Hai chiếc phong bì cưới và lời nhắn nhủ của em trai khiến chị gái bật khóc
(Dân trí) - Đám cưới đã diễn ra gần một tuần nhưng mỗi lần xem lại đoạn clip quay màn tặng quà bất ngờ của em trai học lớp 7, Ngọc Bích (24 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) vẫn nghẹn ngào xúc động.
Đoạn clip được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội thu hút hơn 1 triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận. Cậu bé gây chú ý trong clip là Đức, học lớp 7, em trai của Ngọc Bích.
Trong hôn lễ của Ngọc Bích tổ chức hôm 9/3, Đức lên sân khấu, tay cầm micro và chia sẻ trước đông đảo quan khách: "Mong anh Đức luôn yêu quý chị Bích. Chị là người tuyệt vời nhất và che chở cho em".
Nói được đôi câu, đôi mắt cậu bé đã ướt nhòe, tay vừa gạt nước mắt, cậu lấy 2 chiếc phong bì tặng anh chị, kèm câu nói chân thành: "Em không có nhiều tiền nhưng mà tình cảm thì nhiều. Chị Bích là một bông hoa nên anh hãy chăm sóc mỗi ngày nhé".
Em trai mổ lợn đất mừng cưới, dặn dò anh rể khiến chị gái bật khóc (Nguồn: Ngocbich3121).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô gái 24 tuổi cho biết, đoạn clip được quay tại họ nhà gái. Trước đó, sau khi thực hiện các nghi lễ, Bích và chồng nhận được nhiều món quà từ những người thân trong gia đình.
Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, kịp lấy giờ đẹp về nhà trai, mọi người trao quà khá nhanh và không ai phát biểu gì (ngoài phần phát biểu của đại diện họ trai, họ gái).
Lúc ấy, Bích và mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Đức xin người dẫn chương trình cho lên sân khấu.
"Em ấy nói những lời rất tình cảm, thể hiện sự quan tâm với tôi. Lúc ấy tôi vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, bỗng thấy em mình chững chạc hẳn. Tôi không kìm được nước mắt, người thân, bạn bè của tôi đều cảm động", Ngọc Bích nhớ lại.
Theo người chị gái này, bình thường, Đức là cậu bé khá nhút nhát, nhưng hôm ấy lại dám đứng trước mọi người bày tỏ tình cảm của mình với chị gái và anh rể. Bố mẹ Bích có 4 người con, Bích là chị cả, Đức là em út. Hai chị em chênh lệch nhau 11 tuổi nhưng chị em rất thân thiết.
Biết Đức rất "bện" chị gái, trước ngày Bích đi lấy chồng, bố mẹ cùng hàng xóm thường trêu Đức là chị đi lấy chồng sẽ không về nhà nữa. Nghe vậy, cậu bé lớp 7 khá buồn và không ít lần khóc. Đức liên tục hỏi chị lập gia đình rồi có về nhà nữa không, cậu sẽ buồn nếu chị vắng nhà…
Đêm trước ngày nhà trai đến đón dâu, Đức thức khuya tới 12h chờ ngủ cùng chị và thút thít nói, hôm sau sẽ dành cho chị gái một bất ngờ.
"Tôi đoán em ấy sẽ tặng tôi con lợn em ấy thường nhét tiền dành dụm khi mọi người cho, nhưng không ngờ hôm ấy em lại mang lên 2 chiếc phong bì và tặng anh chị mỗi người một chiếc", cô kể.
Sau này khi người thân hỏi sao không tặng anh chị con lợn đất, Đức lý giải rằng, mọi người đều trao quà cho chị gái, còn anh rể đứng một mình "rất tội" nên Đức quyết định chia số tiền từ lợn đất ra 2 phong bì để ai cũng được nhận quà.
Trên phong bì, cậu bé nắn nót viết: "Chúc mừng hạnh phúc hai anh chị". Trước ngày cưới, Đức đã đổi toàn bộ số tiền 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng ra số tiền chẵn.
Là MC (người dẫn chương trình) trong đám cưới của Ngọc Bích, anh Nguyễn Đức Mạnh cho biết, anh khá bất ngờ khi Đức xin lên sân khấu phát biểu. "Trong các đám cưới thường là bố, mẹ, anh chị em ruột - những người trưởng thành - chia sẻ, căn dặn cô dâu chú rể. Cậu bé Đức là trường hợp nhỏ tuổi nhất có lời dặn dò dễ thương như vậy", anh Mạnh cho hay.
Theo Ngọc Bích, cô và chồng yêu nhau 3 năm thì quyết định về chung một nhà. Chồng Bích quê ở Thái Bình. Thời gian đầu cặp đôi mới yêu nhau, bố mẹ Bích có phần lo lắng vì không muốn con gái lấy chồng xa.
Tuy nhiên, dần dần bố mẹ đã ủng hộ khi thấy cả hai nghiêm túc trong tình yêu, cùng nhau tu chí làm ăn và có công việc ổn định. Chồng Bích cũng tên Đức được 3 người em của cô rất yêu quý, lần nào gặp gỡ cũng tíu tít trò chuyện.
Clip về cậu em trai tình cảm và những lời nhắn nhủ dễ thương trong đám cưới chị gái vẫn tiếp tục nhận được nhiều lượt thả tim. Người dùng mạng để lại không ít bình luận ngợi khen: "Cậu bé tình cảm quá. Xem clip mà vừa buồn cười, vừa rớt nước mắt"; "Lời nhắn nhủ của em trai vừa ngây thơ, vừa chứa chan tình cảm"; "Cậu em vợ chu đáo quá, sợ anh rể buồn vì không được nhận quà nên cẩn thận chia làm 2 phong bì…".