Gõ trống cự phách không cần... tay

(Dân trí) - Vượt qua 441 đối thủ kỳ cựu, Cornel Hrisca-Munn xuất sắc giành vị trí thứ 2 trong cuộc thi Tay trống trẻ toàn quốc năm 2006. Ai cũng ngỡ ngàng khi chứng kiến vị á quân 15 tuổi đã đỡ cúp bạc bằng hai cẳng tay cụt bẩm sinh.

Nơi chôn rau cắt rốn của Cornel Hrisca-Munn là ở Romania, tuy nhiên đến năm 1993 cậu được hai ông bà Ken và Doreen Munn ở vùng Whittington nhận về làm con nuôi. Cũng từ đó, Cornel được dịp rèn luyện và phát huy sở trường chơi trống.

 

Để biểu diễn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, Cornel phải nhờ người buộc chặt hai que gõ vào cẳng tay trên, trong khi chân giả - trước đây cậu đã bị cắt bỏ một chân - nhịp nhàng đặt lên pedal trống.

Gõ trống cự phách không cần... tay - 1
 

Đây không phải lần đầu tiên Cornel dồn toàn lực vào giải thưởng Tay trống trẻ toàn quốc. Cuộc thi năm ngoái, cố gắng lắm cậu bé con mới lọt vào top 40 thí sinh được tuyển chọn từ khắp mọi miền.

 

Vị trí á quân không chỉ là giải thưởng tôn vinh tài năng chơi trống xuất thần, mà còn là món quà xứng đáng cho tinh thần vượt khó và tính bền bỉ kiên trì của cậu bé Cornel.

 

TV

Theo The Sun