Giăng quần áo lót để… tìm chồng

(Dân trí) - Hàng trăm phụ nữ trẻ Israel đã giăng bắc quần áo lót của mình quanh ngôi mộ linh thiêng của một vị giáo sĩ Do thái, với hi vọng sẽ tìm được một tấm chồng như mong muốn.

Theo tờ hàng ngày Maariv, Israel, hôm chủ nhật vừa qua, những phụ nữ trẻ nước này đã giăng bắc khoảng 400 bộ quần áo lót khắp các hàng rào, cành cây xung quanh ngôi mộ của Giáo sỹ Rabbi Yenothan Ben Uziel. Họ hi vọng vị giáo sỹ sẽ “thấu hiểu” lời cầu nguyện lấy được một tấm chồng như mong muốn của họ.

 

Theo phong tục của người Do thái, bất kỳ ai chưa có gia đình, nếu đến thăm ngôi mộ, sẽ gặp và kết hôn được với một nửa trái tim của mình trong vòng một năm.

 

Tuy nhiên, các nhà chức trách ngay sau đó đã thu hồi tất cả số quần áo lót trên, để giữ vẻ linh thiêng cho ngôi mộ. Người phụ trách những lãnh địa thiêng ở miền bắc Israel cho biết, lời cầu nguyện của những phụ nữ trên sẽ không bao giờ thành hiện thực. “Sau khi tham khảo với vị giáo chủ, tôi có thể nói chắc chắn rằng những phụ nữ này không những bị buộc tội xúc xiểm mà còn sẽ không bao giờ được ban phúc nữa.”

 

Trang Thu

Theo AFP