Giới trẻ đổ xô đến nhà hoa giấy gây sốt, chủ nhà ở TPHCM "kêu cứu"

Nguyễn Vy

(Dân trí) - "Cả trăm người đến chụp ảnh, dàn máy móc, xe máy giữa đường khiến giao thông ùn tắc, bóp còi inh ỏi. Chủ nhà rất hoan nghênh đến chụp, nhưng phải có giới hạn" - anh Thắng chia sẻ.

Hàng trăm người kéo đến mỗi buổi chiều

Chiều cuối tuần lúc nào cũng là thời điểm mệt mỏi nhất đối với anh Thắng (35 tuổi). Anh Thắng là bảo vệ của căn nhà trên đường Đặng Tất (quận 1, TPHCM), nơi nổi tiếng có giàn hoa giấy đẹp mắt nhất của cả đoạn đường.

Những ngày cuối tuần, hàng trăm người kéo đến đây chụp ảnh.

DSC04608.JPG

Ngôi nhà với giàn hoa giấy tuyệt đẹp phía trước, vừa treo bảng "xin" giới trẻ đừng làm phiền (Ảnh: Nguyễn Vy).

Khoảng 4 ngày trước, chủ nhà nhờ anh Thắng để tấm bảng trước cửa, với hàng chữ: "Khu vực nhà riêng. Đề nghị quý vị hạn chế chụp hình, không làm phiền gia chủ và hàng xóm, không gây tắc nghẽn giao thông".

Nam bảo vệ chia sẻ, giàn hoa giấy đã được trồng và chăm sóc hơn 10 năm. Cứ mỗi dịp ra hoa, người trẻ lại kéo đến chụp ảnh. Từ sau dịp Tết Nguyên đán 2023 đến nay, số lượng người đến đông hơn bình thường.

"Ngày trong tuần thì đỡ, chứ cuối tuần là đông nghịt người. Trước đây cũng có nhiều người đến chụp ảnh nhưng vẫn còn chấp nhận được. Kể từ khi căn nhà xuất hiện trên mạng xã hội, người ở đâu kéo đến ngày càng đông hơn", anh Thắng ngao ngán.

Giới trẻ đổ xô đến nhà hoa giấy gây sốt, chủ nhà ở TPHCM kêu cứu - 2

Hình ảnh giới trẻ kéo đến chụp ảnh trước cửa nhà mỗi buổi chiều, đứng giữa đường gây nguy hiểm (Ảnh: Nguyễn Vy).

Các bạn trẻ đến không chỉ chụp ảnh mà còn tiện tay ngắt hoa, bẻ cành rồi vứt xuống đất. Điều này khiến anh Thắng mệt mỏi vì cứ phải nhắc nhở, dọn dẹp "tàn cuộc".

Không dừng lại ở đó, vì quán cà phê đối diện đã đóng cửa, người trẻ đến không có chỗ để xe hay nơi ngồi ngắm hoa nên dẫn đến tình trạng đỗ xe lộn xộn, gây ùn tắc giao thông.

"Nhiều người còn bày máy móc, thiết bị chụp hình rồi đứng giữa đường chụp ảnh, rất nguy hiểm. Đoạn đường này có nhiều ô tô, xe máy qua lại nên người ta cũng khó chịu, bóp còi inh ỏi", anh Thắng nói.

"Chúng tôi hoan nghênh nhưng người trẻ cần biết giới hạn"

Theo nam bảo vệ, đây là nhà riêng, bên trong cũng có người lớn tuổi nên rất cần sự yên tĩnh. Trước đây, chủ nhà cho phép người khác đến chụp ảnh thoải mái nhưng gần đây do đi quá giới hạn, nên mới phải đặt tấm bảng trước nhà.

"Các bạn trẻ chỉ hơi ồn một chút chứ cũng không có gì quá đáng. Bên trong nhà khá tách biệt với bên ngoài nên vẫn ổn. Chỉ là quá đông đúc và lộn xộn như vậy sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh", anh Thắng chia sẻ.

Trúc Phương (20 tuổi, ngụ quận 10) chọn gửi xe ở khu vực đầu đường, rồi đi bộ khoảng 200 m vào phía trước ngôi nhà để chụp ảnh. Nhìn thấy tấm bảng, Phương cũng khá e dè nhưng quá mê mẩn trước giàn bông giấy nên chụp vội vài tấm và ra về.

Giới trẻ đổ xô đến nhà hoa giấy gây sốt, chủ nhà ở TPHCM kêu cứu - 3

Khu phố nơi có giàn bông giấy tuyệt đẹp, nhiều ô tô xung quanh nhưng người dân đã quen sống trong sự yên tĩnh (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Tôi biết đến giàn bông giấy từ những đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội. Trong clip thì thấy đông lắm nên cũng chuẩn bị tinh thần đến chụp nhanh rồi về. Thấy tấm bảng tôi cũng khá ngại, nhưng đúng là không nên làm gì quá đáng, ảnh hưởng đến người khác", Phương bộc bạch.

Trong đoạn clip đông đúc người đến chụp ảnh tại giàn bông giấy trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng tỏ ra ngao ngán trước hình ảnh này.

Tài khoản T.N. bình luận: "Đi ngang đây thấy treo bảng hạn chế chụp ảnh, tôi đã nghĩ không đến mức phải làm như vậy. Nhưng khi xem clip thì tôi đã hiểu. Người trẻ nên biết giới hạn của mình, đừng để vài phút đẹp đẽ trên mạng mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác".

Giới trẻ đổ xô đến nhà hoa giấy gây sốt, chủ nhà ở TPHCM kêu cứu - 4

Không ít người ngao ngán trước hành động dàn máy móc, dựng xe lộn xộn để chụp ảnh giữa đường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tài khoản H.D. cũng cho rằng, việc người trẻ yêu thích cái đẹp là điều đáng hoan nghênh, nhưng phải làm sao để cảnh đẹp không trở nên lộn xộn bởi chính những người ghé qua.

Trước đó, báo Dân trí cũng từng đăng tải bài viết về con hẻm 139 Lý Chính Thắng (phường 7, quận 3, TPHCM) bỗng trở nên nổi tiếng vì được ví như "hẻm Hàn Quốc".

Với sức ảnh hưởng của mạng xã hội, con hẻm trở nên "sốt" hơn bao giờ hết. Không ít người trẻ kéo đến chụp ảnh, quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội. Con hẻm giờ đây mất đi vẻ yên bình ban đầu, do có quá nhiều người đến gây ồn ào.

Giới trẻ đổ xô đến nhà hoa giấy gây sốt, chủ nhà ở TPHCM kêu cứu - 5

Tại "hẻm Hàn Quốc", nhiều bạn trẻ chạy xe máy vào thẳng bên trong khu dân cư để chụp ảnh, xung quanh là trẻ con đang vui chơi (Ảnh: Nguyễn Vy).

Cư dân nơi đây cho hay, sau khi nhận phản ánh, lực lượng chức năng đã đến nhắc nhở, không để quá nhiều người tụ tập. Song, cứ nhắc hết tốp người này, nhóm người khác lại xuất hiện gây ồn ào.

Ngoài ra, các ghế đá nơi người dân trong hẻm thường hay nghỉ ngơi và thư giãn giờ cũng bị khách lạ đến giành mất khiến họ đành phải quay vào nhà.

Trước việc nhiều người lạ đến khu vực, cư dân trong hẻm đã chủ động che màn, để bảng nhắc nhở "xin đừng chụp ảnh" tại một số hộ dân. Phía tổ dân phố cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên, giữ lại trật tự, sự yên bình trước đây của con hẻm.