Hai bé trao nhầm sẽ nhập học cùng trường, đoàn tụ gia đình mới

(Dân trí) - Hai bé Phùng Thanh H. và Đoàn Nhật M. bị trao nhầm 6 năm trước tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì sẽ được nhập học cùng trường để tiện cho hai gia đình chăm sóc, đưa đón các bé…

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Phùng Giang Sơn (SN 1990, Ba Vì, Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại hai gia đình đã thống nhất được phương án đoàn tụ cho các con. Theo đó, anh Sơn đang hoàn thiện thủ tục giấy tờ để nhập học cho hai bé Phùng Thanh H. và Đoàn Nhật M. kịp nhập học vào lớp 1 tại thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội).

Trước mắt anh Sơn sẽ chủ trương nuôi hai bé. Chị Hương sau khi sắp xếp được công việc sẽ chuyển về gần nhà để tiện đưa đón và chăm sóc các bé. “Bây giờ không phải là lúc tranh cãi, so đo thiệt hơn mà làm sao để các con có cuộc sống tốt nhất, tránh việc xáo trộn tâm lý”, anh Sơn khẳng định.

Theo anh Sơn, hiện nay cả hai bé Phùng Thanh H. và Đoàn Nhật M. đều đang chuẩn bị vào lớp 1. Anh mong muốn sớm nhận cháu M. về để lo thủ tục, hoàn thiện giấy tờ và ổn định tâm lý trước khi vào năm học mới. Thêm vào đó, hiện nay M. đang có vấn đề về viêm giác mạc. Dù chị Hương đã chữa trị trong thời gian qua nhưng gia đình mong muốn thống nhất để điều trị ổn thỏa cho con.

Từ khi phát hiện ra sự nhầm lẫn, hai bên gia đình đã có nhiều lần gặp gỡ, đưa các bé đi chơi. Ảnh: NVCC
Từ khi phát hiện ra sự nhầm lẫn, hai bên gia đình đã có nhiều lần gặp gỡ, đưa các bé đi chơi. Ảnh: NVCC

Từ khi phát hiện sự việc, cả hai gia đình đã có khoảng 10 lần gặp gỡ. Lần gần đây nhất, chị Hương đưa M. về quê dự sinh nhật cậu ruột của cháu. Ngày hôm đó, hai gia đình đã đưa các con đi chơi, đi siêu thị để làm quen với gia đình mới. Bản thân các bé dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã biết được sự thật. Cháu M. đã gọi anh Sơn là bố.

“Để các cháu chấp nhận bố mẹ mới của mình không phải là vấn đề đơn giản. Việc cần làm bây giờ là thời gian và sự thống nhất giữa hai gia đình”, anh Sơn nói.

Là người chăm sóc và dành nhiều tình cảm cho bé H. trong suốt 6 năm qua, anh Sơn cho biết cảm thấy buồn và day dứt. Bản thân anh chưa bao giờ có ý định đuổi con. Sau này nếu các bé về đúng vị trí của mình, nguyện vọng của anh là vẫn tiếp tục được đi lại, chăm lo cho đến khi H. trưởng thành.

“Dù đã tìm được con ruột nhưng với chúng tôi H. vẫn mãi mãi là con của mình, không có gì thay đổi. Từ khi biết sự thật, bản thân tôi càng cảm thấy thương con nhiều hơn”, anh Sơn nói.

Trong khi đó, chia sẻ với PV Dân trí, chị Vũ Thanh Hương cho biết sẽ cố gắng sắp xếp công việc chuyển về gần nhà, có điều kiện chăm sóc cho cả hai bé. Sự việc vừa qua khiến chị mệt mỏi, suy sụp và không thể tập trung làm gì. Dù chưa thể nguôi ngoai nỗi đau nhưng chị Hương khẳng định sẽ cố gắng bình tâm để giải quyết mọi việc ổn thỏa.

“Để tránh đường đột cho con, mỗi lần hai mẹ con tâm sự tôi thường giải thích cho H. về gia đình mới của mình. Lúc đầu, con phản ứng dữ dội, không chấp nhận nhưng thời gian gần đây H. đã chịu lắng nghe, và thường hỏi “vì sao lại thế”. Tôi hy vọng, thời gian tới, con sẽ dần quen với cuộc sống mới”, chị Hương nói.

Liên quan đến việc giải quyết, bồi thường cho hai gia đình trong vụ nhầm con ở Ba Vì gây xôn xao dư luận, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế Nguyễn Huy Quang cho rằng nên lắng nghe hai cháu bé bị trao nhầm và nên thận trọng để tránh làm tổn thương hai trẻ.

"Sự cố đã vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật, quan niệm đúng sai và rất khó giải quyết thấu tình đạt lý. Vì thế, giải quyết vụ việc này cũng đừng nên chỉ nhìn nhận về mặt pháp luật, bồi thường tiền bạc hay khiếu kiện xử lý trách nhiệm, mà còn cả vấn đề mang tính nhân văn" - ông Quang phân tích.

Hà Trang