc căn bệnh ung thư võng mạc quái ác. 

Hình ảnh bé bị ung thư lon ton trong bộ đồ bảo hộ gây xúc động dân mạng - 2

Dù phải truyền hóa chất điều trị ung thư nhưng bé Bảo Huy rất ngoan ngoãn.

Anh Lò Văn Dương chia sẻ: "Phận làm cha chứng kiến con mình phải chịu đau đớn lòng tôi đau lắm chứ. 3 tuổi cháu mới được có 11 kg. Tính đến nay đã trải qua 5 đợt truyền hóa chất, sau mỗi đợt truyền con chỉ nằm dài trên giường bệnh chẳng ăn uống được gì, tôi xót lắm. Dù đau, dù mệt nhưng ít khi con quấy khóc, mệt quá chỉ nằm lả ra thôi", anh Dương tâm sự. 

Hình ảnh bé bị ung thư lon ton trong bộ đồ bảo hộ gây xúc động dân mạng - 3

Sau khi truyền hóa chất, Bảo Huy không thiết tha ăn gì, chỉ uống nước dừa.

Đời sống kinh tế của vợ chồng anh Dương hoàn toàn phụ thuộc vào nông nghiệp, anh làm nương rẫy và trồng một số loại cây ăn quả. Nhưng năm nay dịch Covid-19 phức tạp khiến cuộc sống vợ chồng anh thêm phần khó khăn. Ròng rã nhiều tháng trời đưa con đi chữa bệnh, kinh tế hoàn toàn trông vào người vợ ở nhà. 

"Nếu nói xem một tháng thu nhập được bao nhiêu thì tôi cũng không biết trả lời sao. Vì tháng có tháng không, hầu như chỉ đến cuối năm bán được ít nông sản mới có tiền thôi.

Dịp cuối năm ngoái, cả gia đình tôi bán ngô mới được 20 triệu để ăn Tết, thế nhưng sau đợt đầu tiên đưa con đi khám thì hết sạch. Giờ thu nhập thấp, kinh phí đưa con đi chữa bệnh tôi hoàn toàn vay anh trai, đến nay cũng đã nợ anh hơn 30 triệu rồi. Nhưng vì thương con, tốn bao nhiêu tôi cũng cố gắng chạy chữa", anh Dương thở dài. 

Hình ảnh bé bị ung thư lon ton trong bộ đồ bảo hộ gây xúc động dân mạng - 4

Sau mỗi đợt xạ trị con đều rất mệt. 

Đợt cách ly dài ngày vừa rồi tại Bệnh viện K, anh và con trai cũng được bệnh viện hỗ trợ hết sức. Lúc chuẩn bị được về nhà cách ly, bé Bảo Huy nhất định không chịu mặc đồ bảo hộ, các điều dưỡng dỗ dành: "Huy ngoan, mặc bộ này vào rồi bố đưa con về nhà nhé". "Nghe thấy thế cháu liền ngoan ngoãn hợp tác", anh Dương chia sẻ. 

Hình ảnh bé bị ung thư lon ton trong bộ đồ bảo hộ gây xúc động dân mạng - 5

Bảo Huy được bố cho mặc đồ bảo hộ. 

Hai bố con di chuyển quãng đường dài từ Hà Nội về Sơn La, xe ô tô lại hỏng điều hòa nên bé rất nóng, khó chịu, anh liên tục phải quạt tay cho con để giúp con thoải mái hơn. Hiện tại tình trạng sức khỏe cũng cháu Bảo Huy đang ổn định, dù hơi mệt nhưng vẫn rất ngoan ngoãn. 

Khi video hai bố con được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được tình cảm lớn từ cộng đồng mạng anh rất vui và hạnh phúc. Dưới phần bình luận nhiều người để lại lời chúc và dành tình cảm rất lớn đến "chiến binh" tí hon Bảo Huy: 

"Thương con, mong con chóng khỏe", tài khoản Hoàng Giang chia sẻ. "Nhìn con bé xíu trong bộ đồ bảo hộ lại đang chống chọi với bệnh tật khiến người làm mẹ như mình thấy đau lòng quá", chị Trần Minh Nghĩa bình luận.