1. Dòng sự kiện:
  2. Nhiều gia đình bỏ phố, về quê

Giữ lời hứa, hiệu trưởng làm trò cười cho thiên hạ

(Dân trí) - Toàn thể học sinh trường trung học Buhl (bang Idaho, Mỹ) được phen nín thở khi thầy hiệu trưởng Byron Stutzman hùng hồn tuyên bố: thầy sẽ cạo lông chân, trang điểm giả gái, mặc váy và đi giày cao gót..., với điều kiện 1.000 USD được quyên góp đủ để làm từ thiện.

Thậm chí vào lúc cao hứng nhất, thầy Stutzman còn nói sẽ cho phép giáo viên và học sinh lấy băng dính cột thầy vào tường nhà tập, trong khi cả trường đứng ngoài thỏa sức reo hò.

 

Chẳng là, Câu lạc bộ Builder của trường Buhl đang ra sức vận động học sinh quyên tiền ủng hộ Leukemia & Lymphoma Society - tổ chức sức khỏe tình nguyện chuyên hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giáo dục về căn bệnh ung thư máu lớn nhất thế giới. Để kích động tinh thần hăng hái, thầy Stutzman đã không ngần ngại đưa thân mình ra làm “vật hy sinh”.

 

“Tổng cộng, chúng ta thu được 1.131 đồng” - thông báo của Chủ tịch câu lạc bộ Katherine Hunter chẳng khác nào sét đánh bên tai thầy Stutzman.

 

Nữ Chủ tịch 13 tuổi này không quên gửi tới thầy lời cảm kích: “Chưa bao giờ tập thể trường Buhl lại tích cực tham gia hoạt động tình nguyện như thế này. Sự hào phóng của thầy Stutzman đã làm nên kỳ tích”.

 

Biết làm thế nào khác, người thầy đáng kính nhất trường Buhl đành thực hiện đúng lời hứa dở khóc dở cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, thầy Stutzman cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục theo kiểu lập dị thế này.

 

Hải Minh

Theo Times-News