Hải Phòng:

Điều dưỡng cứu bé sơ sinh ngừng thở vì sặc sữa trên taxi

Minh Nhân

(Dân trí) - Ngay trên xe taxi, điều dưỡng Thảo nỗ lực cứu sống bé 7 ngày tuổi ngừng thở vì sặc sữa.

Tối 12/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh bị sặc sữa, ngừng thở trên xe taxi.

Trong đoạn video, nữ điều dưỡng vừa thực hiện các thao tác cấp cứu, vừa nói: "Cố lên, cố lên, cố lên con…".

Thấy người mẹ ngồi bên cạnh không giữ được bình tĩnh, liên tục khóc, nữ điều dưỡng trấn an: "Chị đang cố gắng hết sức đây, chị là y tá nhi. Em đừng khóc nữa để chị bình tĩnh. Đánh mạnh vào chân con đi cho con có phản xạ khóc đi xem nào".

Video: Khoảnh khắc điều dưỡng cứu sống bé sơ sinh ngừng thở vì sặc sữa trên taxi (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Cách xử lý tình huống kịp thời, nhanh chóng của nữ điều dưỡng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đoạn video được lan tỏa khắp các diễn đàn mạng xã hội, nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và vô số lời khen ngợi.

"Chị điều dưỡng tuyệt vời quá. Thật sự chị đúng là quý nhân ông trời mang tới cho gia đình", người dùng Phương Trang bình luận.

"Em bé thật may mắn vì được sinh ra lần nữa. Đôi lúc một tiếng khóc của con lại là niềm hạnh phúc! Cảm ơn nữ điều dưỡng đã cố gắng giúp 2 mẹ con. Chúc chị khỏe, chúc 2 mẹ con bé bình an", tài khoản Nhật Minh viết.

Theo tìm hiểu, nữ điều dưỡng xuất hiện trong đoạn video là chị Nguyễn Thị Thảo, công tác tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Điều dưỡng cứu bé sơ sinh ngừng thở vì sặc sữa trên taxi - 1

Điều dưỡng Thảo cố gắng cứu sống bé sơ sinh ngay trên xe taxi (Ảnh cắt từ video).

Chị Nguyễn Thị Thảo kể tối 4/7 trên đường chở con về nhà tại thôn 6 (xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) thì phát hiện bé sơ sinh 7 ngày tuổi gặp sự cố.

Ông nội bế bé trên tay với tâm lý hoảng loạn, bé đã ngừng thở, tím tái…, theo sau là người mẹ khóc thất thanh.

Với linh cảm của một người mẹ có con nhỏ và một điều dưỡng nhiều năm, chị Thảo dừng xe và tự giới thiệu là nhân viên y tế.

"Sau đó, tôi đỡ cháu bé trên tay ông nội rồi cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp", nữ điều dưỡng kể. Trước đây chị từng là điều dưỡng Khoa Sơ sinh trước khi chuyển sang Khoa Hô hấp nên có kinh nghiệm xử lý tình huống này.

Khi taxi do gia đình gọi đến đưa cháu đi cấp cứu, chị Thảo cùng lên xe, tiếp tục cấp cứu trẻ suốt quãng đường đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên. Sau nhiều biện pháp cấp cứu, mạch của cháu đập trở lại, nữ điều dưỡng mới yên tâm ra về.

Điều dưỡng cứu bé sơ sinh ngừng thở vì sặc sữa trên taxi - 2

Điều dưỡng Thảo thăm khám cho cháu bé tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng (Ảnh: BVCC).

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng điều trị chuyên sâu, chị Thảo đã đến phòng bệnh thăm khám và hỏi thăm gia đình.

Anh H.M.T., bố cháu bé, cho biết sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe bé ổn định, bú tốt, dự định xuất viện trong vài ngày tới.

"Chị Thảo đã tái sinh con tôi", anh T. xúc động, thay lời cảm ơn gửi đến nữ điều dưỡng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, xác nhận sự việc, cho hay bệnh viện đang theo dõi sức khỏe của bệnh nhi.

"Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần rất trách nhiệm của điều dưỡng Thảo, cũng như cán bộ viên chức bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung", Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng nói, cho hay đơn vị sẽ tổ chức khen thưởng đột xuất điều dưỡng Thảo.