Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng

Phi Hùng

(Dân trí) - Hôm nay ngày 26/2 (tức Rằm tháng Giêng âm lịch), sau khi làm mâm cơm thắp hương, nhiều người dân ở Hà Nội đã đốt vàng mã như thường lệ, có đoạn cả góc phố khói bốc lên nghi ngút như sương mù.

Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng - 1
Ghi nhận trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Hàng Vải, Trần Phú... nhiều người tiến hành hóa vàng mã dịp Rằm tháng Giêng.
Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng - 2
Trên phố Lý Văn Phúc (Đống Đa - Hà Nội) khói từ việc hóa vàng tỏa ra nghi ngút giống như sương mờ.
Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng - 3
Cụ Gái (78 tuổi) cho biết, dịp Rằm tháng Giêng năm nào cụ cũng làm mâm cơm để cúng với mong muốn một năm mới may mắn và bình an.
Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng - 4
"Sau khi cúng xong, tôi mang vàng mã ra hóa, để tránh cháy lan tôi phải đưa ra xa nhà. Việc khói bụi là điều không tránh được", cụ Gái nói.
Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng - 5

Đoạn đường sắt, nằm gần đường Trần Phú, vàng mã cũng được đem ra đốt ngay trên đường ray.

Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng - 6
Có đoạn, người dân hóa tại gốc cây, hoặc trên vỉa hè, mỗi khi có gió là khói và bụi tro lại bay mù mịt cả góc phố.
Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng - 7
Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới âm lịch.
Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng - 8
Là dịp lễ tết quan trọng trong đời sống tâm linh người Việt nên ông bà ta có câu: "Cúng quanh năm không bằng rằm tháng Giêng" hay "Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng".
Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng - 9
Trên phố hàng Vải cũng "đỏ lửa" dịp Rằm tháng Riêng.
Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng - 10
Theo ông Cương (Ba Đình - Hà Nội) cho biết: "Mọi năm vào dịp này, gia đình tôi thường đi chùa và làm mâm cơm thắp hương ở nhà. Nhưng năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên không đi chùa được. Sáng nay bà nhà tôi ra chợ sắm lễ về để cúng và hóa vàng mong tổ tiên phù hộ một năm mới an khang thịnh vượng".
Hà Nội: Phố phường nghi ngút khói ngày Rằm tháng Giêng - 11
Không chỉ có nhà dân, nhiều cửa hàng kinh doanh cũng hóa vàng ngày Rằm tháng Giêng, một tiểu thương cho biết: "Trần sao âm vậy, ngày Rằm tôi cũng thường xuyên thắp hương cúng thổ địa và thần tài rồi hóa vàng, mong dịch bệnh năm mới qua đi để việc kinh doanh được thuận lợi hơn".