Hành trình từ bỏ ma túy “đá” của người thợ xe

(Dân trí) - Từng là “nô lệ” của ma túy “đá”, thế nhưng anh Nguyễn Trung Hiếu (34 tuổi), khu vực 3, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã tự mình dứt ra những cơn “ngáo đá” và làm lại cuộc đời của mình bằng nghị lực và ý chí quyết tâm của bản thân.

Hệ lụy sau những cuộc “bay đêm”

Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh Nguyễn Trung Hiếu (34 tuổi), là nụ cười hiền lành nhưng hiện hữu sự từng trải và chất chứa nhiều tâm sự. Anh rít một hơi thuốc lá thật dài, rồi bắt đầu kể về cuộc đời lầm lỡ và quá trình “hoàn lương” của mình.

Anh Hiếu bên tiệm sửa xe nhỏ của mình
Anh Hiếu bên tiệm sửa xe nhỏ của mình

Năm 24 tuổi, anh Hiếu lên đường nhập ngũ và trở thành một người lính Hải quân. Đến năm 2008, anh hoàn thành nhiệm vụ, xuất ngũ trở về quê nhà chăm sóc cho mẹ già với mong muốn hình thành sự nghiệp trên chính mảnh đất quê hương của mình. Mặc dù, chưa có nghề nghiệp ổn định, nhưng anh Hiếu rất siêng năng, từ công việc khuân vác đến làm phụ hồ. Anh làm bất kể ngày đêm chỉ mong kiếm tiền để chăm sóc cho mẹ và để dành một số vốn làm ăn.

Sau những giờ lao động mệt mỏi, anh Hiếu cùng với những người bạn nơi “chợ trời” tập tụ. Lúc đầu, chỉ nghĩ uống rượu để quên đi những khó nhọc trong cuộc sống qua những cơn say. Dần quen, Hiếu bắt đầu tập tành chơi “hàng”, và rồi trở thành “nô lệ” của ma túy “đá”. Hiếu nhớ lại: “Cũng vì một phút suy nghĩ nông cạn, muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ, nên giờ có hối hận cũng chỉ là quá khứ”.

Những cuộc “bay đêm” ngày càng tăng thêm, bao lần Hiếu bị cơn “ngáo đá” làm cho mộng mị quên đi trách nhiệm của một người con, quên đi tương lai. Thế nhưng, sau những cơn “say đá”, Hiếu giật mình khi thấy bạn bè cùng trang lứa đều đã có mái ấm gia đình. Suy nghĩ thế, nên Hiếu cũng cưới cho mình một người vợ để “cho có với người ta”.

Là người đàn ông, là trụ cột của gia đình nhưng Hiếu vẫn mải mê với những cơn ảo giác do “nàng tiên” mang tên ma túy “đá” mang lại mà không hề quan tâm đến vợ con. Những lúc cao hứng trong cơn say đá, Hiếu có thể “nướng” cả tháng lương phụ hồ để được “phê đá”. Để có thể sử dụng một lần ma túy đá cũng mất ít nhất 200 ngàn. Người vợ sau nhiều lần khuyên ngăn nhưng Hiếu vẫn không thay đổi, đã ra đi cùng với đứa con 9 tháng tuổi.

Tỉnh giấc

Bị vợ con bỏ đi, Hiếu càng trở nên buồn chán và bất cần đời, tiếp tục lao vào rượu chè và tìm quên đời trong những cơn “say đá”. Trong một lần nhậu say, Hiếu cùng đám bạn “đập đá” và ngủ nhờ nhà một người bạn. Không may trong lúc người bạn đang lên cơn ngáo đá đã dùng dao Thái Lan đâm Hiếu 5 nhát (4 nhát vào lưng và một nhát trúng tay) lủng phổi và đa chấn thương, rất may là Hiếu đã vượt qua cánh cửa tử thần. Hiếu cũng không ngờ đến chuyện chính người bạn thân dùng ma túy đá chung lại đâm mình, khiến anh bị thương tật 14%, anh Hiếu nghẹn ngào cho biết.

Anh Hiếu đang sửa xe cho khách
Anh Hiếu đang sửa xe cho khách

Trở về từ cõi chết, anh Hiếu cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình, ghê sợ cả một quá khứ không lối thoát. Khi nhận thấy được tác hại khủng khiếp từ ma túy đá mang lại cũng là lúc thân thể Hiếu bắt đầu gầy ốm, xanh xao, gương mặt đầy những vết sẹo, môi thâm đen vì sử dụng ma túy trong thời gian dài.

“Hối hận, muốn thay đổi nhưng chính cái quá khứ “oai hùng” của bản thân, đã khiến mọi người xa lánh tôi”, anh Hiếu trầm buồn. Trong lúc không biết phải khởi đầu lại như thế nào, khi trong tay không nghề nghiệp, sức khỏe bị suy tàn sau nhưng cơn “bay”, thì anh Hiếu gặp lại một người bạn cũ làm nghề sửa xe. Hiếu cho biết, chính người bạn này đã tận tình khuyên bảo và giúp đỡ Hiếu vượt lên quá khứ và chỉ nghề, đồng thời giúp Hiếu mở được tiệm sửa xe như ngày hôm nay.

Giờ đây, bên tiệm sửa xe nhỏ, Hiếu cần mẫn lao động, mỗi ngày cũng thu nhập được khoảng 200.000đ. Số tiền này, Hiếu chăm lo cho mẹ già, và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ lập nghiệp của mình, để sau này có thể tìm lại vợ con.

Bà Phấn, chủ quán cà phê gần đó, cho biết: “Trước đây, thằng Hiếu là một tay anh chị, mà giờ đây đã từ bỏ để chí thú làm ăn. Bà con xung quanh đây ai cũng cảm thấy vui mừng”.

Nhận xét về Hiếu, bà Nguyễn Thị Lắm, Trưởng Khu vực 3, Phường Hưng Phú cho biết: “Chúng tôi vui mừng vì trên địa bàn mình có những nghề có đủ niềm tin và nghị lực để đứng lên sau khi vấp ngã. Giờ đây, Hiếu đã thay đổi hoàn toàn trở thành một công dân có ích cho xã hội, chúng tôi luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ Hiếu”.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi cơn mưa cũng bắt đầu tạnh, bầu trời đã bắt đầu sáng lên, trong tiệm sửa xe nhỏ này, chúng tôi cũng bắt gặp một “ánh sáng” của ý chí vươn lên, của niềm tin và nghị lực. Chia tay chúng tôi, anh Hiếu xúc động: “Tôi có thể là người bạn, người anh cho những ai muốn tâm sự, chia sẻ, cũng như làm lại chính cuộc đời mình khi đã lỡ sa chân vào cám dỗ của ma túy “đá””.

Nguyễn Trần