Hải Phòng: Tài xế kể phút "căng não", còi liên tục chở trẻ sặc sữa cấp cứu

Minh Nhân

(Dân trí) - Để kịp thời chở bé sơ sinh ngừng thở vì sặc sữa đi cấp cứu, trên quãng đường 5km đến bệnh viện, tài xế Tâm bấm còi xe liên tục, đồng thời bật xi nhan cảnh báo, xin nhường đường.

Tối 4/7, anh Nguyễn Văn Tâm (26 tuổi) đang ở nhà tại thôn 8 (xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), thì nhận được điện thoại của anh H.M.T.

Đầu dây bên kia, anh T. hốt hoảng nói gia đình gặp chuyện, nhờ anh Tâm lái xe "chở vợ con đi cấp cứu". Chưa kịp hiểu chuyện gì, tài xế taxi vội đánh xe đến nhà người bạn tại thôn 6 (xã Kiền Bái) cách đó vài trăm mét. 

Đến nơi, anh Tâm thấy bố anh T. vừa bế cháu nội sơ sinh 7 ngày tuổi trên tay, vừa la hét, ngã nhào dưới sàn nhà.

Cháu bé bị sặc sữa, đã ngừng thở, tím tái, người mẹ chạy theo sau khóc thất thanh. Hàng xóm xung quanh chạy đến hỗ trợ, nhưng đều hoảng loạn do không biết cách sơ cứu trẻ.

Video: 3 phút "căng não", còi xe liên tục chở trẻ ngừng thở đi cấp cứu (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Đang đi chơi cùng gia đình, điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) thấy bé sơ sinh ngừng thở nên chạy vào sơ cứu. Xe taxi đã đợi sẵn, chị Thảo đặt bé lên xe, tiếp tục cấp cứu trẻ suốt quãng đường đến bệnh viện.

Trên quãng đường 5km từ xã Kiền Bái đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên, tài xế Tâm bấm còi xe liên tục, đồng thời bật xi nhan cảnh báo, xin nhường đường. 

"Đường làng nhỏ, lại đông xe cộ, tôi vừa lái xe hết tốc độ, vừa bấm còi liên tục. Lúc đấy, tôi chỉ nghĩ đi nhanh nhất có thể để cứu sống cháu bé", anh Tâm nói.

Trên xe, anh Tâm trấn an người mẹ: "Đừng cuống cuồng em ơi, đánh vào lòng bàn chân con đi".

Sau 3 phút 35 giây, taxi đến cổng bệnh viện, anh Tâm hỏi bảo vệ lối vào Khoa Hồi sức. Chị Thảo nhanh chóng bế cháu chạy vào và hô lớn "bệnh nhân ngừng thở ngừng tim rồi, các anh chị chuẩn bị bóp nội khí quản, bóp mát".

"Trên xe, điều dưỡng sơ cứu, nỗ lực cứu sống cháu bé. Đến bệnh viện, các bác sĩ nói "không còn hi vọng". Nhưng sau 15 phút ép tim, hút sữa sặc, thổi ngạt, thì trẻ hồi tỉnh, không còn tím tái. Xe cứu thương đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng", tài xế kể. 

Hải Phòng: Tài xế kể phút căng não, còi liên tục chở trẻ sặc sữa cấp cứu - 1

Tài xế Nguyễn Văn Tâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Tâm là lái xe tự do, có 8 năm kinh nghiệm, chủ yếu phục vụ người dân trong thôn, xã. Đây không phải lần đầu anh chở người cấp cứu, trước đó anh từng hỗ trợ đưa người già, người đột quỵ đến các cơ sở y tế.

Cũng chính anh Tâm là người chở vợ chồng anh H.M.T. đi sinh hồi cuối tháng 6. Hai anh là bạn cùng lớp, gia đình sống cạnh nhau.

Sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe bé sơ sinh ổn định, bú tốt. Anh T. nhắn tin thông báo với anh Tâm, đồng thời gửi lời cảm ơn. Song, anh Tâm cho rằng điều tuyệt vời nhất chính là sự xuất hiện kịp thời của điều dưỡng Thảo.

"Nếu không có chị ấy, cháu bé đã không qua khỏi", anh Tâm nói.

Chị Thảo cho biết đây là công lao của tài xế vững tay lái, đi rất nhanh; kíp trực Khoa Hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên và các nhân viên y tế Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

"Tôi chỉ giúp một chút trong quá trình cấp cứu, cảm ơn mọi người đã động viên tôi và gia đình bệnh nhân", nữ điều dưỡng tâm sự.

Trên mạng xã hội, ngoài dành lời khen cho cách xử lý tình huống kịp thời của nữ điều dưỡng, người dùng mạng cũng lan tỏa hành động tích cực của tài xế taxi.

"Bạn là người góp phần tạo nên kỳ tích cứu sống em bé. Chúc tài xế vạn dặm bình an", người dùng Quang Minh viết.

"Đúng là chỉ khi ở trong trường hợp lái xe chở người cấp cứu mới thấy từng giây trôi qua quý giá thế nào để khi thấy xe cấp cứu bấm còi, chúng ta nhanh chóng dẹp đường càng nhanh càng tốt. Cảm ơn bác tài đã làm được một điều ý nghĩa", độc giả Hồng Vinh bình luận.